1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Spam phát bác mod ơi khóa nick em mấy ngày cái nào
    @anh Hân: bọn noá giả vờ đoá anh, chứ có tâm trạng giề đâu(ế hết mờ)
  2. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhân đây kể với mọi ngưòi 1 chiện rất tình cờ, hum qua, trên đường đi làm.....tự dưng em lại rẽ vào 1 cái ngõ,,,,,,mà em không bao giờ đi vào... từ bé đến h.. và rồi tình cờ....em gặp cô bạn ngồi cùng bàn với mình....từ khi còn học cấp 2.......hic... cô bạn này... học giỏi lắm......ngày học lớp 6,7 thì cũng chưa biết cảm nhận xinh xẻo là giề... nhưng đến lớp 9... thấy xinh lạ lùng... lại học chăm nữa... em ngưỡng mộ lắm..... lại toàn cho em chép bài kiểm tra mấy môn học thuộc.. nên càng ngưõng mộ ( đương nhiên, mình cũng lại quả bằng cái môn.. ko học thuộc, hê hê). Hồi đấy mà ko bận học là xin mẹ cho tìm hiểu luôn roài. hê hê
    Quay lại cái vụ gặp nhau tình cờ......em xúc động lắm.. bạn em gặp em cũng mưng rú lên...liên thiên cảm un trời đất có mắt một hồi... em xúc động chưa kịp thì bạn em đã bảo rằng:" trời đất có mắt, cẳ chục năm ko gặp, nhớ nhung muôn phần, ... ngày mai tớ cưới.... đang mong bạn có mặt mà tìm ko có thấy" . Tâm trạng em lúc đó rất lạ lùng, mừng vì mãi mới gặp được cố nhân, mà lại tiếc vì vừa gặp cái thì bạn đã đi mua thuyền.. hu hu.
    Hic, buôn bán nhớ ra là em phải đi ăn cưới bạn em vào lúc 11h30, chào mọi người, về em buôn típ
  3. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục spam nào.Bác Hân Hoan đề cập tới chuyện cưới xin em chợt nhớ tới câu chuyện sau :
    Đám cưới Việt Nam: Một nét văn hoá man rợ!
    Tùy bút nhân dịp nhận tiếp tục một thiệp mời đi dự cơm bụi giá cao
    Làm người ai chẳng một lần cưới hỏi - nghi thức thiêng liêng đánh dấu sự kiện hai người xa lạ trở thành một gia đình. Có lẽ đây cũng là một nét văn hoá hay, một phát minh đẹp của loài người. Hình ảnh cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khiết với đôi má hồng lên, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc dường như là một trong những cái đẹp đẽ nhất của cuộc sống chúng ta.
    Thế nhưng, đám cưới ở Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành một nghi thức mọi rợ hết chỗ nói, ít nhất đó cũng là quan điểm của người viết bài này - một trong những nạn nhân đáng thương của tệ nạn cưới hỏi vì đã phải nộp ít nhất đến ngày hôm nay vài ngàn đô la Mỹ cho việc sướng của những người quen biết và không quen biết. Là nạn nhân bởi lẽ người viết hoàn toàn không có ý định làm một affair tương tự để thu hồi vốn.
    Nếu các bạn là người Việt Nam, nếu các bạn đã trên 18 tuổi, có lẽ, các bạn cũng ít nhất đã một đôi lần trải qua thảm cảnh phải nộp 100, 200 ngàn để ngồi ăn những món ăn tệ hại cùng với những kẻ hoàn toàn không quen biết trong tiếng nhạc sến tởm lợm của Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Quang Linh và còn trời mà biết được của thằng con ca sỹ đần độn nào nữa.
    Đám cưới Việt Nam có nhiều cái mọi rợ, xin chỉ ra đây ba cái theo quan điểm của tôi là đặc trưng nhất:
    1. Bản chất tài chính mọi rợ: cưới xin là trách nhiệm và quyền lợi của người đàn ông. Anh ta phải lo tài chính cho đám cưới của mình, nếu không có nhiều tiền, thì cưới đơn giản, nếu nhiều tiền thì cưới theo ý thích. Anh ta không có quyền bắt buộc người khác trả tiền cho cái sướng của mình. Trong số những người đóng tiền cho anh ta lấy vợ, có ít nhất 80% hoàn toàn không thấy việc anh ta cưới vợ có ý nghĩa gì với mình. Đám cưới ở Việt Nam hiện nay tối thiểu cũng phải 500, 600 khách, thử hỏi một người bình thường có nổi 10 người bạn thật sự thân hay không?
    2. Hình thức tổ chức mọi rợ: đám cưới nào cũng như đám cưới nào, giống hệt như nhau với hàng loạt các thủ tục mọi rợ, các món ăn kinh tởm, thậm chí cả nụ cười gượng gạo của cả cô dâu chú rể và khách ăn.
    3. Văn hoá mọi rợ: cưới xin là một lễ nghi thiêng liêng, cũng như lần ******** đầu tiên, nó làm cho hai người yêu nhau hoà tan thành một. Có lẽ vì thế, văn hoá đám cưới của dân tộc nào cũng có những thủ tục mang tính tôn giáo, người ta cần đến sự đồng ý, sự chứng kiến của các thế lực huyền bí trong tự nhiên. Những gì Chúa trời đã kết hợp, con người không có quyền phá bỏ. Đám cưới không phải là một công việc kinh doanh, một bữa tiệc nhầy nhụa chỉ mang lại lợi ích tài chính cho những gã chủ nhà hàng béo mập hỷ hả nhìn đàn lợn xì xụp ăn uống.
    Nếu trong tâm hồn các bạn có một chút gì đó không phải Việt Nam, làm ơn đừng hỏi tôi sẽ tổ chức đám cưới (nếu có) của mình như thế nào!
    Được vulh_bk sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 12/03/2006
  4. holeek

    holeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào cô giáo,
    Em đang rất muốn đăng ký vào lớp của cô, nhưng nhìn mãi không thấy có lớp mới, các lớp học lâu rồi thì sợ không phù hợp với trình độ. Trước đây em đã thi đại học bằng tiếng Anh nên về ngữ pháp cũng tạm ổn, nhưng lâu không học nên sợ quên nhiều rồi. Hơn nữa giờ em muốn học nâng cao thêm về khả năng nghe, nói và dịch viết.
    Vậy cô giáo có thể cho em biết có lớp nào phù hợp với khả năng của em không? Mục tiêu của em là sẽ thi Toefl vào khoảng tháng 7. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của cô!
    À, em chỉ học được các lớp buổi tối thôi! Cảm ơn cô trứơc!
  5. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em tính đi du học Sing nhưng trình tiếng Anh còn còi cọc quá, các bác xem dùm em cô Thuỳ có lớp mới hoặc sắp mở lớp nào luyện thi IELTS từ còi---> lớn không thì chỉ bảo cho em với.
    Thanks các bác trước nhé!
  6. Don_QuiChot

    Don_QuiChot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác lại giống em rồi, dưng mà em thấy người ta bảo như thế là quả tim phát triển hơi chậm. Em thấy bọn trẻ con.. (ấy quên) tầm lớp 6, lớp 7 là đã vẽ tim mang tặng rồi bác ạ. Em ví dụ vulh_bk đấy, nghe nói lớp 5 đã biết ... mến rồi
    Mà lớp mình bây giờ toàn spam thế nhỉ . Mod có treo nick thì treo bạn mèo con thôi nhé. Chắc bạn ấy thích quả gì ở trên cây nhưng không biết trèo đây.
    Được Don_QuiChot sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 12/03/2006
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Chiều nay em lại được đi học cô giáo ơi. Vèo cái đã qua 2 tuần. 3 buổi em đến thì lớp nghỉ. 3 buổi lớp học thì em bận. Phù, cuối cùng thì cũng qua 8-3 rồi. Tập trung học hành nào. À, tối mai CLB em có tổ chức một buổi dancing ở sàn Dancing Queen, Võ Thị Sáu. Có bạn nào rảnh tham gia cùng ko nhỉ?
  8. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hic, em thì em vẫn còn bé, nên cũng ko có hiểu tài chính nó tác động mạnh mẽ đến ý thức mọi người thía nèo; Với lại các đám cưới em đi dự toàn là người thân, nên em thấy xúc động lắm ( có lần đi cưới chú bạn đầu tiên, lúc đèn phòng ăn vụt tắt, nhạc nổi lên để cô dâu chú rể bước lên thảm đi lên làm lễ... tất cả mọi ngưòi đều vỗ tay rần rần....... lúc đèn bật lên.... cả lũ học cùng vẫn chưa ai ngồi xuống........ nhìn thấy đứa nào mắt cũng đỏ hoe ( cả kon chai lẫn kon gái) vì xúc động...lúc đó em thấy giờ phút đó thiêng liêng quá, ....thèm nữa , ước gì người đi bên canhk kô dâu lúc đó là mình, hi hi ).
    Do vậy em nghĩ là sông thì lúc nào chẳng có chõ đục chỗ trong,mình sống làm sao cứ chọn chỗ tốt mà sống, ai đục kệ họ, đừng có vụ lợi.
    Chứ bi h, trong đầu đa số, nếu không phải cầm cái phong bì đến, mọi suy nghĩ tiêu cực sẽ biến mất ngay. Nói như vậy, để thấy mình có cần xem xét lại mình ko, đừng có nên suy nghĩ 1 chiều, mà nên đặt mình vào tình huống ngược lại; suy nghĩ thế thì mình mới mong tiến hoá chút được; chứ nói chung Tây nó văn minh hơn mình cả mấy trăm năm roài, chắc vài chục kiếp nữa, mình cũng sẽ bằng bọn Tây bay h, (cả cưói xin) sao bì với họ được, hu hu hu, nếu không Tây nó đã phải học mịa nó tiếng Việt để khai hoá cho nó roài. Cứ nhìn các bậc tiền bối do Pháp đào tạo đấy! Các bác nhạc sỹ, hay các nhà văn hoá, bác sỹ..., thử hỏi bây h có ai được như Văn Cao, Tô Ngọc Vân hay là Tôn Thất Tùng ko? Nghĩ đến đây thấy xấu hổ và thấy mình củ chuối quá
    Hic, liên ( không phải "Liên" của lớp mình) thiên một lúc mới thấy nhầm chỗ vì hình như đây là lớp học tiếng Anh hay sao á....???!!!!, tiêc cái công viết, nên để đó Spam vậy. Đền mọi người bằng kể tiếp chiện đi un cưới hum wa:
    Hum qua em hớn hở phóng xe đi lên ăn cưới, thêm một lần sock nứa khi nhìn thấy chủ rể........Đó chính là thằng bạn học cấp 2 cùng lớp của iem... nó ngồi bên trái cô bạn em hùi ấy, em suýt nữa ngất vì bất ngờ... vì cái thăng bạn em.. nó hiền khô, hồi đó thấy kon gái, nó chạy như tránh ma... suốt ngày chúi mũi vào mấy bầi toán... hơ hơ...thía mà bây h, có ngay được cô bạn xinh đẹp ( của em- vợ nó- đương nhiên ) đà này cứ chuẩn bị luyện tập tim cho khoẻ ( bằng cách nói tiếng Anh thật chăm), chứ ko... có ngày nhồi máu cơ tim mất...
    Được ngnghan sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 13/03/2006
  9. Don_QuiChot

    Don_QuiChot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào dowload về chưa nhỉ? Sao em thấy toàn bị lỗi thôi. Cô giáo xem lại lúc attach file, hình như bị lỗi lúc này nên em không thể mở được. Chán quá, đang lúc em chăm học
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Tin khẩn:Ai hiện đang cầm cái đĩa"Hồi ức..." của em Hân đè nghị trả lại hoặc pm lại cho cô giáo biết ngay,cầm mà chẳng nói gì cả làm bây giờ là 10 PM rồi cô vẫn phải mò mẫm đi tìm vì ko thấy cái đĩa đấy đâu cả,lục tung lên rồiai đang cầm pm lại ngay,bực mình wáchuyện cái đĩa là nhỏ nhưng như thế lỡ mất làm mang tiếng cô với bạn Hânlàm sao bây giờ nhỉ....grừ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này