1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỚP HỌC KISS CẤP TỐC.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    1 lần có phải là mãi mãi..? "Anh yêu em" Dường như trước khi lấy hết can đảm thốt ra 3 tiếng thiêng liêng ấy , kẻ phát ngôn đã cảm thấy hụt hơi vì 1nỗi lo sợ lúc mơ hồ lúc vò xé tâm can: "ngộ nhỡ " người ta từ chối thì sao?.Chính vì quá lo sợ mà nhiều kẻ đã chọn biện pháp an toàn là ... chẳng nói gì cả.Họ thà chấp nhận duy trì 1 quan hệ tình cảm dở sáng dở tối ,hy vọng phập phù còn hơn là phải nghe 1 lời từ chối -dẫu là lời từ chối tế nhị và lịch sự nhất-vẫn cứ như 1 nhát búa bổ vào trái tim đang run rẩy!Họ cứ hình dung sau lời từ chối kia mình bỗng thành kẻ trắng tay gặp lại nhau từ ngày mai biết ăn nói thế nào...Gánh nặng tâm lý đè nặng lên mỗi lời tỏ tình chính là bởi ý nghĩa thiêng liêng của nó
    Ở 1 thái cực khác -mà phần lớn là như vậy- kẻ phát ngôn trở thành người lãng mạn với 1 ý nghĩ bay bổng :sau lời tỏ tình sẽ là bắt đầu 1 mối gắn kết mãi mãi , là sự thay đổi sâu sắc cuộc sống tâm hồn và cuộc sống thường nhật bản thân và của cả người kia nữa!Đó là những kẻ giầu đức tin,nhưng than ôi họ chính là những kẻ ngã ngựa đau nhất-nếu chẳng may ngã ngựa."Mãi mãi"ai chẳng mong như vậy nhưng cuộc sống có phải lúc nào cũng chiều theo ý ta!Ha ha khối cô gái đòi xuống tóc đi tu,khối chàng trai thề sẽ ko yêu ai nữa -rốt cục họ chỉ là những kẻ lãng mạn quá mứcbình thưòng , những kẻ chỉ nghĩ đến cái bất biến mà ko lường đến những sơ sẩy vốn luôn rình rập ta trên những nẻo đường yêu
    "1chai 1 túi loạn giang hồ;Tình sầu muôn thủa rượu 1 xô;Sayđến phơi gan cùng tuế nguyệt;Tỉnh rượu lại mơ mộng hải hồ"
  2. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    co len nhe!
    dao nay trong xe ban qua! nhieu nguoi vao hoc ma nguoi nao ra cung thay hon ho cuoi noi rom ra lam ba con a!
    i love you because i hate you
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    sao học sinh lại im ắng thế này nhỉ?
    chúc các học viên và giáo viên của lớp 1 mùa giáng sinh an lành hạnh phúc và thực tập thành công 4 bài học của chúng ta!
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  4. Aye

    Aye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ...Thì có hiểu gì đâu mà chẳng im lặng!
    Cuộc đời không dễ dàng như ta tưởng!
    Muôn ngàn khó khăn!
    Never say goodbye
  5. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    AMEN!
    i love you because i hate you
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    mất cả sáng nay mới post được bài học kiss mới,thế mà cái mạng củ chuối này đã đổ sông đổ biển tất cả
    ức quá đi mất
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  7. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    huuh! sao ma vắng khách thế này chị ơi!
    thank you for loving me
  8. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đã hôn bao giờ chưa mà đòi dạy hả? Mấy tên kia.
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    hờ hờ,cứ nhìn số học viên alf thấy ngay uy tín của lớp học mà
    yên tâm đi,giáo viên rất kinh nghiệm và bản lĩnh
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  10. Alpha22

    Alpha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    em thì chưa hôn ao giờ
    chep..không biết có nên đăng kí học không đây
    chứ cứ nghe anh ala nói thì có lẽ là ý anh là"cứ thử đi rồi sẽ biết,không biết thì rồi sẽ thành kinh nghiệm " hả anh?
    em cũng nghĩ như thế anh à!
    Alpha22 Evil​

    11216812201251​

Chia sẻ trang này