1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đáng nhẽ ra là em định xông đất nhà mình từ sáng cơ nhưng mà do tình hình vô cùng căng thẳng phải lên bà sớm + với việc đi chúc tết somebody nên giờ mới reply lại được....Năm mới năm me chúc cả nhà mạnh khoẻ phát tài phát lộc....
    Chị Linh ơi may mà còn có chị online chắc tối nay em cũng online đó....Mà em thích chat với chị vì chị rất chăm nói tiếng anh he he....Vừa chat vừa luyện được tiếng anh thích quá còn gì. Thế mà anh Bình dino cứ kêu oai oái....
  2. hoangkhanhlinh

    hoangkhanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ua` em bít không lúc đó chị và t.b nói tiếng anh còn binh dino thi ngồi ko nois được câu nào cậu ta cú lém hêhhhê.
    chị năm nay được lì xì khá nhiều mặc du lớn rùi hehhêh.
    ah` chị thuỳ bảo mồng 4 này tụ tập nhà chị ấy đấy, các member xem thế nào
  3. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người, hôm nay mùng một ra đường vắng vẻ mà lòng cảm thấy thật xôn xao, bồi hồi, thấy người Hà Thành thực tế số lượng thật ít ỏi, đi ngoài đường kô lo đụng phải thằng nào, vừa lái xe vừa hát bâng khua cũng kô sợ có cục đất nào văng vào mồm, cá vàng với anh hùng Núp cũng vắng bóng, bỗng nhiên cảm thấy yêu Hà Nội thiết tha...
    Mình chợt nẩy ra sáng kiến là có lẽ vào mùng 4 hay mùng 5( mùng 5 có lẽ hay hơn vì mùng 4 có thể nhiều người bận,em Linh oi, anh bao chi Thuy the day, ko phai chi y bao dau) , sẽ tổ chức đến nhà Sis Thuỳ chơi( cái nì thực ra chị Thuỳ đã nhất trí rùi, đợi mọi người quán triệt tư tưởng thôi), nhân tiện có thể la cà thêm nhà một vài nhân nào đó lớp mình nếu có điều kiện( nhà tớ gần nhà chị Thuỳ, cự ly 500m nên mời mọi người tới chơi lun), với lại để buổi picnic sau đó được thành công, thì mình cũng nên họp mặt bàn bạc và lên kế hoạch cụ thể. Mình chỉ có ý kiến vậy thôi, mọi người góp ý kiến bổ sung, mà anh Hân CEO nhất định kô được vắng mặt đâu đấy, hê hê... chúc mọi người ăn tết vui vẻ, được lì xì nhiều $ ...
    ( $
    ___; )
    ( $
    Được tranquan83 sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 30/01/2006
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    he he sáng sớm mùng 1 tết thấy một Hà Nội hoàn toàn khác.....lặng im....đúng là HN trong thơ văn trong những bài hát trước kia....Ở cơ quan của mẹ em có một bác có đứa cháu trong Nam nghe thơ văn tả HN thấy đẹp quá yêu HN hơn cả quê hương thế là khăn gói ra HN bỏ học đại học....xong rồi ra đến nơi mới vỡ mộng....sao mà đông thế? Đâu có bao cảnh thơ mộng trong thơ văn....tội nghiệp bà chị ngốc bi giờ cơ chế thị trường rồi HN xưa đã chết lâu rồi...chị ấy phải đến HN sáng sớm mùng 1 tết may ra mới tìm được chút bóng dáng của HN xưa....
    Em ủng hộ ý kiến đi đến nhà chị Thuỳ chơi hôm mùng 4 thế chúng mình đi đâu? bao giờ nhỉ? Hi vọng mọi người cho thêm một ít imformation cái nhỉ.....
  5. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi ,e''''vryone
    Mung 5 thi thoi diem la may h, thong bao cho em cái, em còn bận làm bài tập tiếng Anh, dài quá là dài thôi, tận 12 trang lận, cô giáo lần sau cho 6 trang hay it hơn thôi, chứ đà này, lấy gì mà du xuân. Hà nội ngày mùng 1 thật nên thơ, trời lạnh lạnh, (tiếc là ko có mưa xuân),ngoài đường thưa vắng người, thanh bình. Good lah.
    Chúc mọi người đón tết vui vẻ, em ở nhà cũng nhiều bạn đến chơi, thình thoảng rảnh lại lên chúc các bãc phát.
    To Linh: Nếu anh ko nhầm thì có nhìn thấy hình em Linh đang quan tâm đến cái thìa to, hơn là quan tâm đến cốc bia trên bàn, chúc em Linh măy mắn trong năm mới.( Nhận làm xe ôm miễn phí trong năm mới đây em Linh ơi, hi hi)
    Được ngnghan sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 30/01/2006
  6. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    vậy là mọi người quyết định đi vào mùng 4 hay 5 đây...mỗi người nói một ngày nhưng cũng không bảo là ngày kia thì không đi được, vậy là coi như đi ngày nào cũng được nhé
    nếu kô có ý kiến gì nữa thì mình mạn phép quyết luôn là đi mùng 4 cho sớm.
    Vì nhà chị Thuỳ ở mạn Nam Hà nội nên có lẽ không nên tụ tập ở lớp, nên kím chỗ nào gần nhà chị đi cho tiện,xem nào, gần nhà chị có mỗi nhà tang lễ bộ quốc phòng là dễ tìm, í ... mới mùng 4 tết mà ra đứng trước cổng nhà tang lễ thì xui lắm. nên đành ra hơi xa một chút vậy, mình chọn nhà hát lớn nhé, đầu xuân ra thăm nhà hát lớn cũng rất hay đấy, đậm chất văn hoá.
    Giờ giấc thì nên đi vào buổi sáng để còn nhiều thời gian, năm mới có lẽ mọi người cũng thích ngủ muộn một chút , nên thời gian là 8h30 nhé
    Lịch trình sẽ là:
    1- Sis Thuỳ''''''''''''''''''''''''''''''''s Home ( Nguyễn Công Trứ Str, opposite Bia Hơi Hải Xồm, đặc điểm có 1 cái cột điện mới dựng chênh chếch bên phải... ai đến muộn thì bít đường tìm)
    2- Trân trọng kính mời quá bộ vài cc xăng wa nhà mình ( 27 Nguyễn Huy Tự Str, đặc điểm có 1 cái cột điện dựng đã lâu ngay trước mặt )
    3- ... tuỳ hoàn cảnh đưa đẩy...
    Tổng kết lại cho dễ nhớ nèo
    - Đi mùng 4 Tết, tụ tập buổi sáng 8h30( đã được update lại là 9h-9h30) tại nhà hát lớn Hà Nội...
    có quên j không nhỉ, à kô bít anh Chung lần này có đi được không nhỉ, máy ảnh tớ cũng sẽ mang đi một cái để đề phòng.
    Ai có ý kiến gì thì xin hãy nói thật nhanh vì kô còn nhiều thời gian nữa, ai bận gì hoặc mùng 5 mới lên HN được (mình nghĩ chỉ nên đi vào 4 hoặc 5 thôi, vì mùng 6 trở đi thì nhiều người phải đi làm, đi học trở lại rùi) thì có thể gọi cho mình ( 04 9027953 ) để sửa kịp thời, hoặc để lại số phone để mình liên lạc trực tiếp.
    Từ giờ đến chiều ngày mai mùng 3 nếu không có gì thay đổi thì fix cái này nhé...
    Hi vọng mọi người đi được đông đủ.
    Được tranquan83 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 31/01/2006
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    he he em là phận dưới nên anh chị nói sao em tuân theo như thế đồng ý đi mùng 4. Nhưng còn phải xem mọi người như thế mào hẵng chứ nhỉ. Hix nhà hát lớn hả anh Quân sao anh chọn cái địa điểm xa "căn cứ" của em thế. Hic thế này thì em phải đi từ 8 giờ sáng mới mong đúng giờ...tức nghĩa là em phải dậy từ 7 h sáng.....poor me!
    Thế cứ quyết định như vậy nhá. Có gì thay đổi anh Quân cứ liên lạc lại ha...
    à quên điện thoại của em :0915473156
    Bi bi cả nhà.
  8. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ừm, ừm... sorry em Liên, nhà ai ở xa thì có lẽ 8h30 hơi sớm wá ( hix, mà bình thường mình toàn 9-10h mới dậy) nhỉ, nên dời lại một chút xuống 9h-9h30 là khởi hành nhé, để mọi người ngủ ngê thêm một chút mới có đầy đủ sức khoẻ để đi chơi
    còn ở nhà hát lớn anh cũng biết là hơi xa nhà nhiều người nhưng đến nhà chị Thuỳ gần ( hi`hi`, gần cả nhà mình nữa nhưng anh kô chọn vì mục đích đấy đâu nhé) với lại trong khi ở đó mọi người có thể chụp ảnh kỉ niệm cũng rất hay.
    vậy lịch trình có 1 ít thay đổi
    - Mùng 4 tết( tức ngày mai 31/12/06), thời gian là 9h cao su cùng lắm đến 9h30 là đi, địa điểm là Nhà hát lớn Hà Nội
    Mem nào đọc được thì có thể để lại số dd để nếu có thay đổi gì mình sẽ liên lạc trực tiếp ( hiện tại mới có số của vài người, chưa có của anh Hân CEO)
    Được tranquan83 sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 31/01/2006
  9. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Sao các bác ko hẹn nhau ở đúng chỗ mà chúng ta hay học í ạ , rủ nhau lên tận đấy làm zề .Em chỉ xin có thiển í như vầy , các bác xem thế nào ạ .
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    hí hí em là em cũng ngại nhà xa ( nhưng không vì thế mà em bỏ cuộc vui này đâu ạ) nên em ủng hộ ý kiến của anh Nghị ....Họp ở chỗ học thêm xong đó rồng rắn lên mây sang nhà chị Thuỳ cũng vui mà...Nhưng thôi em thế nào cũng được. Thế mai anh Nghị cũng đi đó nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này