1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. na_buzin

    na_buzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian dài gắn bó với Basic3 ( chính thức bắt đầu từ hôm nay sẽ được gọi là Pri3 :D ) , ngày hôm nay 28/3/2006, em Thái có lời chính thức chia tay với lớp mình ( 8/4 him sẽ bay đi Úc để học ).Sau 1 chầu Sữa chua dê do chị Thùy chỉ , sau đó mọi người kéo nhau lên Cẩm Hội làm 1 tăng karaoke hơn 2 tiếng đồng hồ , và sau đây , xin giới thiệu giọng nam ( khàn) đặc biệt của em Thái ( Vì em thu qua mp3, lại ở trong phòng âm thanh ko được tốt , có gì mong mọi người bỏ qua , nhưng đúng là nghe xong thấy .. xao xuyến quá [​IMG])
    Ngoài ra còn rất rất nhìu các giọng ca đang được mến mộ khác như em Giang còi , em Linh cũng còi , em Hương còi ( em Buzin này cũng còi luôn ), giọng ca của anh vu_bk, của Cường kận, của Trung ... toàn những ngôi sao mới nổi trên bầu trời nghệ thuật . Ngày hum nay em chỉ dám giới thiệu giọng ca vàng sáng chói nhất của lớp Pri3, cả nhà cho 1 tràng pháo tay nào [​IMG]
  2. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đây là cu Thái salem
    [​IMG]
    Còn đây là dàn hợp xướng Pre3:
    [​IMG]
    Bộp bộp,xin cả nhà một tràng pháo tay cổ vũ nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    NA_BUZI :Em nào ở avartar xinh thế ?
    Được vulh_bk sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 29/03/2006
  3. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em Nga ng^'''''''''''''''' tường thuật chả hấp dẫn gì cả.Tình hình là thế này bà con ạ:
    Khác hẳn với những ngày trước trời rét căm căm,hôm nay trời đột nhiên nắng dữ dội như báo trước một sự kiện động trời sắp xảy ra.Như thường lệ,em vẫn hăm hở đến lớp để lắng nghe những bài giảng dữ dội và dịu êm,ngọt ngào và bùng nổ của chị Thùy.Thôi,bỏ qua những tình tiết ly kì trong buổi học ta đi thẳng đến phần kết luôn.Khi mọi người trong lớp lục đục đứng dậy chuẩn bị ra về,ku Thái salem nhà ta đột nhiên đứng phắt dậy,bằng giọng nói vô cùng đĩnh đạc,cậu chàng thều thào :
    ?oEm sắp phải vượt biên sang bên Úc cưới vợ rồi các bác ơi,mong các bác bớt chút thời gian đi với em,cùng em hưởng chút thời gian tươi đẹp ngắn ngủi còn lại (cụ thể là đi ăn,uống :D)?.Còn niềm vui nào hơn là sau những giờ học căng thẳng,tiếng dạ dày co bóp thình thịch mà mọi người lại nghe được lời mời ngọt ngào dễ thương đến vậy.Thế là những cái đầu thay vì lắc bên trái ngả bên phải thì gật gù lên xuống nhịp nhàng.A lê hấp,mọi người lon ton ra lấy xe để đi đến một quán rất đặc biệt do chị Thùy giới thiệu
    Ánh nắng vẫn chảy đầy vai,dòng người vẫn hối hả trong những tiếng noise kinh hồn làm một người ôm như em suýt thì không chịu đựng nổi nếu không nghĩ đến chuyện được ăn uống linh đình.
    Đoàn xe đỗ xịch trước một cái quán có cái bảng hiệu không to không nhỏ đề 3 chữ ?oSữa chua dê?.Hik,không phải nói phét chứ em nghĩ đến đã thấy thèm rồi vì từ xưa đến nay đã được ăn sưa chua dê bao giờ đâu (cả sữa chua người nữa :D ).Mọi người háo hức xộc thẳng vào quán,tất cả quây quanh cái bàn dài ơi là dài ...khoảng 2m làm một em đang ngồi chấm mút ở đấy phải té sang chỗ khác không quên ném lại ánh mắt gườm gườm(như kiểu :chúng mày mà không đi đông thế thì chết với bà !)
    Menu được phơi la liêt ra giữa bàn để mọi người chọn món.Đúng là lắm thầy nhiều ma,cuối cùng chốt lại là đồng hạng caramen nước cốt dừa.Lại một lần nữa phải thú thật với các bác là từ bé đến giờ em cũng chưa được ăn caramen bao giờ.Thế cho nên lúc chị chủ quán mang ra em cứ tưởng là thịt kho tàu đang định đem đi đổi thì mọi người cứ gàn mãi làm em lại phải ngồi xuống ăn hết :D
    Xong màn caramen,nói chung là ăn xong thấy 2 vách dạ dày vẫn va vào nhau lộp bộp như cũ với lại thấy em Nga ng^?T gọi cái bánh hămbơgơ hấp dẫn quá nên em cũng đú theo tí cho bằng bạn bằng bè.Kết quả là nhà hàng đã tiêu thụ được 3 cái bánh hămbơgơ,không phải một mình em ăn đâu nhá mà nó được chia đều cho em,em Nga ng^?T và chú Trung.Trong khi đó em Giang còi gọi thêm một cái bánh đầu gấu to ơi là to,như ngón chân cái ý :D,còn những người khác thì em không để ý vì đang mải ăn :D.Không giống như caramen,ăn xong chả cảm thấy gì,sau khi giải quyết cái hăm bơ gơ em cảm thấy như ruột mình được tráng một lớp rất mỏng (như bánh cuốn ý).Em bắt đầu lục lại trí nhớ,ơ mọi người vào đây định ăn sữa chua dê cơ mà,sữa đâu chẳng thấy chỉ thấy dê...
    Thôi,dài dòng quá,coi như xong màn ăn 1 đê (vì còn màn ăn 2 sau khi hát karaoke mà) tất cả lũ lượt dắt díu nhau lên Cẩm Hội thực hiện cái việc mà như các cụ ta thường nói là xướng ca vô loài : HÁT !
    Phù,mệt quá !Hết hứng rồi,em nào thay anh vào tường thuật tiếp màn 2+ màn 3 cái !
    Được vulh_bk sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 29/03/2006
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...rôm rả wá....chán thiệt,phải cái tính mình ham chơi mà lại hổng được tham gia tăng 2,thôi thì hôm nào lớp mình lại...nhé....sáng nay cầm mấy bài essay lên xem,chữ em Thái vẫn mới tinh,hic ngậm ngùi wá...nghe em Vũ tường thuật thì...mà dùng nhìu tính từ chưa xác thực đâu nhá,cái gì mà..."những lời giảng dữ dội và dịu êm...."
    @Quân:Hôm nọ chị vẫn bảo mọi người cầm bài cho em,nói xong mới nhớ ra là em nghỉ học rùi,hic hic...nao nao trong lòng...đầy xúc cảm...làm đồ án TN nhanh nhanh lên nhá,chị lại muốn đi ăn ốc nóng rùi...
  5. quangnshn

    quangnshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chút nhé! Em đang muốn đi học tiếng Anh. Không biết trung tâm mình trong thời gian tới có lịch khai giảng mới không ạ? Mới học thì có thi kiểm tra đầu vào không ạ? Có thông tin gì xin PM hoặc tốt nhất mail hộ em tới: quangnshn@hn.vnn.vn.
    Cám ơn nhiều!
  6. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Tôi cũng có cùng câu hỏi như bạn quangshn, xin hỏi có lớp cho beginer không? hay phải kiểm tra xếp lớp?
    Thời điểm nào thuận tiện để đến hỏi lớp học? Mong được giải đáp.
  7. forza_taurus

    forza_taurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có trung câu hỏi như thế. Hay là bắt đầu lập hội những người chuẩn bị đi học đi
  8. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đại ca cũng ở đây rồi ah?
    Ý tưởng rất hay đấy
    Được thangbehonconbe sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 30/03/2006
  9. luckydemon

    luckydemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    MInh dang can hoc gap TA trong vòng 1tháng. Ai biết chỗ nào học ngữ pháp ko? Mình quên sạch rồi. co gì PM cho mình nhé!
    Thanks!!!
  10. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi, học phí lớp chị Thuỳ là bao nhiêu tiền cho 1 khoá vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này