1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuỳ ơi nếu em không nhầm thì anh Bình dino cầm đấy chị ạ.....em thấy chị vất vả đi tìm thương quá cơ....hôm nay em sorry vì trong giờ có vài giây hơi lơ đễnh...tại hôm qua em đi ngủ muộn quá...lại đi học cả ngày đâm ra đến tối em bùn ngủ không chịu nổi...hic....lần sau sẽ phải ngủ trưa để buổi tối học được chất lượng....sorry chị Thuỳ lần 2....
  2. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
  3. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Ca dao mẹ
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng buồn
    Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn
    Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên
    Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn
    Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn
    Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân
    Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người
    Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh
    Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn
    Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
    Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa phận mình
    Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong
    Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương
    Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù
  4. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cô ơi em hối lộ cô một bài hát nè,hy vọng cô nghe hát mà quên mất lỗi lầm của em nhá
    Được thangbehonconbe sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 14/03/2006
  5. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tình hìnhl là sắp tới có mấy ngày rảnh rỗi nên mình sẽ lượn lờ hà nội để mua "tầu và cừu", pác nào có nhu cầu thì đăng ký sớm nhé để đi mua luôn cho tiện, giá cả cũng chưa biết thế nào nhưng thấy sau bìa sách có ghi là 12k, sẽ cố gắng mua với giá tốt nhất cho mọi người.
    hehe, mua hộ mọi người thôi nhe, kô fải đầu cơ sách như em meocon1234
    khổ chị thuỳ hôm qua fải bỏ công bỏ việc để tìm "hồi ức" của anh Hân, bình dino fải xin lỗi chị nhiệt tình vào đấy nhé, tốt nhất là thứ 6 đem món gì đến đền bù thiệt hại cho chị thuỳ và cho anh vì đã động viên an ủi chị í.
    nhân tiện khoe với mọi người quả chữ ký hoành tráng vừa design được.
    Được tranquan83 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 14/03/2006
  6. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    @anh Quân: cho em đăng kí một đĩa...tàu hay cừu với...cả sách nữa chứ....Đùa, quả chữ kí của anh hơi bị hoành tráng....nhìn thích mắt ghê....gì mà phải cầu trời...em tin ai cũng có một nửa của mình...chỉ có điều sẽ thật không may nếu nửa ấy ở tận Châu Phi mà thui...he he
    @ ANh Bình: thấy thương chị chưa...? ác ghê....đừng trách em tội bán đứng anh nhé....tại nửa đêm rùi mà chị còn lục lọi tìm kiếm....
  7. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đành rằng ai cũng biết sẽ có một nửa của mình, nhưng người đó là ai, biết chờ đợi đến bao h, tại sao lại để dòng đời đưa đẩy thế nhỉ..., anh chỉ cần người mình yêu thôi
    @em Liên: hehe, em kô fải áy náy vì đã bán đứng Bình Dino, vì thực ra anh đã bán trước rồi còn đâu, , tối hôm qua chị thuỳ lên mạng hớt ha hớt hải hỏi về "Hồi ức của một anh Hân", lúc đầu anh cũng chưa nói đâu, nhưng thấy chị cũng lo lắng quá nên đành fải khai để chị ý còn yên tâm, khổ thân chị fải bỏ trực ở cquan để tìm <---cái vụ này cũng rách việc lắm đấy.
    @bình dino: đừng trách em liên nhé, nhân tiện cho anh xin cái code để chèn được bài hát vào cái
    và sau đây như thường lệ là màn hoành tráng. tèn ..tén ..ten...
    Được tranquan83 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 15/03/2006
  8. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em Liên ( ..., nói ra em Liên đánh chết) ko thương với anh Bình chút nào. Nếu là anh thì anh đã bảo " Anh Bình cầm hộ em cái đĩa đó về nhà anh Bình để anh Bình coi giúp em xem phim đó có hay ko". Nói thế có khi đến lớp lại được anh Bình cảm động... Vớ vẩn lại...... ... được anh Bình cho đi ăn kem
  9. Ch8x

    Ch8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Alo! Cho em hỏi hôm nay học có gì mới không ? Em quên mất nhắn cho cô xin nghỉ mà không nói tên mình. Thành thật xin lỗi cô!
  10. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Alo, có ai học lớp buổi tối thứ 5 và Chủ nhật không? Cho tớ hỏi lớp đó học từ mấy giờ với? Thanks nhiều nhiều!
    Tối qua điện thoại cho cô giáo nhưng quên không hỏi giờ học. Hic hic hic hic. Già thật rùi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này