1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hix, buổi tẹc hôm qua 2 em Liên, Hương về sớm, một lúc sau em Linh cũng phải về nốt, gần cuối mình cùng chị Thuỳ song ca bài Vầng trăng khóc cứ phải gọi là...ngất ngây anh thợ xây,tiếc wá đúng bài tủ của mình thế mà lại kô được thể hiện cho mí em nghe, thôi... khi nào rỗi mình ngồi hát lại cho nghe vậy.
    tình hình mọi người có vẻ vẫn quyến luyến nhau thế này, tớ xin mạo muội đề xuất một buổi pạcty nào đó vào hôm 30 hay ra tết. ồi mí lớp b1-b2-i1 có mấy khi gặp mặt nhau như vậy.
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    he he anh Hân yêu quý ơi em không wên người take mấy cái ảnh đó đâu anh ạ. He he vôi vữa dù có tốt mà thợ xây tồi thì cũng chịu đúng không anh. Cả nhà cho anh Hân tràng pháo tay động viên nào (cả công anh ấy post ảnh lên nữa chứ - mà anh với anh Trung liên lạc khi nào mà có ảnh sớm dữ zậy?)
    Với lị thể theo yêu cầu của anh Quân và một "cơ số người" (câu này chôm của chị Thuỳ) em khẩn thiết mong CEO thiết kế buổi tiệc mừng xuân chứ nhỉ......CEO nghĩ sao?
  3. hoangkhanhlinh

    hoangkhanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    wow wow.... công nhận buổi offline vui thật may là mình ko bị bỏ rơi hehheh hôm đó về hơi muộn may là nhanh chân chạy lên phòng ko có la bi mama mắng ngay.em công nhận mấy anh ở lớp b1 hát hay ghê gần được ca sĩ chuyên nghiệp,nếu mà chấm điểm chắc được 99 or100 mất.
  4. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ kon ham hố nhỉ...??
    Lại "partie de springtide" nữa à (chẳng hỉu sao em rất thích mấy từ tiếng Anh cổ, ngày trưóc cô giáo em bảo, Sờ pò ring là mùa xuân, còn "tide" (như bột giặt ấy nhỉ) là thuỷ triều, springtide gợi 1 mùa xuân dâng trào, dầy ứ hự, (dùng từ căng mọng nghe ngon hơn)... , hi hi
    Theo ý hiểu của CEO, sau khi mùa xuân ra đời rồi thì mừng cho nó có đúng ko? Nếu thế thì tổ chức đi đâu ra ngoài HN đi, Bắc Ninh chẳng hạn, vùng đó cũng là kinh đô ngày xưa, phong cảnh hữu tình, nhiều chùa cổ rất đẹp trên các đỉnh đồi ( ngày trước nhớ là có chùa Chủ Đồng Tử khá to, toạ trên 1 đỉnh đồi, giếng nước của chùa, to gần bằng cái ao, đường dẫn xuống là hai con rồng đá thời Lý, trạm trổ rất công phu, và.... nhiều nhiều thứ khác nữa, ví dụ mùi của lúa non vừa mới cấy quyện với mùi bùn ngai ngái, mùi đất trời vào xuân lẫn trong mùi nhựa cây căng trào, mùi hoa xoan.... Nói chung là đi ra ngoài sẽ thấy nhiều cảm hứng hơn, đến Bắc Ninh vào dịp này, thấy làng nào cũng mở hội quan họ, người ở đừng về í ới "Người về tôi vẫn (có mấy) khóc thầm
    Đôi bên (là bên) sông như vạt áo, mà này cũng có ướt đầm, ướt đầm như mưa
    Người ơi! Người ở đừng về". Ặc ặc.
    Bắc Ninh có bánh phu thê to ngon nổi tiếng, bánh tro nữa nè, ..ực... Ăn ở đó, có không khí lắm, hi hi
    Mọi ngưòi cứ nghĩ nhé, em ngồi làm việc cái.
    Được ngnghan sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 27/01/2006
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    he he đâu phải trẻ con ham hố người nhớn cũng thế đó thôi. Với lị trẻ con thì dĩ nhiên là ham chơi....chuyện âu cũng bình thường.nhỉ anh Hân nhỉ.hí hí.
    Em đồng ý đi chơi xa xa cũng được nhưng mà không được đi quá lâu và đi sau mùng 8 tháng 2 được không? Hu hu vì tình hình là em phải thi môn cuối (triết học) vào ngày này. Có ai đồng cảm với nỗi khổ này của em không thì giơ tay phát biểu nhé.
  6. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đâu rùi mọi người, cho ý kiến gì về buổi liên hoan mừng Đảng mừng Xuân, mừng đất nước trong ngày đổi mới đi chứ. Đi xa vui đấy, mình nhất trí luôn, còn thời gian thì no problem, đang trong giai đoạn thất học thất nghiệp đây, chả bận việc gì. đi trước tết hay sau tết cũng đều được ( cả 2 thì càng tốt ), nhưng bi giờ cũng sắp tết rồi, chắc ai cũng bận thế nên đi sau tết thì hơn, sau mùng 8 để cho em Liên còn thi môn triết nữa nhỉ ( hixhix, môn củ chuối may mà hồi trước mình kô dính chưởng, 5 điẻm... mừng zú) chúc em Liên qua cầu an toàn
    Nhân tiện cuối năm, mình xin được thay mặt Đảng và Chính phủ nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm toàn bộ các cơ quan đoàn thể gọi tắt là các .... cơ thể, gửi tới mọi người lời chúc một năm mới Sức khoẻ - Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng
  7. hoa_hong_vang1505

    hoa_hong_vang1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hey cả nhà,teacher nè,tái xuất giang hồ rùi đây...cô vừa đi về,có thể nói là đầy bão táp và ....hic hic,bao dự định tốt đẹp mà ko thực hiện được cái già cả vì no timeboring thật,đi về thấy forum lớp mình lên nhanh wá,chưa gì đã qua trang 11 rùi,bàn tán xôn xao wá...
    xúc động nhất là có lời giảng hoà của bé Dino,thế đã về wê chưa vậy?chừng nào lên cho cô mấy cái bánh phu thê nhớ
    Hân cẩn thận wá,lại còn up cả hoá đơn thanh toán lên,mà chưa thấy đả động đến vụ cô kéo thằng bạn CA Quận đến hòng được giảm giá nhỉhe he....làm gì cũng có purpose cả nhỉ?CEO này có vẻ được tín nhiệm ghê...lúc nào lên cái KH buổi off nữa chứ nhỉ?quỹ lớp còn giàu thế cơ mà....
    Ảnh nét quá dù phòng karaoke tối mù,ko ngờ đấykiểu này phó nháy ko chạy đâu cho thoát rùi
    Thế Quân có định chuyển qua Basic1 học ko đâyhi hi....chưa kể cho mọi người vụ việc là lúc đấy 12.30 AM teacher về đến nhà thì lên mạng gặp luôn gần như cả lớp,vào room chat chit mãi mới dứt ra được,tội nghiệp nhất bé Bình(ko dino) quên cặp ở nhà cô đến nỗi 7h sáng hôm sau đa phải mò đến lấy
    Có lẽ phải nhờ em Hân dạy vài chiêu tiếng Pháp chứ nhỉhic...hơ hơ...
    về phần bé Linh có lẽ phải sớm mà kiếm xe ôm đi thôi chứ cứ lơ ngơ như con deer thế này thì....lực lượng male của basic và inter đâu rùi nhỉ?tấn công đi chứ
    điều note cuối cùng là đây ko phải box du lịch nhớ Hân,em nên chuyển qua chuyên ngành marketing Du lịch mấthehe...
    tạm vài dòng thế đã,vừa đi về nhớ mọi người thật đấy
    Happy new year!
  8. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    teacher ơi, check tin nhắn đi, pls.....
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo tái xuất giang hồ rồi đó...he he. Co giáo có biết tại sao anh Hân lại quảng cáo về Bắc Ninh kĩ thế không a? Tại hồi còn chíp hôi anh ý đã từng thám hiểm Bắc Ninh bằng "ngựa sắt" rùi đấy ạ. Liệu giờ nó còn đẹp được như trong memory của anh Hân không nhi? hí hí. ( nụ cười của mình vẫn chất như ngày nào)
    Được secret_is_me188 sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 27/01/2006
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hic hic ! hu hu ! Tui .... muốn về VN nhưng Hanoi kìa ! Sao bên đó rẻ quá vậy ?
    Mà sao Thuyền nhớ hồi tháng 4 vừa rồi, Thuyền ghé ở SG, thấy đi ăn đâu có rẻ như vầy đâu ? Bưu điện Thành Phố dẫn Thuyền đi hát Karaoke relaxed một buổi chiều tối, hình như cũng khoảng 10 nguoi chi đó, Thuyền nghe kể là bill ra hơn 10 triệu $ VN . Thấy đồ ăn cũng là lẩu thịt bò giống trong hình thôi .
    Chắc mắc là tại vì giá bia quá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này