1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học massage ( nghệ thuật giữ chồng..hihi)

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tranganhfut, 10/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Bạn VeeVee chưa tìm được số điện thoại của bác sĩ ấy à?
    Tính ra thì tớ cũng không học được giờ HC rồi vì còn bận đi làm.
    Mà sao thấy trong Sài Gòn có mấy cái NVH tổ chức nhiều lớp dạy nữ công như vậy nhỉ? Cái gì cũng rất là phong phú mà hình như cũng rẻ hơn.
    Đang thích học lái xe nữa mà thấy mấy người bảo bây giờ phải mất khoảng chuc triệu mới lấy được cái bằng trong khi cô bạn SG khoe là mất có 1 triệu rưỡi! Ghen tị quá!
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị Tiny ! em mất 5 triệu xong 1 cái bằng. Học đê. ... chứ còn lăn tăn gì .... Em là cứ phải tranh thủ thời gian, hoàn thành lần lượt từng môn một......Giồng con vào thì bận lắm...
  3. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên rỗi rãi mò ra cái vụ này của chị gái.. Em mà ở nhà là em cũng đi, thích học massage lâu rồi
    Mờ chị gái học lái xe rùi ah, em học xong lấy bằng.. ngồi lên xe được 1 hôm với papa làm papa tí lên cơn đau tim... chán
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trời, thấy bà con nô nức, tò mò vào xem cái...
    Chả bù anh xã nhà mình, vợ mà nhắc đến massage cho là sợ chết khiếp , vợ bắt đi cắt tóc ở ngoài cũng còn "chống lệnh" suốt, bắt vợ mua cái tông-đơ, bảo... cạo hộ luôn Hắn kêu : "Tóc giờ rụng nhiều, còn mấy đâu mà đi ra tiệm cho mất thời gian !" Vợ điên quá, bảo : "Vậy mua dầu gội đầu làm gì nữa cho tốn, dùng dầu tắm được rồi mà nhỉ ?"
    Người đâu mà tẩm hết chỗ nói !
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mong lão chồng tương lai của em sau này tẩm thế lắm . Bây giờ cũng toàn bị em gọi là gã nông dân, nhưng chẳng biết mai sau thì có còn giữ được nét "chân quê" nữa không hay trước môi trường cám dỗ, " huơng đồng gió nội sẽ bay đi ít nhiều"
  6. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người hò nhau đi học mát xa mà em thấy lo lo là, mong là ông chồng yêu quái thỉnh thoảng có mò vào TTVN thì cũng không mò ra được cái topic này.
    Chuyện nhà em thế này, ông chồng thì rất thích được xoa bóp đấm lưng, còn em thì rất ngại khoản này vì ....em ngại
    Nhiều lần nhà hắn nhờ em thì em bảo hắn thì mà làm 1 mình ý, hắn không chịu thua vẫn năn nỉ tiếp, em tức mình thụi cho vài quả, tưởng đau, sợ lần sau tịt luôn, nhưng mà vẫn cứ nhờ tiếp.
    Em làm thế có quá đáng quá không nhẩy?
    Giả sử sau này hắn đi mát xa, thấy thích quá thì em chết mất.
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng quá chứ lại. Ông ấy tạo điều kiện cho mình đấm thế mà không chịu đấm, rồi lại còn lo ông ý đi massage bên ngoài là sao. Mâu thuẫn quá ta. Thà rằng mình yêu thương bằng cách chủ động với chồng có hơn không, "phòng bệnh hơn chữa bênh" mà, nhất là ông ấy cần em như thế
    Hì hì,vợ chồng thì ngại gì nhỉ. Thiên chức vợ chồng còn làm ngon lành được và muốn làm mãi nữa là mấy chuyện thế này. Anh yêu của chị (chưa phải là chồng) mà đòi mát xa mát gần thế chị chiều ngay. Tưởng gì khó chứ khoản "đấm đá" với chị dễ ợt( bạo lực quá ha) Hay để đỡ ngại, nhân lúc tức ông ý cái gì, em trút hết đấm đá lên lưng ông ấy, có khi ông ấy lại khoẻ re mà em thì cũng trút đuợc ra vậy. Nhiều lần thành quen, có khi đâm nghiện ý chứ
    Nói nhỏ với em chứ chị đây nhiều lúc cũng thích mát xa bỏ xừ, bây giờ ngày nào cũng ngồi máy tính 8,9 tiếng đồng hồ, mỏi hết cả lưng, có người thụi cho mình vài quả mình cũng sướng
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 10/04/2005
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Mọi người chắc đọc "Chuyện chị thỏ bông" cả rồi mà .....
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ấy ngại massage cho chồng tớ đoán chắc là vì nười
    Thực ra thời buổi này, xã hội bao nhiêu chuyện chồng ra ngoài lăng nhăng em này em kia thì người vợ ngoài việc hoàn thành những công việc nội trợ thường ngày một cách "xuất xắc" mà biết cách chiều chồng như thế này chắc chắn sẽ làm các vị chồng nghiện vợ mà phải mò về, hoặc chí ít ra thì cũng phải làm cho các anh chồng phải đấu tranh tư tưởng nhiều hơn khi có cơ hội ngoài vợ.
    Tớ thì "chưa đeo gông vào cổ" đâu, nhưng mà cái tâm lý như thế thì cũng dễ hiểu thôi nhỉ
    Nói thì thế thôi chứ phụ nữ mình chắc cũng chỉ đủ sức chiều chuộng chồng lúc còn là vợ chồng son lúc đầu, chứ mà có con có cái rồi thì cũng lu bu bơ phờ, khéo mà chả còn sức mà chiều chồng, bắt chồng chiều lại cũng nên. Tớ là dễ thế lắm
  10. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    @tranganh: em yêu ơi, em học lái xe mất 5 triệu là học mất bao lâu đấy? thực hành bằng U oát à? Hic, mọi người dọa chị là cỡ như chị mà chui vào cái xe đấy thì xong chắc thành tép mỡ mất
    Mà 5 triệu là có bao gồm tiền bồi dưỡng cho cán bộ chưa?
    Dở hơi thế không biết, cách đây 3, 4 năm đã muốn học rồi, lúc đấy dễ dàng hơn thì lu bu mãi không học được. Để bây giờ đắt đỏ mà phải chờ lâu

Chia sẻ trang này