1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_hieu_thao

    nguoi_con_hieu_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm khai giảng cứ thế là đến học hay có phải đăng ký trước không hả cô giáo ?
  2. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì đó lấy chữ ký là thơ của Nguyễn Hoàng Chương (hình như thế) nên sửa lại cho đúng là :
    "Em về sửa phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một tiếng cười"
    Chữ Ngạo quả là đắt các bạn nhỉ????
  3. Ntech

    Ntech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cô giáo Thuỳ, chào toàn thể thành viên.
    Sau khi xin ý kiến tư vấn từ cô giáo, có lẽ tôi sẽ tham gia lớp Basic 4 (Opening 20. Feb)
    Tôi nghĩ bước khởi đầu sẽ tốt và tôi sẽ cố gắng, sau này nếu đủ điều kiện tôi sẽ Upgrade.
    bye.
    Hiển (0912140707)
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello cô giáo Thùy & các bạn,
    Có phảI cô giáo muốn viết là "đời là thế đó" , đúng không ?
    Bên này, khi muốn nói như vậy, thuong thì nói là "that''s life !" chứ Thuyền chưa nghe ai nói qua vậy cả !
    Expression "That''s life" rất là phổ biến . Phổ biến đến mức có luôn tên bài hát "that''s life" và có TV show luôn . Tiếng Pháp equivalence của nó là ... "c''est la vie" đó các bạn !
    Thuyền không có ý chi đâu nha các bạn . Thấy thì giúp các bạn 1 tay để các bạn có practice tiếng Anh (hoặc tiếng Mỹ) với nhau, các bạn dùng đúng cách nói bên này thôi .
    Nếu các bạn muốn dùng chữ such cũng ok, nhưng xin bỏ chữ "the" đi ! "Such is life" ít khi nghe ai nói mà "that''s life" thì ... nghe natural hơn ...
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Nhân tiện thấy các bạn vui vẻ chit-chat như vậy, hồi năm ngoái ghé SG, có một bác làm thông dịch viên cho phái đoàn của một nguoi bạn . Bác nói đùa khi bọn Thuyền ghẹo bác : "I can walk in your stomachs, you know" .
    hihih Cả đám hết hồn hết vía . Mấy đứa bạn Mỹ của Thuyền sợ xanh mặt xanh mày vì không hiểu tại sao bác đòi đi bộ vô trong bao tử của cả đám. hihih Một lúc sau, Thuyền ngẫm nghĩ một lúc rồi phá lên cười . Té ra, bác ấy dịch từng chữ từ câu : "Bác có thể đi guốc trong bụng tụi bay đó" !
    Giải thích lại cho mọi nguoi là bác ấy ... "can read our minds" . That''s all . He doesn''t really want to walk or run a tank into our stomach, guys .
    Thành ra, hy vọng các bạn đừng giận Thuyền khi Thuyền ... trao đổi văn hóa với các bạn nha ...
    Vô nhìn lén hình của lớp cô Thùy, thấy mấy cô học sinh ... xinh quá xá ! hihih tháng 5 này, có lẽ Thuyền phải đi tháp tùng gia đình ông anh ruột về VN . Chắc xin ghé làm quen lớp các bạn đuoc chăng ? Xua đuổi thì Thuyền hông dám .. ghé !
  6. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thx bác Thuyền, let me show my admiration to U
    To bác Thuyền: Em cũng thích nói " C''''est la vie" ,hi hi, sorry my teacher, because I know " Can''''t teach old dog new tricks" , mấy năm tiếng Pháp nó làm em lú lẫn hết cả
    Nhân lúc nghỉ trưa bi bô chút:
    Về chuyện 2 câu thơ, nghe xong tôi cũng ngờ ngợ và đành phải giở lại cuốn thi nhân Việt nam của Hoài Thanh và Hoài Chân ra để xem cho thoả chí tò mò.
    Tác giả của bài thơ nói trên là nhà thơ Thái Can ( 20-10-1910), tên của bài thơ: Cảnh đoạn trường, hai câu thơ trên đưọc trích trong đoạn 4 câu thơ( chép nghuyên trong sách):

    "....Đứng đậy, em ơi! Sống cõi đời
    Đời dầu khổ nhục đến mười mươi
    Em nên điểm phấn tô son lại,
    Ngạo với nhân gian một nụ cười...."
    Về Vũ Hoàng Chương (Not Nguyễn), cũng là thi sỹ lớn của nền văn học VN, được Tô Hoài nhắc đến khá trân trọng trong hồi ký "Cát bụi chân ai",thơ của ông trữ tình, say đắm, và chắc hẳn là ngưòi rất nặng lòng với nàng thơ:
    "Tình xuân ai chở đầy khoang ấy
    Hương sắc thanh bình ngập lối quê.."
    hay:
    " Rào rạt trong cây nhựa trắng ngần
    Đã nghe dồn cả tới đài xuân
    Đã nghe dào dạt từng cơn gió
    Về mách tin hương với cõi trần..."
    ( Hờ hờ, ko biết "dào dạt" hay "rào rạt" là đúng chính tả á, hi hi )
    Vài lời bi bô, mong cô giáo đừng đuổi sang box khác ( Em xin lỗi rồi đấy, không chút nữa lại "quote" : "sang box du lịch nhé... " hê hê..... )
    Được ngnghan sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 10/02/2006
  7. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo còn nhớ số 0983899923 không ạ! Ôi nhà sư mà cũng đẹp trai sao, thế này thì có lúc cô giáo lại phải khen là đã gặp được một cậu "rất rất đẹp trai rồi"!
  8. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh CEO là lần sau cử anh Vinh ở nhà làm BT,còn anh em mình thì đi off nhỉ.
    Ở đây mọi người bắt đầu bàn bạc về văn chương hả ? Anh Hân Pro quá làm đàn em phục.
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    hic chị Thuỳ ơi wm Liên nè....chủ nhân số máy 09154731...đây...Em có nhắn tin xin nghỉ học hai buổi thứ tư và thứ sáu nhưng mà cuối cùng do em tiếc buổi học quá nên thứ tư em vẫn đi học đấy chứ. Em chỉ nghĩ mỗi buổi thứ thui đó....hehe...
    Mà chị Thuỳ ơi xì trum cho chị biết nhé đó là em đã tò mò vào xem profile của ndviet và suýt té xỉu khi thấy khi :" đã có gia đình" choáng toàn tập....thế mà cũng đòi đi tu.....
    Hic em đang ở trên Sapa tranh thủ online nhờ máy của chủ khách sạn....chớp chớp...đẹp lắm mọi người ơi...em ăn no căng bụng nè...lại béo thêm được vài kí.....Chị Thuỳ yêu dấu ơi chị giữ cho em tờ bài tập với nhé....vì dù có đi chơi đâu iem cũng không quên nhiệm vụ đâu...he he...sẽ trở về trong 3 ngày tới...
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ....Mà bạn gì cầm đầu lớp basic 3 tên là gì thế nhỉ.....giới thiệu chút đi cho em được biết với.....
  10. hp5550_4700

    hp5550_4700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    cô Thuỳ ơi>Em Linh nào quê ở Thanh hoá thế?Em thích nem chua lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này