1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm không ngủ được, hình ảnh của em cứ chập chờn trong tâm trí, những dòng lệnh khô khan nhoà đi bởi đôi mắt em, những con số nhảy múa theo nụ cười của em. Tất cả mọi hành động của anh giờ đây chỉ là vô thức ngồi gõ tên em.
    Ực, ực, khà, khà?thế là chai Vang nho của thằng cùng phòng chỉ còn một nửa, rượu ngoại có khác, ngon. Nhưng mà uống thế thôi, sáng mai là thi môn chuyên ngành rùi. Mình đúng là điên thật, càng uống lại càng tỉnh, àh rồi, em thì có gì đặc biệt đâu cơ chứ, không phải nói là một cô gái quá đỗi trống rỗng (nhiều người cùng có nhận định này rồi); học hành thì chả phải giỏi giang gì, có bài toán đơn giản anh giảng đi giảng lại thế mà cô giáo cho kiểm tra vẫn cứ để giấy trắng; đôi mắt, cái đôi mắt lúc nào cũng thâm thâm mà rõ ràng em ngủ nhiều lắm cơ mà, chắc là trời sinh ra em đã xấu thế rồi; hừ, lại còn cái màn lấy Sunlight ra đánh nhà tắm chiều qua nữa chứ, có lẽ trời sinh ra em đã đoảng thế rồi; mà nhìn dáng em nữa chứ, thấp hơn anh phải đến hơn 20cm, màn hình phẳng, tóc thì để như ruộng bậc thang?..nói chung là không ai mê nổi, có lẽ trời sinh ra em là để ế chồng?????????
    Thế nhưng ông trời lại công bằng không đúng lúc, dành tặng cho em một nụ cười tuyệt vời, nụ cười đó mỗi khi xuất hiện là anh lại không còn là chính mình nữa, nó xâm chiếm tâm hồn anh, tấn công vào cả giấc ngủ của anh và chiến thắng oanh liệt con tim mà anh cứ tưởng đã phải hoá đá từ lâu rồi mới phải.
    Chỉ tiếc có một điều, em còn ngây thơ quá, có lẽ khi em đủ tuổi để hiểu được hết tình cảm mà anh dành cho em thì chúng ta đã ở hai phương trời xa cách?.
    Buồn ngủ quá, em ơi, đêm nay đừng quấy rối giấc ngủ của anh nữa nhé, mai anh phải thi rồi????hẹn giờ????.xin lỗi cả nhà vì đã làm phiền cả nhà?.
  2. yenth_hn

    yenth_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Này chú Thành, chị thấy chú có vẻ có năng khiểu văn chương nhỉ?
  3. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bé Thành ! Đúng là quá tốt rồi ! Đi ăn thế này mà ko gọi mình !
    Tuy nhiên cái kế hoạch đi Cát Bà được đấy em. Tốt nhất là đầu tháng 6 hoặc giữa tháng 6 đi, lúc đấy nước Cát Bà rất đẹp.
  4. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Không fải chị nhiều chuyện đâu nha, nhưng mà thấy em ngộ quá. Kể cho em nghe lời nói của mấy thằng bạn chị hồi sắp ra trường nầy : " Giờ đã qua cái lúc điếng người vì một nụ cười, một ánh mắt hay một mái tóc rồi. Để rung rinh và có một quyết định chắc chắn sẽ kèm theo nhiều cái khác, điều quan trọng nhất là tính cách và tâm hồn "
    Dù sao đọc cảm xúc của em cũng khiến cho chị cảm thấy " thời gian trở lại ", rất dễ thương.
    Nhắc nhở này : Tập trung vào thi đi bé ! Ko về điểm kém là bị fạt úp mặt vào tường hay đét... đấy.
    Nghe chưa ?
  5. anima912

    anima912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    thằng Thành này... đúng là 4 năm chuyên văn có khác... kinh quá . mà đấy có phải là cái con bé hôm nó ko mày ???
  6. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    @anima: mày hỏi tao con bé nào cơ chứ? Tình hình là có nhiều con bé quá, tao chả nhớ con bé nào luôn:D
    @yen_th: bà chị quá khen, cảm xúc của em thế nào thì em viết thế thôi.
    @NgocLan: đừng tỏ ra mình già hơn anh thế nhóc, cứ như cô giáo lớp 1 của anh vậy
  7. hoangkhanhlinh

    hoangkhanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    em chào chị THUỲ, chào các anh chị lớp pre1,2....b1..8. không biết còn ai nhận ra em không nữa. cô ơi em KHÁNH LINH nè. lớp cũ nhà mình còn ai không? em thành thật xin lỗi cả nhà vi lặn một hơi mất tăm, giờ em mới thi xong.cô ơi! nhớ cô quá....nhớ lớp pre2 wá
  8. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cô Thuỳ ơi( tạm gọi thế vì em cũng chẳng biết cô bao nhiêu tuổi), em muốn học tiếng Anh quá, đó là niềm đam mê từ lâu rồi, nhưng tìm mãi mới tóm được 1 lớp học chất lượng như của cô, cho em đăng kí nhé.Trình độ của em lõm bõm lắm,có cần phải làm bài test trình độ ko ạ?Em muốn đi học tối. Cô nhận ko cô ơi.Bao giờ em có thể bắt đầu ạ?
  9. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị đã nói rồi ko nghe, đến lúc biết chị là ai đảm bảo xin lỗi rối rít đấy !
    Thôi đọc bài thơ này nhé, giông giống với một trái tim " lức lở " của em :
    Khúc tháng tư.
    Ai hát bài ca tháng tư buồn
    Ngân khe khẽ sợ làm giật mình chú ve nhỏ
    Đêm lặng yên tiếng thở dài của gió
    Hà Nội bâng khuâng ba mươi sáu phố phường.
    Đoạn phố nào còn giữ chặt lời thương?
    Vòng xe rẽ ngang chạm vào nỗi nhớ
    Đèn đỏ đèn xanh đầy trăn trở
    Giữa hai thoáng nhìn là một chút vấn vương
    Cây phượng sân trường khắc đậm hai cái tên
    Ô cửa sổ và vùng trời mơ ước
    Chợt giật mình quay về nơi cuối lớp
    Bắt gặp đôi mắt buồn se sắt như mưa.
    Ai đã hát bài ca tháng tư
    Ép vào vở cánh phượng buồn thuở trước
    Mái tóc đen trói hồn ai thật chặt
    Hàng mi cong có kéo ngược thời gian?
    Chẳng còn bịch ô mai nơi ngăn bàn
    Trái cóc xanh sao bỗng dưng lại chát
    Lưu bút dưng dưng một nỗi buồn khang khác
    Nét mực thầm thì hát khúc tháng tư
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chị Thùy ơi, tình hình là lớp B7 thứ 2,6 wá đông rùi chị ạ. Hôm qua lại có thêm nhiều người mới đi buổi đầu nữa. Chị ơi, nếu mà lớp đông wá thì chị tách lớp nhé. Chứ em sợ hông được chị hỏi thăm nhiều à . Hay là chị đừng nhận thêm người nữa được hông chị, bảo các bạn ấy đợi lớp sau đi chị. À chị ơi em post cho chị xem ảnh cái ghế gấp mà em Hiếu nói nhé. Có lễ là Hiếu muốn nói đến cái ghế như hình này phải không?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này