1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Hic, chào lớp mình cái nào
    em dang bận chat với bạn em ở xa. post bài sau vậy
  2. nzminh

    nzminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    2 tay luôn Chị Thùy !! Mấy hôm nay em vừa bảo vệ xong hôm nào cũng có party nên chả làm kịp bài tập gì cả nên chị hỏi em cứ ngơ ngơ chết ! sắp đc 100TR rồi , tranh thủ post bài đi mọi người ơi......
    Kiểu này phải làm 1 forum thôi chị Thuỳ ơi, http://www.invisionfree.com/ chẳng hạn
  3. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chị Thuỳ tàn phá nồi cá như thế mà vẫn kêu là bị kìm kẹp cơ àh? Bái phục bái phục
    Sao chưa có ai chúc mừng sinh nhật em thế hả?
    Quyết tâm chờ lời chúc đầu tiên mới chịu đi ngủ
  4. nzminh

    nzminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Anh cụng bia với chú ở trang 85 rồi còn gì
  5. far_far_away

    far_far_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thế thì chúc bạn thanhhn sinh nhật vui vẻ để bạn ngủ ngon 1 tí vậy. Mặc dù có khi bạn ý cũng chẳng biết mình là ai.Hix
  6. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Rùi, tạm tha cho ông Minh BK vậy.
    Hic, không bít người chúc mình là ai, càng không ngủ được
  7. far_far_away

    far_far_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chị Thuỳ ơi chị quên em chưa?. em mới học chị có 1 buổi mà đã lặn mất 1 tuần rồi em thấy tội lỗi quá. hix. Chỉ tại biển cả bao la nó cuốn hút quá. Mai em phải đi học tử tế thôi.
  8. nzminh

    nzminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Có 3 người đang xem chủ đề này, trong đó có 3 thành viên
    ------------------
    nzminh , thanhnt86 , thuy_ed ,
    -----------------
    thôi chào cả nhà, em đi ngủ đây
    Được nzminh sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 10/06/2006
  9. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    hé hé. chào cả nhà.
    e vừa làm nốt một số việc còn đang dở trước khi đi lượn với lớp mình, giờ mới post bài lên được.
    Câu đầu tiên là gửi chị Thuỳ, híc híc, oan cho chúng e quá
    Anh Nam thi bên Giao thông
    Anh Quyền đang việc nhiều, phải ở công ty đến 23h mới được về (theo như lời anh bảo)
    Em thì bận không kém, đi suốt từ sáng, mãi đến gần 20h mới free được 1 chút , tranh thủ qua với lớp mình luôn. Không tin chị hỏi anh Hùng mà xem, em còn phải mượn đồ của anh có việc mừ.
    híc, chị ơi, chúng e sẽ học bù, chăm bù để tạ lỗi với chị, chị nhé
    Quyết tâm đạt được kết quả cao trong kế hoạch đang thực thi để làm quà tạ lỗi với chị, chị ạ.
    Ah không, vẫn có 1 lý do để tuyên dương 3 anh e nhà e, đó là nghỉ học nhưng vẫn nhớ lấy bài để buổi sau học, đâu có lười đến mức chị phải ghét, chị phải yêu mới đúng chứ, tinh thần học tập cực kì cao:-)
    @Chị Diệp ơi: nâng cốc chúc mừng chị nào. E nhắc chị nhớ là anh Quyền làm kiểm toán đấy chị ạ. Có gì (chị hiểu ý e chị nhỉ:)) thì cũng phải đề phòng anh Quyền chị nhé.
    @Minh: Hé hé, không ngờ cậu bằng tuổi tớ, lại còn hơn cả tháng nữa chứ. Thế mà từ trước tớ cứ xưng chị với cậu ngọt xớt, còn cậu cũng ngoan ngoãn gọi tớ là chị, hi hi. Nhưng không sao. ông trời đã thương cậu, đền bù bằng lộc trời cho. Nếu tớ nhớ không nhầm thì cốc bia nào của cậu cũng có mà. Bổ béo lém đấy.
    @Thành: E về đến nhà, ngoan ngoãn gọi điện báo cáo chị là đã về đến nhà an toàn, cứ thế phát huy e nhé. Đi trên đường, em và anh Nam loạng quạng chị lo quá, may mà anh Nam ngã nhẹ , không bị sao.
    @ Và sau đây là tường thuật của e về buổi off của 3 anh e nhà e (để cho lớp mình thèm:))
    một hổm một hôm, học xong ba cái xe chở anh Nam, em Hiền, e Thành bon bon thẳng tiến tới kem tràng tiền. Nhưng đau lòng thay, sau khi chen chúc bẹp ruột, anh Nam mới chui vào được chỗ bán kem thì nhận được thông báo lạnh lùng, đầy kinh hoàng hệt như thông báo mất điện: Hết kem.
    Thế là ba anh e đi măm kem chỗ khác - măm ở Trần Quốc Toản - quán cũ của anh Nam khi còn học chuyên Tổng Hợp. Ba anh em mỗi người phụ trách một món theo đúng chuyên ngành của mình: Anh Nam - độc canh món quẩy, em Hiền - kem, em Thành - nhẹ nhàng với hai đĩa nem chua rán. Cả 3 mải miết vừa măm vừa nói chuyện, bàn kế hoạch đợi các e thi xong thì lớp mình đi Cát Bà. Trong thời gian đó, em Thành nhẹ nhàng tấn công có mỗi hai đĩa nem chua rán chấm tương ớt. Tẩn xong hai đĩa nem và 4 bát tương ớt (chẳng mấy khi được dùng miễn phí e Thành cố chấm lấy chấm để, kẻo về nhà không có tương ớt ) em gào thét ầm ỹ: nước, nước, nước. Hai anh chị vội vàng gọi ba cốc nước lọc đổ vào vòm họng cháy vì tương ớt của e. Khổ qúa, nếu thích măm tương ớt thì bảo chị, chị sẽ mua cho e hẳn 1 thùng Chinsu để e dùng dần. Nhìn e hôm đó trông không khác gì Bạch Mã Ôn ăn phải tương ớt. Đau lòng xót ruột quá em ơi.
    Ăn xong, định đi dancing nhưng hôm đó e Hiền mặc quần ngố, không đi được, thế đành phải đi về. Trời xanh thăm thẳm, gió thổi hiu hiu, đi dưới những tán cây mùa hạ xào xạc lá, những cây phượng tay trong tay, tặng hoa cho nhau. Trao nhau những nụ hôn màu đỏ suốt mùa hè. Vừa đi vừa nói chuyện đủ các thứ. Cảm thấy đường về nhà thật ngắn. Những mệt mỏi sau 1 ngày làm việc như tan biến tự bao giờ. cảm thấy những bông hoa phượng không còn làm nhói lòng nhiều nữa.
    Lần thứ hai là ở Tô Tịch, thôi , không nói thì ai cũng biết 3 anh em măm gì rồi nhé. Tại anh Nam cơ. Anh bảo ở Paris 1 tuần thì không cảm nhận vẻ dẹp của Paris phải đi hết các ngóc ngách mới thấy rõ (anh Nam có học bổng ĐH và Cao học bên Pháp lớp mình ạ). Và Hà Nội cũng thế. Anh dụ hôm nay sẽ cho 2 em biết những góc nhỏ của Hà Nội, e tưởng a đưa bọn e đến ngõ Tạm Thương, hoá ra bò lên Tô Tịch. Eo ơi, bây giờ cả phố bán sinh tố rồi, phải gửi xe ở ngoài. Đông kinh khủng. Chờ dài cổ mới được măm 1 cốc. Sợ quá, em Hiền phải gọi ngay lượt hai khi phục vụ mang ra lượt 1. Hai anh em mới đầu cười, về sau mới thấy e Hiền đúng vì măm xong cốc 1 họ mới mang ra cốc 2 cho mình. Hi hi, trời mấy hôm đó nóng cao điểm, cả lớp mình học xong phải đi về, còn 3 anh e nhà e đi măm sinh tố. Ngon quá thôi. Cả nhà ạ.
    Thôi, e có điện thoại bạn gọi
    bb cả nhà
    g9
  10. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    KƯNG ƠI, CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM NHA.
    Chúc e tuổi mới hay măm chóng béo, đỡ gầy hơn nè, thành công trong mọi thứ nha e. Và điều quan trọng nhất là sức khoẻ ( theo ý chị) luôn luôn ở trạng thái tốt nhất. Đừng để bị ốm, xa gia đình bị ốm cảm giác tủi thân và nhà lo lắm e ạ. Đã thế không có "cháo hành" e lại càng lâu khỏi. Gĩư gìn sức khoẻ, Kưng nhé
    Cả lớp mình zô chúc mừng sinh nhật kưng của chị nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này