1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa.....cái quái gì đây? Chị ơi em hông hiểu gì hết trơn....Thằng nào nó ghen ăn tức ở thật rùi....poor them....Hờ hờ nó bảo mình lập nick ảo thế mà nó cũng phải lập nick ảo để lên đây chửi đổng Lượn đi cho nước nó trong.....xôi xéo...
  2. Dich_Van

    Dich_Van Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bài viết thiếu tinh thần xây dựng,viết dựa trên cảm tính và ác cảm sẵn có.Lời lẽ và bằng chứng thiếu thuyết phục.
    Có vẻ như ăn no không có việc gì làm.
    Bài viết thể hiện rõ văn hoá của tác giả
  3. na_buzin

    na_buzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thằng em chị vẫn béo tốt, mập mạp. Theo quan sát thì nó xấu dzai hơn hồi ở nhà nhưng nghe đâu qua đấy mấy em TQ bám riết ác liệt lắm ( tình hình này khéo phải xuất khẩu thêm mấy đứa nữa đi mất ). Như chị Thuỳ nói thì đầu tháng 5 có lớp Basic mới đấy .
    To miss Thuỳ : Chị ơi , em đã bảo chị dzùi chị ko nghe , chị change cái subject của topic đi không 10 đứa thì đảm bảo cả 10 nó tưởng nhà mình Markerting ( đúng là rỗi hơi ).
    Mạn phép bạn gì gì đấy cho tớ nói câu này : uhm , tớ học TA phải nói là hơi bị nhiều người rùi , chả bít có phải mình stupid quá không nhưng hầu như bác nào dạy ban đầu cũng hay ho hết, nhưng càng học càng thấy mất tiền . Tuỳ từng người dạy, phương pháp dạy và cái đầu của tụi học viên mới biết ra sao. Và cho mình hỏi bạn 1 câu, nếu như chị Thuỳ dạy có vấn đề thì lũ học sinh tụi tớ bỏ quách từ lâu rồi chứ chẳng mất công, mất cả tiền theo học mấy tháng dzời làm gì cả . Mà bọn tớ lên đây có Marketing quái đâu , toàn chat với chit ( chẳng nhẽ đấy gọi là quảng cáo gián tiếp chắc ) . Tớ phục đằng ấy hơi bị thừa thời gian post 1 bài như thế . Người thường đọc được nửa bài chắc đã muốn reply lại rùi, chả dám đọc tiếp vì sợ hỏng mắt .
    Thui , dẹp .
    To miss Thuỳ : Chị nghĩ cho em cái subject mới để em change lun cho chị ơi . Mắc công mấy đứa nhàn cư vi bất thiện nói lảm nhảm.
  4. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh thôi mọi người ơi, sự việc cũng đơn giản thôi mà.
    Vấn đề thực sự ở đây là do bạn Mr.X (tạm gọi thế cho nó ngắn gọn, bởi cái tên của bạn nó dài quá) chưa hiểu rõ hết được về Ms.Thuỳ của chúng ta.
    Thưa Mr.X, ở đây bạn đã dùng một từ rất đắt đó là "Marketing", tuy nhiên bạn đã không hiểu được nghĩa của từ này mà dùng nó một cách bừa bãi là không nên. Bạn chỉ mới có dựa vào việc topic của chúng tôi luôn ở vị trí top, cô giáo của chúng tôi luôn nhận được những lời khen ngợi của học sinh và trong mắt bạn hẳn Ms.Thuỳ phải có một đội ngũ "cộng tác viên" hùng hậu lắm thì mới có thể thực hiện phi vụ lăng-xê hoành tráng như thế.
    Àh há. Bạn ơi, bạn đã nhầm rồi!
    Rất đơn giản, lượng học sinh của cô Thuỳ trong quá khứ lẫn hiện tại là khá đông và việc chúng tôi dùng một mảnh đất nhỏ trên TTVNOL để làm nơi trao đổi và giao lưu với nhau là điều hết sức bình thường và thiết nghĩ điều này không hề ảnh hưởng gì đến ai.
    Quan hệ giữa cô giáo và học sinh chúng tôi rất tốt đẹp, vâng, luôn có sự cho và nhận. Cô cho chúng tôi kiến thức và lòng nhiệt tình, chúng tôi dành lại cho cô một tình cảm yêu quý và tôn trọng như đối với một người chì, một người thầy. Và tôi thiết nghĩ, điều này không hề ảnh hưởng đến ai.
    Ngày xưa khi tôi vào topic này hỏi về thông tin chi tiết các khoá học của cô Thuỳ, ko có ai trả lời, tôi đã rất tức giận. Thế nên khi có người có nhu cầu học và muốn tìm kiếm thông tin nên tôi đã nhiệt tình giúp đỡ, hì, thật khôi hài, nó đã vô hình chung được "đội" cho một cái mũ là Marketing. Tuy nhiên tôi thiết nghĩ, điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng tôi nhiều lấm.
    Như vậy, một câu hỏi được đặt ra:"Việc cô Thùy trở nên "được nhiều người biết đến", học sinh của cô ngày càng đông đã ảnh hưởng đến quyền lợi của những ai???"
    Những giáo viên đang dần bị hút mất học sinh sang lớp cô Thuỳ chăng?
    -Chắc chẳng phải thế đâu, vì giáo viên nào học chất lượng thì học sinh đánh giá được ngay thôi, chỉ 3 buổi học là đủ.
    Hay là những bạn học sinh không được nhận vào lớp của cô do một lý do hết sức đơn giản là "cần giới hạn sĩ số để đảm bảo chất lượng"?
    -Chắc chẳng phải thế đâu, vì theo mình còn khá nhiều các giáo viên có trình độ >= cô Thuỳ như bạn Mr.X đã nêu ra đó, các bạn không đăng kí được lớp cô Thuỳ thì có thể tìm đến chỗ đó học, no problem!
    Ơ, mọi người ơi, như vậy là vì lí do gì nhỉ? Hay là chúng ta có một chàng Lục Vân Tiên thời hiện đại "giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha"?
    Các bạn cho mình hỏi, anh chàng họ Lục này bị bệnh gì ý nhỉ, ngày xưa đọc truỵện rồi nhưng mà quên mất tiêu rùi.
    Ngày cũ sắp qua, tất nhiên, ngày mới sắp đến rồi (sao mình lẩm cẩm thế nhỉ?) mình xin dùng một câu để chấm dứt vấn đề tại đây ( mình không muốn cô giáo phải phiền phức về mấy cái chuyện linh tinh này), và xin tặng cho TTVN_for_everybody_not_for_you:
    "...Nhớ câu kiến ngãi bất vi
    Làm người thế ấy cũng phi anh hùng..."
    Được thanhnt86 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 24/04/2006
  5. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    To William Cường: đồng chí nghỉ mất 2 buổi kiểm tra quan trọng rồi đấy, hay là chuyển sang lớp khác rồi??
    Được thanhnt86 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 24/04/2006
  6. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, họ đã nhận thức ra được phần nào vấn đề rồi thì chúng ta có thể bỏ qua cho được rồi nhỉ:D
    Nhưng mà mình thấy Mr.X này hơi hơi hơi hơi stupid (mình đã giảm mức độ đi nhiều lần rồi đấy), mình mới post bài trên TTVN thui mà hắn đã kêu là khoa trương rùi, bi giờ mà lập một trang web riêng thì khéo cô giáo của chúng ta suốt ngày bị khủng bố điện thoại mất.
    Mr.X lại có một ý kiến vô cùng hay ho đó là gợi ý cho cô giáo gửi bài tập for us qua email. Damn, (xin lỗi anh em nhá), với cái tốc độ mạng siêu rùa chỗ cô giáo thì có mà mất cả ngày mới có thể gửi được bài tập cho mọi người, thía nên mình thiết nghĩ gửi trên đây là tiện nhất, nó thuận tiện cho tất cả mọi người, nhất là những người có nhu cầu ôn lại kiến thức.OK?
    Dẫu sao cũng phải cảm ơn TTVN_for_everybody_not_for_you, nhờ những cảm xúc "nông nổi" của bạn mà chúng tớ mới thực sự nhận ra được các học sinh của cô Thuỳ đoàn kết với nhau như thế nào, vì tất cả đều quý mến cô giáo của mình mà.
    Chúc cả nhà một bữa trưa ngon miệng!
  7. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ke ke,lâu không vào topic.Đọc bài của Mr.X tự nhiên lại có hứng spam tiếp
    Mọi người ạ,tớ ngờ rằng chú X này muốn LỔI tiếng nên mới làm vụ xì căng đan như thế này.Cứ để ý thì biết tại sao ở mấy cái topic quảng cáo khác có lèo tèo 1,2 học viên với người quảng cáo không thấy chú X nhảy vào nhỉ.He he,hay là chúng ta cùng lập một topic khác ca ngợi sự cao cả của Mr.X nhỉ(đại loại là ca tụng Mr.X hết lòng vì thế hệ sau ý,để chú X tự sướng ý mà )
    Chất lượng học thì tự người học đánh giá.Học ấm vào thân chứ học cho ai !Cá nhân tớ đánh giá là môi trường học,cách truyền đạt các kiến thức ở lớp chị Thùy không có gì phải phàn nàn cả
    Hik hik,dạo này em bận làm đồ án nên hơi chểnh mảng học tiếng anh,chuẩn bị không theo kịp mọi người rồi chị Thùy ơi
    Chiều mai lại đi học rùi,làm bài tập thôi
    Chúc mọi người một tuần làm việc hiệu quả
  8. TTVN_for_everybody_not_for_you

    TTVN_for_everybody_not_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em muốn gửi lời xin lỗi đến cô và các bạn. Có thể lúc viết bài trời hơi nóng nên có nhiều câu hơi mạnh một chút và có lẽ hơi chủ quan. Nhưng em ko có ý xúc phạm cô và các bạn.
    Mình cũng nghiêng về phía các bạn chỉ có ý nói chuyện với nhau về lớp của mình thôi và ko có ý mar.
    Nhưng bạn thử nghĩ điều này xem. Ko biết mình có lo xa quá ko. Nhưng nếu cứ thế này thì sẽ room các bạn sẽ đi đến đâu. Các bạn đang là học sinh hiện tại của cô và nói chuyện phiếm với nhau trên này. Rồi sau này các thế hệ học sinh khác cũng vậy chăng.
    Mấy hôm nữa các bạn học viên của một thầy hay một cô nào đấy thấy cái kiểu này cũng hay và cũng làm như các bạn. Vậy thì TTVN sẽ thành cái gì khi mà mở trang đầu ra toàn .....
    Mình thiết nghĩ tại sao các bạn ko lập một trang web riêng hoặc vào một cái diễn đàn nào đó ít người quan tâm thôi. Nơi đó các bạn có thể nói chuyện thoải mái , thông báo thoải mái.
    Cũng có một cách rất đơn giản là nếu có bài tập hay việc gì đó cần liên lạc với một lớp cụ thể nào đấy thì cô chỉ việc copy một đống email của các bạn rồi gửi đi. Hoặc giả các bạn muốn nói chuyện với ai đó thì lên yahoo hay paltalk chứ ko nhất thiết phải vào đây. Có thể bạn sẽ ko nghĩ bạn đang quảng cáo cho cô nhưng nhiều người có thể nghĩ vậy và cũng nhiều người có thể làm như các bạn. Và điều đó là ko hay chút nào.
    Mình xin kết bài viết cùng cái nick ảo của mình tại đây, các bạn có thể làm theo ý riêng của các bạn mình ko cản dc và mình cũng ko có thời gian làm việc này nữa. Hôm nay hứng lên tý chút góp ý với các bạn vậy thôi.
    Nếu có gì đó ko phải rất mong các bạn bỏ qua. Còn riêng với cô một lần nữa rất xin lỗi cô nếu lời lẽ của em có chút gì đó mạo phạm với cô.
    Được TTVN_for_everybody_not_for_you sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 24/04/2006
  9. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    @ TTVN: Thực ra tôi đọc bài đầu tiên của bạn và bài thứ hai cũng giảm nhiệt hơn một chút nhưng vẫn khiến tôi không đồng tình với bạn. Mặc dù các bạn học của tôi cũng đã nói đủ ý rồi nhưng tôi vẫn muốn nêu ý kiến của mình.
    1/ Bạn cho là chúng tôi quảng cáo ( cụ thể ở đây là chị Thuỳ và học sinh). Cũng không sao cả. Và tôi chắc rằng bạn bị ảnh hưởng bởi công nghệ lăng xê fải không ? Cứ ca sĩ là fải có một đội ngũ fan dỏm đi theo để tung hoa, tặng gấu bông.... Nhưng mà bạn ơi, người ta mất tiền đi nghe một bài hát nếu không hay thì coi như là bị lừa một lần rồi thôi. Chứ chúng tôi mất tiền, mất thời gian, sức lực mà để bị " lừa" như thế thì quả là ngu quá nhỉ ? Mà đâu có fải là ít ỏi gì ? Một tuần hai buổi, một buổi 3 tiếng. Thậm chí là chưa ăn tối vẫn fải ngồi học với cái bụng réo gào nhưng vì gặp được giáo viên tốt thì coi như là xứng đáng. Hơn nữa các bạn đã nói cho bạn biết rồi đó, và tôi cũng khẳng định một lần nữa là chị Thuỳ ko thu tiền ngay mà khi người học cảm thấy fù hợp thì mới thu. Vậy thì GViên không quá sốt sắng kiếm tiền, học sinh là sinh viên các trường đại học và những người đi làm mà chúng tôi chịu để bạn vu cho cái tiếng GV thì tiếp thị, còn học sinh thì a dua. Thử hỏi bạn có biết mình đang nói gì không ?
    Bạn nói chúng tôi maketing, chắc bạn fải hiểu rõ các chiến lược maketing đúng ko ?
    Vậy tôi hỏi bạn : trong chiến lược maketing có hai cách để tạo ấn tượng cho người khác. Một là tạo ấn tượng tốt, hai là tạo ấn tượng xấu. Dù xấu hay tốt cốt nhất là để cho người ta nhớ đến thương hiệu.Bản thân bạn viết bài này để cho học sinh của chị Thuỳ vào đây phản bác ý kiến của bạn, mà lại toàn nói tốt. Vậy là đạt được hai mục đích : vừa tạo sự thu hút của người ngoài, vừa tỏ rõ được chất lượng của lớp học ( học sinh chứng minh nhé ). Vậy có fải chính bản thân bạn cũng đang tạo nên cái hiện tượng mà bạn đả kích đấy ko ? Có khi một bài viết của bạn lại hiệu quả gấp trăm lần những cái kiểu " chat chit câu bài vớ vẩn " của chúng tôi ấy chứ.
    Nếu tôi là người ngoài, ko được chứng kiến bạn học và chị Thuỳ bực mình thế nào khéo tôi lại tưởng chính bạn được thuê để tạo ra xì căng đan đấy
    2/ Việc nêu tên những học sinh xuất sắc đạt điểm cao IELTS, TOFEL, hay xuất ngoại thì tôi cũng chỉ là một học sinh mới học chị Thuỳ nên ko biết rõ. Rất tiếc không đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi thì tôi thấy chẳng ai bỗng dưng giỏi cả. Tất cả chúng ta trước khi đọc thạo tiếng Việt đều cũng bắt đầu bằng chữ a, b, c... Còn nữa những lớp học để luyện thi chứng chỉ ở HN đã quá nhiều rồi. Chính những lớp học vì chất lượng mà bổ sung những kiến thức cơ bản như lớp học của chị Thuỳ thì mới đang thiếu. Và để được đứng trong cái danh sách vàng có điểm IELTS, TOFEL cao hay đi nước ngoài thì bạn vui lòng để chúng tôi được yên để đi những bước đầu tiên đã. Nhé ! Vì ai cũng có quyền được học kia mà. Khi bạn viết những dòng như vậy nghĩa là những người trình độ vớ vẩn không được quyền tìm cho mình một lớp học có chất lượng tốt hay sao. Trong khi theo tôi được hiểu cái gì khởi đầu tốt thường rất quan trọng vì " Khởi đầu tốt là thành công 50%" rồi đấy.
    3/ Các thông tin post lên mạng :
    - Thông tin về lớp học : bạn đã đọc rất kỹ tất cả những trang trong topic này, đến nỗi còn biết được chị Thuỳ bị khoá nick. Vậy chắc bạn cũng biết rằng có rất nhiều người hỏi thời gian học và các buổi học. Khi ko được trả lời thì đã nói năng mất lịch sự. Có lúc chính tôi cũng fải trả lời cho một bạn hỏi buổi học. Vậy nếu trả lời thì nói là maketing, còn không trả lời thì lại nói là kiêu, để còn nghe những câu mất lịch sự. Vậy theo bạn thì nên giải quyết thế nào ? Còn tôi tôi rất cảm ơn topic này đã giúp tôi tìm ra một lớp học như ý. Ít ra là tôi có thể củng cố cái vốn ngữ fáp thủng lỗ chỗ của tôi. Và tôi muốn san sẻ may mắn của mình cho mọi người. Cá nhân tôi thì hơi ích kỷ vì chị Thuỳ chỉ có một mình, đông học sinh mà không thể kham nổi cũng khó xử cho chị ấy lắm bạn ạ. Tôi muốn chị ấy mở ít lớp để có thời gian và sức khỏe chuẩn bị tài liệu để dậy bọn tôi cho thật tốt thôi. Thật đấy !
    - Các thông tin ngoài chuyện học :
    Lẽ ra bạn fải thấy vui vẻ khi mà biết được có một lớp học sôi động, hoà đồng thế chứ. Từ học sinh đến cô giáo đều rất nghiêm túc khi học những nghịch ngợm khi chơi. 100 % các học sinh thích người dạy mình dễ chịu, vui vẻ hiểu tâm lý chứ có mấy ai thích người dạy mình là một người khó đăm đăm, khô khan đâu ? Chính vì vậy mỗi GV nào trước khi tốt nghiệp cùng fải học qua môn Tâm lý sư fạm. Có đấy giáo viên mong được học sinh đối xử như với chị Thuỳ mà chưa được.Bạn làm tôi hơi ngạc nhiên đấy.
    Còn học sinh nào đi học chả nói chuyện. Chuyện về đủ vấn đề. Hay bạn chưa từng đi học ? Hay bạn có vấn đề về thần kinh ? Xin lỗi tôi ko định xúc fạm bạn. Kể từ đầu bài viết đến giờ tôi cũng chưa nói nặng bạn câu nào. Nhưng mà đọc đến chỗ này tôi buồn cười quá. Và cả rất bực mình nữa. Ngay cả tôi ngày xưa đi học cũng bị fê là " Hiếu động. Hay nói chuyện riêng trong lớp". Vậy mà tôi cũng trải qua 12 năm học của một trường rất nổi tiếng của HN đấy. Và tôi cam đoan rằng ước muốn tất cả lũ học sinh đi học mà nghiêm nghị như vị giáo sư tuổi tác khả kính nào đó chỉ là ước muốn của một kẻ đầu óc có vấn đề mà thôi.
    Việc bạn cứ xía vào topic của chúng tôi và đưa ra những lý do vô lý làm chúng tôi nghĩ rằng bạn có vấn đề thật sự đấy.
    Nếu tất cả các topic mà như vậy thì chắc vắng như chùa bà Đanh. Một VD nhỏ nhé HYEC mà đưa có mỗi thông tin chủ đề bàn luận mà không có các thành viên bàn tán xung quanh thì có lẽ chả ma nào ngó. Học mà chơi, chơi mà học kia mà.
    Thôi có lẽ tôi nên dừng ở đấy.
    Mong bạn rút kinh nghiệm cho những lần sau với những người khác nhé.
  10. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn gì gì....cho dù là một ngày hơi nóng hay rất nóng đi chăng nữa bạn cũng hok nên làm cái việc xúc phạm người khác như thế....và bạn thấy phản hồi rồi đấy.Mình hok xúc phạm ai cũng tôn trọng mình.Nói thiệt tớ thấy hok phải là một ngày nóng nực bạn nảy ra cái ý này đâu....vì đơn giản một người bình thường chẳng ai rỗi hơi để lập một cái nick ảo rùi pót một bài dài ngoằng...giọng lưỡi đầy hằn thù như thế cả....(đấy là theo quan điểm của tui)
    Hơn nữa chúng tôi vào đây chat chit linh tinh đơn giản vì chúng tôi biết nhau, chúng tôi quen nhau ngoài đời thực và tôi phải nói thật là nhờ lớp của chị (hok phải nhờ chị hen hok lại bảo mar) tôi có rất nhiều người bạn mới, thực sự chân thành.Bất kì một box nào trên ttvn cũng thế thui mọi người quen nhau qua mạng là ảo,mối quan hệ ảo nhưng sau đó họ gặp nhau ngoài đời thực và trở thành những người bạn thực sự.Bạn khỏi cần nhắc chúng tôi cũng có hòm thư riêng để tải bài tập rùi...chứ hok thì cái topic này cũng lên đến tầng 5 tầng 6 rùi cũng nên.
    Hic mà nghe cái cụm từ "thế hệ học sinh sau" của bạn tớ nổi cả da gà cứ như thể là chỉ một topic của chúng tớ mà làm lệch lạc cả một thế hệ học sinh vậy....lạy phật nếu được như thế chắc tớ đi tù rùi....
    @ Chị: chị ơi bùn cười nhỉ......[:Đđúng là nhàn cư vi bất thiện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này