1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0

    Đêm hum qua về nhà nghĩ mãi, sao ko phải là mấy em khác [hl]bán Bình (lấy tiền tiêu xài?!!) mà lại là 2 em kia nhỉ. Có thấy điểm gì chung giữa 3 người này không... chẳng lẽ.... Anh biết trong tiếng việt thì có câu "Một con ngựa đau...."( mà ngựa đau thì chắc là ngựa gầy...... uh.) Ý nghĩa câu này thì ai cũng biết, đại khái là mấy con ngựa ko đau (béo hơn) đang trong thời gian ăn kiêng thì quyên góp (bỏ) cỏ cho con ngựa đau ăn để hồi sức. Quá là đoàn kết. . Nhưng mà ko có câu nào kiểu " Một con voi đau..." hay đại loại thế trong tiếng Việt, ....chắc là trong tiếng Anh mới có , phải đi tìm cái proverb này

    hix, em cả đời có biết buôn bán j, thực tình cũng có muốn đâu chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy nên mới fải đem chai, lọ, với cả "bình" đem bán, có đc cái j đâu, lại bị mang tiếng xấu, hix hix
    </FONT></EM></P><!--Sign_End-->
    Được tranquan83 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 16/03/2006
    [/quote]
    Thiện tai thiện tai[/size=4]
  2. Ch8x

    Ch8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà!
    [flash]http://freehost20.websamba.com/toikobiet/honda.swf[/flash]
  3. scorpio371

    scorpio371 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    cô ơi mất điện sao cô ko nhắn tin cho lớp trước chứ vừa mưa vừa tắc đg
    đi mãi mới về đến nhà đơ cả người hixhix
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Nàymất điện cách giờ học có 5p thì nhắn nhủ nỗi gì nữamà đây là mất điện diện rộng chứ có phải tại cô đâunguôi nào,hạ hoả nàocô đã phải đứng để...ngăn cản mọi người ko gửi xe cho đỡ tốn 2 khìn còn gì nữamất điện mới thấy HN đẹp thế nào....
  5. Floren

    Floren Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đẹp vì cô ko phải dạy một buổi
    được người yêu đưa đi dạo đây mà, lãng mạn ghê.......:D
  6. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ai mà sướng thế ko bít
  7. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Bình em, lâu wá rùi không contact nhỉ, chị thấy em ngày càng đổ đốn thật đấy, bùn quá đi .
  8. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi học ở cô thuỳ chủ yếu là dạy ngữ pháp ah? em thuộc loại chưa biết rì cả-có lớp nào có lớp nào sắp hoặc mới mở ko các bác ơi
  9. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mất điện chị Thuỳ không đi chơi với tụi em rất chi là vui....He he đầu tiên định đi ăn ốc ở trường Ngoại Thương nhưng sau đó do tình hình anh Nghị đột xuất thay đổi ý định thế nên cả nhà lên Giảng Võ ăn. Ngồi vào một cái quán chỉ có nem chua với lại khoai tây chiên...chật hẹp phải ngồi ngoài đường hứng mưa hứng gió....hic....đặc biệt là em....ngồi chưa ấm chỗ lại phải đứng dậy vì có oto đi qua...sự nghiệp ăn uống mới gian truân làm sao....Sau đó cả nhà nhổ neo đi ăn ngao và ốc gần đó..đến đoạn ăn ốc mút....he he chị Hạnh và anh Nghị do chưa có kinh nghiệm chinh chiến nên toàn ăn phải....của con ốc....poor them...hehhehe.....mãi sau mới ăn được cái cần phải ăn....rùi sau đó anh Nghị rất máu me....đồi đi ăn tiếp trong khi cả nhà đã no phè phỡn....ăn nhiều kinh khủng ý ạ....Rùi đi uống chè ở Emo trên Trần Huy Liêu....Do đã no nên em không uống gì cả....ra ngoài nghe điênthoại một lúc vào đã thấy có cốc "nước chè Long nHãn " trước mặt...Em ngây thơ vô cùng tưởng mọi người có lòng cho minh` uống ( vả lại thấy cái price nó cũng hơi bị cao nên nhắm mắt uống liều....) Thế là thấy mọi người cười ngất ngây con gà tây...mãi sau mới phát hiện ra sự thật phũ phàng đó là nước do anh Hân và một cơ số người độc ác pha chế để đánh lừa em Liên ngây thơ tội nghiệp....poor me....Sau màn ăn uống phè phỡn....màn đêm đã buông xuống từ rất lâu...mọi người tất tả ai về nhà mấy...mưa phùn giăng giăng nhẹ trên đầu....Hà Nội đẹp đến kì lạ....
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Liên ơi,cả nhà ơi,chẳng bít mọi người đi ăn uống zui zẻ thía nào còn cô giáo đến là đentối hôm đấy bị mưa,hôm wa thì dạy xong lớp B6 trong hoàn cảnh bị nhà trên nó tra tấn máy khoan...dạy xong lăn đùng ra đau đầu wá cớ,ko thể ngồi dậy nổi phải để lớp B5 phải nghỉ học bất thình lình(nhân đây sorry toàn thể thần dân B5),nhưng chuyện đến hồi gay cấn nhất khi cô xuống cái chỗ của 1 người mà"ai cũng biết là ai đấy"...thế rồi"chiến tranh giữa các vì sao" diễn ra ác liệt đến tận 10PM,ai muốn bít chi tiết thì hôm đi học Kô giáo kể cho.....poor me,nhưng mà công nhận mình cũng"ác chiến" thật đấy...
    chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này