1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học cấp tốc tiếng Quảng Bình - Trung tâm "thương mại mại" của NGÔN NGỮ ĐỊA PHƯƠNG.

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chà , mấy cái eng ni nói chi mà nghe đã kì tai thiệt, cho tui nói mấy câu cho bui hì:
    Bựa ni mấy kì eng nớ ưng chắc chi mau thiệt
    Xù xù, mấy con ca bựa ni mần răng mà hay bươi trữa cươi rúa khoong biết
    Mấy eng cho tui biết rứa mấy eng có biết bựa ni mấy đứa con cấy quảng bình đi mô khoong? còn tui nỏ biết đến nơi

    Quảng Bình, một mùa mưa
  2. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    hê hê các cô các bác QB có cho Nghệ Tĩnh dịch với không?
    ---->chà chà mấy anh này nói gì mà nghe lạ thật, cho tui nói mấy câu cho vui hi?
    --->bây giờ mấy cái anh đấy thích nhau nhanh thật.
    --->xù xù mấy con Gà bữa nay làm sao mà bươi giữa sân thế không biết?
    Tạm dịch vậy bác nhé.Mong bác cho đáp án ?
  3. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Rùi nả!!....chừ tui thêm vài câu nựa nì:
    Ai dịch cho tui câu ni coi thư nha:HAI CẤY NHÔÔNG CẠI CHẮC
    LÔI CHẮC RA TRỰA TRỌT
    LẤY ĐÒN TRIÊNG HOẠI CHẮC
    2)Kỳ trục cúi cụa mi răng mà trợt trạt toè loe rứa??
    -Hih,kiểu ngá nò...rùi mới khải cho trợt da ra chơ răng nựa
    Đừng anh...!!!

    (Xin phép bác Daewoominh, vì có một số từ ko có dấu nên mình sửa lại đoọc cho rệ nò, nội dung ko thay đổi nò...)
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 29/07/2003
  4. shinichikudo_qb

    shinichikudo_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là ri nì (ai mà chẵng biếttttttttttttt):
    "Xuống đưới ruộng, bắt con cá giếc (ko chính xác mô nha, tui ko biết cá hẹ cá hé là chi cả) về nấu chút canh ăn cho mát cái miệng"
    MỜI ĐI NHẬU BẰNG TIẾNG QUẢNG BÌNH​
    1) Ê, đi mần vài be mi?
    2) Ê, đi mần vài chai mi?
    3) U, đi mần phai tẹc mi!
    4) Tau mi đi mần vài tịa hè
    5) Tau mi đi bạng cấy chừ rựa!
    6) Chào ùi, kì hụ a chì. Còn không biết mà đi mần vài can nựa!
    7) Toọc toọc cấy hè (Là đi uống cà phê)
    8) Khặt khặt cấy đi (là đi nhậu đó, cái này dùng khi đến nhà rủ bạn nhậu đi chơi mà gặp papa & mama đó)
    9) Mần két hè?
    10) Chào ùi chán! Đi kiếm chổ mô mà khà khà cấy chừ rồi.
    11) Ê, vô ngồi đây mén đạ, mần ly !!!
    12) Mưa à? Thì mần chi nựa, lên quán mệ...mần vài ly chừ rựa.
    13) Chào ùi, đi mô nựa bây nả, cùn cầy hằn kêu gâu gâu trên tề!
    14) Kiếm vài be về nhởi cho vui bây.
    15) Mần chi rứa bây hè??? Còn ko biết mà kiếm vài chai về mà súc mẹng nựa!!!!
    16) Xoài, mực đây rồi...còn chờ chi nữa????
    17) Hôm ni đông đủ anh tài ri mà tau thấy thiếu thiếu cấy chi a bây nả???
    18) Tối qua uống nhiều quá...sáng ni tau thấy hơi chóng mặt tụi bây ơi...!!!...e say nguội rồi, kiểu ni phải làm thêm vài ly cho tỉnh táo cấy đạ. Độc trị độc mà
    19) Răng rứa, "tình đơn phương à" eeeee heeeeeeeee ui chao ôi...còn không biết mà đi toọc toọc cấy cho Sướng Cùn Ngài nựa!
    20) Bợm nhậu 1:
    -Ai chà, hôm ni phụ huynh đi vắng à? Eeeeeeeeeeee heeeeeeeeeeeee....
    Bợm nhậu 2: Chi rứa mi? Tối qua uống rụ rồi mi ơi, mà răng chừ mì nói...
    Bợm nhậu 1: Ai zaaaàa zaaaaàa....
    21) Hay tau mi mần chai về tâm sự chuyện tình yêu cấy hè?
    22)
    Đực rựa 1: Buồn...
    Được rựa 2: "Yêu đơn phương là yêu không dám nói....Là âm thầm chuốc lấy đau thương..." Ngồi đây mần chi nựa...khà khà khẹc khẹc thui...
    23) Ngày bình thường trong tuần:
    - Túi ni mần chi mà đông ri tụi bây, bây đi biểu tình à?
    - E thiệt!
    - Không say không về nha bây!
    - Ừ, rượu bất khả từ...mà lừ đừ cụng ép
    - Ì, nghe nói tui ni Sinh Nhật mi chi nựa (Để bắt hắn trả tiền chì, khun...)
    24)
    25)
    26).......
    Các bậu bổ sung nhé, nhiều nhiều lắm lắm đó nha!!!
    "SỐNG PHẢI NHƯ CÂY TÙNG CÂY BÁCH
    CHƠ ĐỪNG NHƯ DỊA XÀ LÁCH BÊN ĐỌI NƯỚC LÈO"​

    [/QUOTE] Các bác thử nghe đoạn sau xem sao nhé!
    -Tau đã nói với bây rồi chì,uống thì uống vài chai thôi chứ uống nhiều là say chết đó.
    -Say là say răng mà chết là chết răng.
    -Ra đi ba tau đã dặn rồi:
    "Con ơi hãy nhớ lời cha,
    Có say hảy ngủ ngoài nhà"
    -Thì tụi tau củng có ép ai uống đâu ,chẳng qua là vui vui thôi,với lại trời mưa nựa.
  5. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử nghe đoạn sau xem sao nhé!
    -Tau đã nói với bây rồi chì,uống thì uống vài chai thôi chứ uống nhiều là say chết đó.
    -Say là say răng mà chết là chết răng.
    -Ra đi ba tau đã dặn rồi:
    "Con ơi hãy nhớ lời cha,
    Có say hảy ngủ ngoài nhà"
    -Thì tụi tau củng có ép ai uống đâu ,chẳng qua là vui vui thôi,với lại trời mưa nựa.
    [/QUOTE] Dịch hí: Tao đã nói với chúng mày rồi đó,uống thì uống vài chai thôi chứ uống nhiều là say chết đó.
    -Say là say thế nào mà chết là chết thế nào.
    - Ra đi ba tao đã dặn rồi:
    " Con ơi hãy nhớ lời cha,
    Có say hãy ngủ ngoài nhà"
    -Thì chúng tao có ép ai uống đâu,chẳng qua là vui vui thôi,với lại trời mưa nữa.
    To shinichikudo_qb: Dịch như ri đưọc chưa?
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em có biết ko???
    ...để gió cuốn đi
  6. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi ở quán Ốc hơi cay cú thằng bạn người Thanh Hoá. Thôi thì lôi Topic ni lên cho hắn biết tiếng QBọ phong phú như răng nì
  7. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ả rọt.
    Trắp vả ga.
    Mần vài ngao (quai) cho hấn thơm mẹng bây.
    Mi tóm hè. Mần chi mà tóm rứa.
    Hê hê, không riêng Quảng Bình nhá.
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chịu, miềng chỉ biết câu Mần vài quai cho hấn thêm mẹng thui
    Zulu bên NT hay rủ đi nhậu mà
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe họ "đố" tui mà tui dịch chưa được, híc híc
    - Kì mồm như kì lộ khu ga mới đẻ năm trớng!!??
    - Mắt bồ cu má lúm đồng xu
    - Mắt khu đọi, mồm khu ga...A ba cha là ta cướm!!!!
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ả rọt = Chị ruột
    Trắp vả = bắp chân. Trắp vả ga ý nói vui là cái chân gà (nướng)
    Tóm = gầy. Câu đó ý hỏi thăm tình hình sức khỏe dạo ni răng mà gầy rứa (!)
    Ngao là cách nói vui của chén, cốc, bát....hay bất cứ cái gì - mới được "phát minh" gần đây. "Mần vài ngao cafê đê bây ơi"
    Thêm một câu nữa nè: "Cha hấn thử đếch" ----> "Cha hấn chớ". Tưởng tượng ra cảnh một bà đang lầu bầu mắng một ai đó.
    Hê hê, rứa thôi.

Chia sẻ trang này