1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. them_duoc_beo

    them_duoc_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Được them_duoc_beo sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 26/02/2006
  2. them_duoc_beo

    them_duoc_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đăng kí học lớp ngữ pháp cơ bản với ạ. Em học buổi chiều nên có lớp nào buỏi sáng hay buổi tối ko ạ?,
    Hehe, em xin luôn cho cả con bạn em nữa ạ(tranh thủ)
  3. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Ndviệt <---------------- thằng bé hôn con bé xin bó tay .
  4. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối không được tin lời em này - 1 người không tốt.
  5. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Xin tặng cả nhà 1 bài thơ để bù đắp phần nào hậu quả cua ndviet gây ra.
    Nhớ người yêu
    Thức trọn đêm nay để nhớ thương em
    Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm
    Nhớ từng nụ cười ánh mắt
    Nhớ lời ngọt ngào âu yếm
    Tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền.
    Biết giờ này em có nhớ anh không
    Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng
    Đếm từng màu thời gian đến
    Bóng hình người mình yêu mến
    Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu.
    Em ơi lòng anh thì rất chân thành
    Ước nguyện trọn đời yêu em
    Chớ đừng giận hờn em nhé
    Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa
    Sẽ làm tội nghiệp anh lắm
    Đã thương nhau chớ phụ tình nhau.
    Thức trọn đêm nay để nhớ thương em
    Sương rơi lạnh câm cảnh vật im lìm
    Ước gì mình đừng ngăn cách
    Ước gì nhà mình chung vách
    Hai đứa mình thức trắng đêm nay...!! (Anh khoét tường anh đén với em)
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Anh Bình kia ai bảo anh em là người không tốt...đừng có mà ghen ăn tức ở nhé....không được bằng người ta thì cố mà phấn đấu chứ ngồi không ghen tức thế là không tiến bộ được đâu he he
    Bắt quả tang anh Bình ăn cóp bài thơ của box khác sang đây nhé....lêu lêu....
  7. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi là trời,cái cô này tôi đã bảo đây là bù đắp phần nào nỗi đau do bác Việt gây ra mà.Ở đâu thì lôi về nhà mình cũng được chứ sao .
  8. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé hôn con bê trả chị quyển sách mau lên Không là hum sau đến lớp buổi tối cạo đầu nhóc đấy
    Được meocon1234 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 26/02/2006
  9. picatoa

    picatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ai chỉ cho em cách đăng kí học lớp tieng Anh cô Thuỳ với. Em muống đăng kí lớp basic. Trình độ tiếng Anh của em bầy giờ kem quá. Năm cấp 3 còn đỡ, từ khi lên đại học lười quá nên giờ tụt tham hại. Bác nào chỉ cho em thì em vote5*
  10. ndviet

    ndviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng đã nói là bần tăng rơi vào bị động mà. Anh em nhân viên trêu bần tăng. Bần tăng đã có những sửa chữa mà. Mọi người trách như vậy liệu có quá đáng lắm không. Nếu mọi người thấy không thích thì bần tẵng cũng không vô topic nữa tránh gây phiền hà cho mọi người .....A di đà phật....
    Thành thật cáo lỗi với các thí chủ nhé .Hổ thẹn quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này