1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỚP HỌC KISS CẤP TỐC.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    em thấy anh King thế nào,gia sư cho em được chứ mat_troi_xinh?
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    To jozo: bác jozo ơi,bác ở đâu,bác làm ơn vào giảng bài đi
    loăng quăngm nhưng cũng phải lo cho cái lớp bác phụ trách chứ
    mọi ngưòi,giúp tôi với
    cảm ơn trước nhé
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
  3. cuongnet102

    cuongnet102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    em nop don vao muon co duoc hoc ko cac bac...nhung em ko hoc li thuyet dau...sap xep cho em hoc thuc hanh luon di cai nhe
    Anh nhìn thấy khuôn mặt em trong giấc mơ và đó là lý do vì sao anh bật dậy gào lên khiếp đảm.......
    Welcome www.banbetoi.dk3.com
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Cho tui tham gia với, nhưng tui chỉ học lý thuyết thôi nhé.
    Chuyện thực hành thì để về nhà thực hành với nàng thui...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  5. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ihihi! học thì phải đi đôi với hành chứ! với lại hình như lớp học này chỉ có ly thuyết thôi ! chán
    I knew i love you before i meet you
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    lớp học này bây giờ chỉ dạy được lí thuyết thôi,vì rằng thì là xa xôi quá,nhưng đừng có coi thường lí thuyết các bác ạ
    ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không...

  7. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ,....dạy tỏ tình thì hay lắm ! nhưng chưa dạy cách làm cho người ta "chết".........
    Anh yêu em và Slam Dunk !!!
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    làm ơn nói rõ nhu cầu của bác,bác muốn nàng nhà bác chết theo kiểu nào?
    ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không...

  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    cách cưa đổ 1 củ su hào già:
    (bài học này tham khảo từ phim HQ)
    nhân vật: Jang ốc nhồi và củ su hào già hơn hắn 8 tuổi
    1/tấn công:ốc nhồi gặp củ su hào già của hắn trong 1hoàn cảnh..bố của hay.hắn thì lao sầm sập từ nhà tắm ra trong tình trạng Adam.còn chị của hắn thí sầm sập lao vào vì tưởng nhà ko có ai
    chuyện gì xảy ra thì tự đoán lấy nhá
    kể từ sau lần đó,hắn bị dính chưởng của thằng ku Cupi.hắn đã thề sẽ cưa bằng được bà chị ấy.hắn tấn công tới tấp bằng những bông hồng đỏ(mùa này hình như chỉ có 500đ/bông thôi ạ)để trên mui xe bà chị(chị đằng ấy ko có xe thì chắc là phải treo trước cửa phòng bà ấy thôi)
    ròng rã như vậy,cộng với sự quan tâm quá mức "em"của hắn,bà chị lung lay tợn
    và hắn ra đòn quyết định
    2/đập chết;
    hắn đã bày tỏ tình iu của hắn công khai với bà chị.chuyện đương nhiênlà bà chị từ chối quyết liệt.dưng mà hắn cũng tấn công quyết liệt ko khoan nhượng.từ chối là việc của bà chị,còn tấn công lại là việc của hắn.trong thời tiết rét căm căm,hắn đã cắn răngchịu đựng nhằm...xcảm cúm.hắn cúm thật,bò lê bò càng ở nhà.điều tất lẽ dĩ ngẫu là bà chị đến thăm hắn.và bà chị "vô tình"đọc được dòng này trong nhật kí của hắn:
    35-27=8.Phải rút ngắn khoảng cách bà chị hắn đã bị "đập chết" như thế đấy
    3/làm thịt:
    hắn sẽ có happy ending nếu như.....
    chị hy vọng là chú sẽ...tiến đến 1 cái gì đó.
    Mô phật,mong là củ su hào già nhà chú ko lăn ra ngỏm củ tỏi vì ung thư như bà chị của ốc nhồi(chết đúng kiểu Hàn ...cuốc)
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  10. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Muôn đời vẫn chỉ có lý thuyết, VNam là vậy mà, cái này có thể thông cảm được, lý thuyết thì nhiều lắm, học nhiều quá đau đầu!!
    Love ---> Love more----> Die

Chia sẻ trang này