1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Trong nhóm các "đại ca" thì em là người có chỗ ngồi đẹp nhất, hihi, , nhưng em cũng là người ít tuổi nhất vì vậy em ko dám ho he gì. Em bầu chọn "Tứ đại thiên vương", Ngọc, Hân, Trung, Đức làm chủ trì vị "ọp ẹp" này. Các đại ca ơi, tối nay luôn đi. Lịch của em kín hết từ giờ đến Tết rồi.
  2. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lớp Basic 1 ơi.em là em thấy anh Vinh ko thể được.Em thấy rõ ràng là anh ý hẹn mọi người tối thứ 2 thế mà hôm nay thứ 2 không thấy anh ý đâu.Chán thật đấy ! Em nghĩ chắc là hôm trước em doạ anh ý là hôm nay KT cho nên anh ý nghỉ(theo truyền thống là cứ hôm nào KT mà biết trước thì anh Vinh sẽ nghỉ ^_^).Tối thứ 4 lớp mình Off đó anh cố thu xếp nha.
  3. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    he he cả nhà....em là Liên đây...có ai còn nhớ em không? Hôm nay em khai thác được bí mật của anh Bình dino hay lắm
    bà con có ai muốn bít không? He he nói nhỏ ko em bị vặt lông.....
  4. hoa_hong_vang1505

    hoa_hong_vang1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ôi,mọi người vỗ tay khen 2 em Hân và liên cài nào,cực kì nhiệt tình,về nhà seminar ngay vụ off,rùi thì phone ngay cho cô giáo,enthusiastic hết sức...theo tinh thần thì thứ 4 sẽ đi măm ở 1 quán theo em Hân là...hay quá xá....phong cách ấm cúng và thuận tiện buôn dưa lê,bán dưa...hội tụ đủ 3 tiêu chí của cô giáo là:no-ngon-rẻ(lưu ý:có thể kèm người-lover chẳng hạn,husband,wife....hạn chế kèm con cái,nhóc tỳ đi theo nhớ mấy đồng chí chiếu trên...),sau đấy chúng ta sẽ đi hò hét đập phá ở 1 quán kalakulê,tinh thần là sẽ pai vào 11PM nên bé nào bị quản thúc thì xin phép trước mamí đi
    Đây là tinh thần của basic1,lưu ý mọi người sáng mai vào hòm thư của lớp để check kế hoạch cụ tỉ
    sleepy wá,teacher khò khò đây mai còn có sức đi với inter và basic2 nữa chứhì hì
    PS:mua sẵn bông gòn đi bà con ơi....
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hôm qua Đoàn thanh niên chỗ tớ "Tổng kết cuối năm" nên ko bỏ được. Thứ tư tới tớ lại có 2 cuộc đánh chén nữa, làm sao đây, làm sao đây?
    Thân này xẻ làm 3 bốn được có phải tốt ko cơ chứ.
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    À, thangbehonconbe ơi! Đã bảo là hoà bình rồi cơ mà. Vẫn muốn gây chiến à?
  7. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dear lady and gentlemen!
    Thể theo nhiệt tình của tôi và ý kiến nhiều thành viên trong lớp về buổi offline nhân dịp cuối năm+ được sự cho phép của chính quyền- Cô giáo phúc hâu của chúng ta. Ngày hôm qua tôi mạo muội xinphép ứng cử vào chân CEO ( Chief Entertaiment Officer) của lớp- đứng ra kêu gào về cuộc tụ tập vui vẻ này.
    Theo cảm nhận của tôi, thời gian chúng ta làm quen và hiểu về nhau trong lớp học cũng chưa được nhiều ( do đặc trưng của lớp học buổi tối- "người ta thường gọi là lớp học tình thương" và có lẽ còn do cả sự chênh lệch tuổi tác......), nhưng thật lòng Basic1 là lớp học để lại cho tôi tình cảm ấm áp.
    Buổi offline cuối năm này, là một cơ hội tốt để chúng ta thắt chặt mọi ngưòi, để "buôn bán" ( dưa) kiếm lời, để thông cảm và để hiểu nhau hơn; Do vậy, tôi kêu gọi sự nhiệt tình tham gia của tất cả mọi người vì hết thảy những ý định tốt đẹp vốn có của nó.
    Về chương trình cụ thể, dự định chia ra làm 2 bước như sau:
    1. Tổ chức chương trình ăn uống tất niêmtheo tình thần - NGON-BỔ- RẺ ( híc RẺ nữa).
    2. Liên hoan tiếng hát truyền mồm ( KARAOKE tại một địa điểm mà trước đó đã được cô giáo Thuỳ thử nghiệm...)
    Đối với liên hoan tiếng hát truyền kỳ: Thời gian dự đinh trong khoảng 2 tiếng ( 20h15 đến 22h15 ( fee: 120K)+ mồi+ bia ( around: 120K).
    Đối với chương trình ẩm thực tất niên: Dự định tổ chức tại quán 77 Đặng Văn Ngữ ( tôi sẽ đến book chỗ trước và sợ tết ko có đủ chỗ): các món ăn dự định bao gồm : Bia bọt ( bia quán này rất ngon)+ khoai lệ phố+Thịt thỏ+ lẩu gầu bò (or other steam-pot that u like) +... ( các món có thể re-order theo sở thích của mỗi cá nhân...)
    Vì thời gian làm SV tôi trốn học nhiều ( hu hu), do vậy, cũng ko rõ lắm về đời sống SV, kinh phí dự địnhk mọi người đóng góp là 50K/ person ( ko biết là có heavy quá cho các bạn SV hay ko, các bạn thẳng thắn cho ý kiến về vấn đề này), nhưng trước hết tôi vẫn kêu gọi sự tham gia vì tôi tha thiết cho một sự thành công trọn vẹn và mong muốn đây là một kỉ niệm đẹp của mỗi người về mái trưòng 201- A12.
    Trong trường hợp còn thừa kinh phí, chúng ta sẽ để lại trong ngăn bàn ( hoặc gời vào ngân hàng lấy lãi,... tuỳ bạn ) cho những cuộc party sau. Trong trường hợp hụt kinh phí, tôi nghĩ đây chính là hành động đẹp ( ngôn ngữ chuyên ngành gọi là fair-play) của các anh chị đã đi làm đối với các em SV yêu dấu của chúng ta. Mọi ngưòi đi làm sẽ chịu trách nhiệm trong việc này, tôi nghĩ là .... muỗi, he he, Ok?
    Vì từ hôm nay đế tối thứ 4 chỉ còn 1 ngày, các bạn có thể liên hệ với tôi theo YM: ngnghan80, tôi để online cả ngày lẫn đêm, hoặc gọi cho tôi: 0919645444 để trao đổi thêm về ý kiến của mỗi người. Về kinh phí: đơn giản nhất là ta đến lớp sớm hơn mọi ngày 1 chút vào hôm thứ 4 ( trước khi cô giáo giảng bài, hi hi)
    Thank you again and Happy Tet everyone.
    Được ngnghan sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 24/01/2006
  8. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu tính ăn hút mà ko phải từ chối có lẽ tuần nào trong năm mình cũng phải tham gia vài vụ, nhưng mà tuỳ thuộc vào các mức ưu tiên thôi. Thứ 4, bọn trẻ công ty em ( con trai thì em vẫn "chẻ" nhất, hi hi) cũng tổ chức, nhưng em refuse, chúng nó swear ghê lắm, các em phòng kế toán xinh đẹp còn post: Nếu không có H đi cùng, từ mai nghỉ chơi với H luôn, hu hu. Nhưng iem là con "chai", ham cái mới, hi hi, do vậy em chọn cái này. Từ hôm nay đến thứ6 kín lịch, đếm thứ 7 cả lũ sẽ tự lái xe vượt biên quan đường Lạng Sơn sang TQ đốt pháo cho nó đỡ nhớ nhung ( Mẹ em mắng té tát vì tết nhất ko ở nhà mà lại lang thang đầu đường xó chợ, nhưng đấy là hội bạn cấp 3, bỏ chúng nó sao đành........).
  9. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Hân ,nghe anh kể mà thương anh ghê.Cái chị kế toán đấy mà dễ thương thì anh không nên bỏ phí cơ hộ này,em có cách cho anh vẹn cả đôi đường đấy (chỉ có anh vẹn cả đôi đường thui ) đó là tối mai anh rủ chị ý đi cùng lớp mình (hơi khó một tí nhưng em nghĩ cựu SV BK thì thừa khả năng )
    Còn anh Vinh,hông có hoà bình jè cả.Chỉ hoà bình với những người có thiện ý thôi,ai lại hoà bình với địch bao giờ
    Tối hậu thư cho anh này :thứ 4 anh mà không có mặt thì chắc là không bao giờ em có thể hoà bình với anh đâu .hehe
  10. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Liên ơi,anh em mình chưa có thù oán gì đâu nhá,đừng có mà gây sự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này