1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỚP HỌC KISS CẤP TỐC.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ]
    chú ý,chúng tôi đã mở lớp học này từ khá lâu rồi
    hoan nghênh bạn đến với lớp học của chúng tôi
    bạn có thể xem lại các bài học để ...theo kịp học viên còn lại(gì chứ khoản này dễ ko ấy mà)
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    To notbad: hiện nay giáo viên thực hành ở KV HN rất túng thiếu,bác nhảy vào làm 1 chân chứ?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí cao thưa cô giáo. Thế phải soạn giáo án à?

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898
    Phỏng vấn Notbad
    http://www.ttvnol.com/forum/t_139677
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bàn tán ngoài lề hơn là tập trung cho chủ đề. Tôi cũng biết chút ít về lĩnh vực này, nhưng suốt đời cần phải học và học mãi cũng không hết. Tuy nhiên, đôi khi tôi điền rồ và nghĩ rằng: thật vô ích nếu nụ hôn mà ta trao cho người ******** lại cứ giống nhau như các khuôn mẫu mà chúng ta đang muốn trao đổi với nhau, bởi sự lắp lại bài bản của những nụ hôn "công nghiệp" sẽ gây ra sự đơn điệu trong tình cảm và ắt sẽ dẫn đến tình trạng tình yêu bị "đóng băng". Có lẽ chúng ta nên trao đổi với nhau về triết lý tinh thần của nụ hôn thì giá trị hơn thì phải.
    Hôn là một trong những biểu hiện tình yêu ở đỉnh cao. Người ta khó có thể hôn một người mà mình không có tình cảm. Nụ hôn giả tạo lạnh lẽo biết nhường nào. Nụ hôn lúc nào cũng sẵn sàng trao cho bất cứ ai là người khác giới là những nụ hôn bệnh hoạn. Còn nụ hôn xuất phát từ chính trái tim cháy bỏng yêu thương của mình thì chẳng cần một sự chỉ bảo nào nó cũng tự làm nên lịch sử trong tình yêu. Còn để biết hôn thì trước hết hãy biết yêu với tất cả nhiệt huyết và biết quý trọng người mình yêu hơn chính bản thân mình. Dù sao thì tôi cũng rất ủng hộ các bạn, mong sự thành công của từng người. Hãy trao cho nhau những kinh nghiệm và gắng chắt lọc lấy những gì tinh tuý nhất dù trong những câu viết bâng quơ. Xin gửi tặng các bạn bài thơ mà tôi viết về nụ hôn đầu của mình:
    Nụ hôn
    Bao khát vọng ấp ủ cùng tháng năm
    Xin gửi lên môi em đắm đuối
    Một chiếc hôn không thể gì cưỡng nỗi
    Thay bao lời ta muốn trao nhau
    Một khoảng khắc rất nhỏ hai mái đầu
    Hoà làm một khiến trời rung đất lở
    Cả thế gian bỗng trở nên bé nhỏ
    Trước nụ hôn nóng bỏng của đôi mình
    Anh dắt en đi giữa bồng bềnh
    Muốn xiết chặt tình yêu trong vòng tay mình mãi
    Hỡi thời gian, xin người dừng lại
    Để môi nồng đẫm vị ngọt của nụ hôn.
    1988 - Donhesk
    Tuan Son
  5. mr_big_n1

    mr_big_n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lớp học này có vẻ hay đấy, nhưng mà em đếch có đối tác thì làm thế quéo nào được?
    Có thể lệ gì không?
  6. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    yeu la gi ha nho?
    anh khong dinh nghia duoc dau
    chi biet moi lan o ben nho
    long anh cam thay dat dao .[​IMG]
     
    tinh yeu la gi ha nho ???
    anh khong dinh nghia duoc dau
    chi biet moi lan thay nho buon
    long anh an ngu khong yen.[​IMG]
     
                          
                              [​IMG]  tho hay ko cac ban ,di nhien la hay roi [​IMG]
     
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Hôn thì cần gì phải học. Cứ hôn vài lần là thành thạo ngay. Thu phuong đợi đấy,để hôm nào anh xuống anh chỉ thêm cho
    Show me the way to your heart!
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Chậc........có tý dưa mà buôn suốt từ năm ngoái sang năm nay chưa hết. Mùi nó bốc lên sặc sụa để con Ki nhà này nó nhặng hết cả lên. Có ai nhận dạy KISS cho nó không ? Rách ruột !
    Lành làm gáo vỡ làm môi lôi thôi làm cùi dìa..... yêu em anh phải cù nhầy[/size=8]
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    vâng,đương nhiên là phải soạn giáo án rồi
    Tôi rất mong chờ những bài giảng mới của bác
    nhân tiện đây,xin nói rõ luôn: Đây là lớp học nhằm...phổ biến kiến thức chung cho toàn dân đã đang và sẽ nhăm nhe iu
    Có thể còn nhiều khiếm klhuyết,có thể bài học chúng tôi đưa ra ko đáp ứng đủ yêu cầu của mọi người(hic,iu thì bít thế nào là đủ).Rất mong nhận đc sự đóng góp của các bạn để lớp học của chúng ta hấp dẫn hơn
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. The_King

    The_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ông biến khẩn.Về chỉ dạy thêm cho em Nino ấy,còn em Phương ,tôi đã gia sư từ năm ngoái rồi.Cấm xon ven lại gần
    Who r u? Where r u?
    Tóc Bù Xù - Con của lửa thiêng - Kẻ biết cách làm nồi cơm khê nồng nặc nhất

Chia sẻ trang này