1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học cấp tốc tiếng Quảng Bình - Trung tâm "thương mại mại" của NGÔN NGỮ ĐỊA PHƯƠNG.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hehe,tui nói hí:
    _Có ba mi ngoài sân ko?
    _Không, mang đầu ba mi lên rừng rồi(chữ "Khái" thì tui chịu)
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    "khái" nghĩa là "con hổ" đó
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  3. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Rứa à,như rứa thì"Khoong ,hổ mang đầu ba mi lên rừng rồi"
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  4. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Rứa mấy bác thử coi đoạn nói chuyện ni nha:
    - Lấy ki tịa ra lắt ít chanh tề
    - Cơn chanh ni cao rứa thì mần răng mà lắt được
    - Thì vô troong nhà lấy cơn rạ ra mà chặt cơn xuống cho dệ lắt.Nhớ lấy ki chạc maf cột kì rạ lại cho chặt , khỏi kì rạ nớ hắn loong rồi ro.
    - Nỏ chộ kì rạ ở mô cả.

    Được atlyeta2810 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 15/07/2003
  5. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    lấy cái tịa ( ko dịch được ) ra bứt ít chanh
    cây chanh này cao quá, ko bứt được
    thi` vao` trong nhà lấy lưỡi liềm ra chặt cây xuống cho dễ bứt. Nhớ lấy cái dây mà buộc cho chặt, cái rạ long ra rồi
    ko thấy cái lưỡi liềm ở đâu cả

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản như đang giởn:
    -Lấy cái dĩa ra hái ít chanh kìa.
    -Cây chanh này cao thế làm sao mà hái được.
    -Thì vào trong nhà lấy cây rựa ra chặt cây xuống cho dễ hái. Nhớ lấy cái dây buộc cây rựa lại cho chặt, kẻo cây rựa long rồi.
    -Không thấy cây rựa đâu cả.

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Rứa còn cấy ni:
    Hai râu quặm nói với nhau:
    - Oa làng!!! cùn mái mi đẹp hè!
    - Ì...
    - Mắt Bồ Cu má lúm đồng xu chì !!
    - Chơ chi nựa !!??
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ho*ho*,dịch tạm hí:
    _Ui'' trời,con bồ mày đẹp nhỉ!
    _Ờ...
    _ Mắt bồ câu,má lúm đồng tiền!!
    _ Chứ sao nữa!!!
    To bác robedan: dịch như ri ổn chưa?????????????
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng trem phần trem !!??
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. dong_hoi_oi

    dong_hoi_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    dạ ! chào bà con cô bác gần xa. Em là lính  mới.  Em   ở tưới quê . nghe tin    qb miềng có cái.. gọi la forum riêng trong cái '''' tờ tờ vờ nờ ... chi chi đó'''' bơ Em mới  tức tốc bắt 1 chuyến xe đo`   .. đi lên ..NET đễ tham gia với  bà con  cho  nó thêm phần rôm rả . mới đầu mới lên đây có chi thì mong các cô các bác chỉ giáo cho Em với.! hen! . chơ dù răng đi nữa thì em với cả các bác cũng là con của.  BỌ MẠ '''' LẠC LONG QUÂN VỚI CẢ ÂU CƠ ''''   tề ...  !!![​IMG]

Chia sẻ trang này