1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu đổ đốn cái gì nhỉ? Bầu trời tư cách to đùng ở trên đầu kia kìa
  2. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Die of eat
  3. nguoi_con_hieu_thao

    nguoi_con_hieu_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đen quá 2 hôm đến học thì nghỉ :D Amen Giê su ma lạy chúa Adi đà phật :D . Cảm thấy rất là nhớ ...(Nhớ ai nhiều nhất thì xin bí mật )
  4. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính là ko phải là một cơ số người độc ác pha chế, mà đó là công trình khoa học của cả 1 tập thể các kĩ sư, kiến trúc sư, nhà kinh tế học và nhà buôn bán với Tây học mới ra được sản phẩm phục vụ em Liên đấy..........này nhé......đầu tiên là rót nưóc chè miễn phí của quán ra... bỏ vào đó cái túi lọc Lipton (dùng rồi- tố cáo: Việc tày trời này........ là do em Linh nghĩ ra... ), sau đó là cho thêm chút nưóc bánh trôi tầu vào cho ngọt, bỏ thêm vài hạt đỗ trọng vào cho có vị và sắc màu, sau đó ai còn thưong tình cho thêm vào đó mấy quả long nhãn rồi quậy tung lên... hi hi hi. A` quên, còn 1 chitiết quan trọng, thấy tập thể các nhà khoa học bàn tàn ghê wa'''', bà chủ quán còn cho mượn không lấy tiền một cái chén giống hệt chén trà long nhãn của mọi ngưòi để hoàn thiện sản phẩm. Nhân đây, cảm ơn bà chủ quán vì đã tiết kiệm tiền 1 cốc trà xịn cho kẻ cơ hàn....Lần sau lại đến quán đó tiếp......he he he...ttối đó zui và đáng nhớ cho ttất cả mọi người, cầu trời dạo này đến lớp toàn mất điện...
    Được ngnghan sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 20/03/2006
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hôm mất điện được nghỉ. Cả HN tắc đường. Mãi em mới len được đến CLB HYEC thân yêu của em. He he, mất vụ đi ăn uống với lớp mình thì em lại được bù bằng vụ bánh gatô của các em Kim Liên: http://www.ttvnol.com/f_93/659120/trang-15.ttvn
  6. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Pre1 ác thiệt tụi nghịp em Liên quá Liên ơi xử lý đi chứ ai lại để mọi ng` chơi xấu thía em Xử anh Hân đầu tiên ý anh ý trùm sỏ đoá
  7. mantra

    mantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chào chị Thuỳ và các bạn,
    MÌnh đang tìm lớp học tiếng Anh, vào xem trong topic này thấy có lẽ đây là lớp học mình cần tìm. Xin chị Thuỳ và các bạn cho biết hiện nay có lớp nào có thể nhận thêm học viên mới không và thời gian học, số điện thoại liên hệ.
    Xin cảm ơn.
  8. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đói quá
    Đề nghị em này lần sau kể gì thì kể đừng kể chuyện ăn uống ở đây nhá.Hay ít nhất thì cũng kheo khéo một tí,chẳng hạn như vào BK ăn kẹo lạc uống trà đá cho bà con đỡ thèm
    Ban đêm bò dậy đã không có gì ăn thì chớ,bây giờ ngủ không được mà học cũng không xong !Đói !!!!!!
  9. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tuổi gì mà bon chen vào đây hả? định gây mau thuẫn nội bộ đấy hả .
  10. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới lại bắt đầu mặc dù với mình bình minh có vẻ hơi muộn một chút, ngồi post bài một tí rồi đi ăn cơm trưa,
    trước hết, chào mừng anh ngnghan mãn hạn bị lock nick trở về post bài cùng pà con, nói thật anh post bài nào chất lượng bài đó, thời gian anh bị lock, thấy box mình thiếu thiếu, hy vọng anh tiếp tục fát huy khả năng xì pam, xì pam hay, xì pam đẹp để box mình luôn ở vị trí top mà mod lại kô có lí do j để lock nick của anh.
    Hôm qua đúng là một ngày mệt mỏi, ngủ đc có tí thì đã fải dậy, cả buổi chiều lại fải đi, đến tối học TA cùng lớp mình thì đầu óc đã "đần" đi mấy fần, hixhix, đã thế còn bị chị thuỳ hỏi toàn câu khó, đã nghèo còn mắc cái eo, bi h nhớ lại thấy mình hâm thật, em xin đính chính câu trả lời hôm qua: Family and love are both important to me, i can''t decide to choose one and sacrifice the other, it depends on the specific situation. Anyway, i won''t leave my family behind, papa, mama, plz 4give me, hixhix". Thằng em mới tập toẹ yêu đương, đã có kinh nghiệm j nhiều trên tình trường đâu mà chị hỏi khó thía, lại đúng lúc đầu óc đang biêng biêng nữa chứ. dù sao em sẽ fải ghi nhớ trường hợp này để đề fòng không cho nó xảy ra, he` he`
    sáng sớm nay thầy gọi đến thông đồ án mà lại chưa có j, sợ quá thui em đành ở nhà, buổi sau đến nghe mắng luôn một thể, ban căng lắm rồi
    lớp mình thật nhiều người hay ho và vui vẻ, hơi một tí là có đi chơi, cứ thế này người khác biết cứ ùn ùn kéo đến xin học, đông quá chỉ khổ chị thuỳ và mọi người.
    học với lớp mình vui quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này