1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    okie,thanks bạn Thuyền đã góp ý,đúng là câu đó lơ đễnh đã type thừa chữ the(such is life cũng là 1 cách nói rất thông dụng chứ bạn-có thể tôi ko có kinh nghiệm lâu năm sống ở nước ngoài như bạn nhưng dẫu sao such is life cũng là 1 lối nói
    Bàn luận văn vẻ sôi nổi wá làm mình lại nhớ đến cái thời oanh liệt về môn Vănmay mà ko trở thành cô giáo dạy Văn chứ nếu ko cũng chảng bít giờ này thế nào...
    Anh tungcongtu là anh Tùng trước ngồi cạnh Mr.Trung đúng ko ạ?lưu ý bạn nào ý định học Basic4 thì đăng kí trước tên và số phone cho mình khi đủ số lượng rùi sẽ ko nhận thêm học viên nữa ạlớp vẫn khai giảng vào thứ 3 ngày 20/2.
    Okie sẽ giữ lại bài cho Liên,note:em nào B123 có nhu cầu học lại 1 số buổi của Basic4 thì đăng kí trước nhé
    good night
  2. ndviet

    ndviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn này nắm bắt tình hình ghê quá. Bần tăng đi "Tu hú" tại nhà mà...mèn..ơi.
    Vợ là Địch
    Bồ Bịch là Ta.
    Chiến Tranh xảy ra,
    Thì Ta thua Địch.
    Hòa Bình rục rịch,
    Ta lại về ta....
    Mô phật...thiện tai.....
    Nhân thể cái chuyện văn chương,Bần tăng có bài này đố ai đối được bần tăng.(Đây là du ca Việt Nam đàng hoàng nhé. ko tin vào đây check lại nhé.: http://home.wanadoo.nl/ducavietnam1/duca_files/VanNghe_files/CaDaoTucNgu/cadaoT.htm)
    Trai lỡ thời như trái chín cây
    Trái chín cây người ta làm mứt
    Gái lỡ thời như c..(thiện..tai..) trôi sông
    C..(mô phật) trôi sông không ai thèm ngó.
    Đừng ai trách bần tăng về cái bài ca dao này nhé.....kẻo phải tội..thấy bùn cười quá nên chép vô đây cho anh chị em đọc gọi là vui cửa vui nhà......
    Tới đây dầu đói giả no
    Dầu khôn giả dại đặng dò ý em
    85. Tới đây không hát thì hò
    Không hò không hát chớ mò tới đây
    86. Tới đây mướp lại gặp dưa
    Bầu kia gặp bí sao chưa chung giàn?
    87. Tới đây thì ở lại đây
    Chừng nào bén rễ quen cây hãy về
    88. Tờ thơ đo đỏ
    Anh dán con cò đen
    Gởi về thăm bạn có tên em trong nầy
    89. Trai anh hùng năm thê bảy thiếp
    Gái trung trinh trăm tuổi một chồng
    90. Trai ba mươi tuổi còn xinh
    Gái ba mươi tuổi như bình mắm nêm
    91. Trai ba mươi tuổi còn xoan
    Gái ba mươi tuổi đã toan về chiều
    92. Trai khôn tìm vợ chợ đông
    Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân
    93. Trai lỡ thời như trái chín cây
    Trái chín cây người ta làm mứt
    Gái lỡ thời như *** trôi sông
    *** trôi sông không ai thèm ngó
    94. Trai tân, gái góa thì chơi
    Ðừng chơi có vợ, đừng chơi có chồng
    95. Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con
    96. Trai thời năm thê, bảy thiếp
    Gái chính chuyên chỉ lấy một chồng
    97. Trai thì cày ruộng khiển trâu
    Gái thì phải biết bổ cau têm trầu
    98. Trai tơ lấy gái góa chồng
    Như mua nồi đồng đem nấu cám heo
    99. Trai tơ lấy gái góa chồng
    Như vũng nước trong, quậy bùn nổi đục
    100. Trách ai chẳng khéo lường cân
    Ðào tiên không bẻ, bẻ trái bần làm chi
    101. Trách ai đào mận luông tuồng
    Khibuồn giỡn tr vui giỡn sóng, khi ăng
    102. Trách ai rẽ khế, chia chanh
    Cãi nhau mấy tiếng giận anh sao đành
    103. Trách ai tham đó bỏ đăng
    Bần khinh phú trọng nên chăng ********
    104. Trách ai tham giấy bỏ bìa
    Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa
    105. Trách ai tính chuyện đa đoan
    Ðã hái được mận lại toan bẻ đào
    106. Trách cha, trách mẹ nhà chàng
    Cầm cân chẳng biết rằng vàng hay thau
    Thực vàng chẳng phải thau đâu
    Ðừng đem thử lửa mà đau lòng nàng
    107. Trách người quân tử vô danh
    Chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao.
    Còn nhiều nữa..... ai thích vô link bần tăng up lên mà đọc kẻo lại trách bần tăng an nói không có.....(mô phật).......
  3. ndviet

    ndviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ....Để trong tim kia những kỉ niệm dấu yêu, tung lời nói, từng khúc hát còn vang mãi....Tại sao yêu nhau không đến được với nhau để giờ đây hai ta phải khổ đau....mà sao không thể tha thứ ...cho nhau một lần.....
    Lớp mình tài cao...dịch hộ đoạn lời bài hát này sang Tiếng Anh giúp bần tăng một cái....Có hậu ta đấy nha.....
  4. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi sao buồn vậy.Kiếm đoạn nào vui vui đi để em còn tham khảo với chứ.Mà anh là ai hãy giới thiệu qua cho mọi người cai nhỉ .
  5. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra là tôi nhầm ư? Chán cái đầu của tôi quá. Xin lỗi các bạn vì trí nhớ tôi kém quá nhé.
  6. na_buzin

    na_buzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    To anh thuyen gì đó, em hỏng bít anh ở Mẽo wuốc hay ở xứ mô nhưng cái câu ''Such is life!'' nó được dùng khá nhìu. Mới hum wa Buzin vừa mới phải sử dụng câu này trong bài dịch của mình ở lớp, dùng đến mấy lần rùi ý chứ.
    To chị Thuỳ : chị ui, nếu mừ từ basic3 mà wa học ké Basic4 chỉ được fee tối đa là 5 buổi thui hử, hix , thế em chỉ học mỗi hum nửa buổi thì có được tăng thành ... 10 hum không chị. Em là con bé xin về sớm thứ 3 và thứ 6 á chị, nếu có basic4 chắc em phải vô đó học ké mí buổi, nhưng chắc em chỉ học nửa buổi thì chứ học cả buổi lại học lại cũng hỏng khoái . Được không chị ui , hi hi .
    P/S : Chị nhá, hum trước em đi trả bài, cái câu mà em hỏi chị " nộp đủ thuế cho Nhà nước " , chị bảo pay enough taxes for the Government'' chị bảo là được rùi, em bị Teacher chửi cho 1 trận, bắt đền chị nhá, thầy bẩu cái nì là '' pay to'' . Chị ui, bài tập dịch của em nhiều wá, help me !
    Hết tháng này là được học trọn vẹn rùi, hỏng phải nghỉ giữa chừng nữa. Dzui ghê !
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    oài,buzin ơi....hôm đó em hỏi là trả tiền cho vấn đề gì là gìtrả tiền công,trả tiền bồi thường là pay for...chứ chắc em hỏi lúc đang ồn nên chị mix ko nghe đoạn Goverment gì đó,chắc lúc ấy chị nghĩ em hỏi trả tiền kiểu theo nghĩa pay for đó,sorry nha
    Em cứ đi học lại Basic4 đi,hic hic free 5 buổi là wá nhìu rùicả khoá học tối đa có 30 buổi,free 1/6 rùi còn gì nữachứ nếu học lại nhìu wá em....chuyển lớp luôn cho okie
    Oài,sleepy wá,ngủ thôi...good night!
    PS:Vê bần tăng nè thì có thể nhận xét bằng 1 vài adj :bright-great-polite-generous...
    Sorry đính chính lại là lớp Basic4 khai giảng vào thứ 3 ngày 21/2 chứ ko phải 20,teacher nhầm lịch
  8. ndviet

    ndviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ....Để trong tim kia những kỉ niệm dấu yêu, tung lời nói, từng khúc hát còn vang mãi....Tại sao yêu nhau không đến được với nhau để giờ đây hai ta phải khổ đau....mà sao không thể tha thứ ...cho nhau một lần.....
    Lớp mình tài cao...dịch hộ đoạn lời bài hát này sang Tiếng Anh giúp bần tăng một cái....Có hậu ta đấy nha.....Năn nỉ mà...Nó đang đúng với tâm trạng của bần tăng lúc này nhè....Năn nỉ cả nhà....làm ơn đi mà....
  9. Ch8x

    Ch8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thử dịch hộ mình nhé:
    Once we entered the cove there was a little aluminum cat with a few guys on it. We greeted them and set the anchor with plenty of swing room between us. We got everything set, took a hike and started meal preparations. I noticed that they were getting closer to us, and it turned out they had not let out enough line and the tide had come up and set them adrift. After they got themselves reattached we found out there was a bachelor party planned there. Soon other boats arrived feeling pretty good from their party across the bay. One sailboat came in full speed and just let loose their anchor as they went by it grabbed and spun them around. They all started rowing their dingys around and dropping beer into the water one guy just fell in another dove in after the beer. This water is cold wow that?Ts dedicated. They finally got themselves organized and went ashore for the party and we didn?Tt hear much from them. Our feast was to be the Dungeness crabs we had caught that morning. I steamed them a while to warm them back up and made some lemon garlic butter for dipping. We had some bread and cheese and a salad to go with them. They were delicious if I do say so myself.
  10. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thưa bà con cô bác xa gần trong lớp tiếng anh nhà mình Thứ 3 này là 14/2 trong khi số lượng còn độc thân nhà mình thì còn quá nhiều vì thế các bác có ý kiến là tối hum đó nhà mình sẽ tổ chức 1 buổi đi chơi Em là em ủng hộ cả 2 chân 2 tay người ta đi có mỗi 2 người còn lớp mình đi cả hội tất nhin là đông vui hơn roài nhể Bác Hân với bác Quân hum đó có rảnh đứng ra chủ trì nha
    Có gì các bác cho em ý kiến nha bác nào đăng ký đi lun thì càng tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này