1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gibbon

    Gibbon Guest

    Cả nhà ơi. Tối nay tớ bị mắc kẹt giữa 4 vụ ăn chơi, nhậu nhẹt, nhảy múa rồi. Hihi, tớ sẽ cố gắng đến lớp 5 phút để gặp mặt mọi người. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé.
  2. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hix, không có ai có máy ảnh kĩ thuật số ah?Chụp = máy kĩ thuật số thì hay lắm chứ bằng máy thường thì khi lưu vào máy tính khó khăn quá
  3. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chả biết những người mà nói thương con dê xong lại muốn uống sữa của nó nữa thì như thế nào nhỉ (chả khác gì sư ăn thịt chó) .Mà mọi người ơi,em Liên thương con Bò nhưng mỗi ngày níc đến 2-3 bát phở bò thì chả hiểu thương con bò hay thích thịt bò nhỉ ... Ôi sao em ghét những người này quá,em là em cư nói thế này :Dê,bò,thỏ ơi,nghe nói thịt các chú ăn ngon lém,hôm nào dọn lên trên bàn anh ăn thử nha
  4. hoangkhanhlinh

    hoangkhanhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    lâu lém rùi ko vào ttvn. thấy các bác "chiến" ghê wá. đã đến 10 trang rùi. tối nay members tụ tập mình cũng phải góp một chân mới được. hehhe
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Anh Bình dino mắt mũi có vấn đề rồi em đâu có nói là em thương con dê. Con dê là sinh vật vô cùng đáng yêu em rất thích ăn sữa chua dê nhưng không thích uống sữa nó( vì cứ như mình là con nó ý he he-còn sữa chua dê là một sản phẩm do con người làm nên okie) Món lẩu dê thì ngon tuyệt cú mèo....không còn gì để chê trách. Ai bảo nó sinh ra làm phận dê ngựa cho em ăn thịt..Em chỉ hơi thương con bò chút xíu thôi. Thực ra thì cũng chẳng đang tâm ăn thịt nó đâu nhưng mừ mọi người đều ăn đó thôi không ăn nó em thấy có tội với bản thân lém.
    Á mà anh lại thích gây sự với em hả. Dám đổi chữ kí của em đi thế đấy. Anh cứ liệu hồn.
  6. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    Không biết tầm này đã có anh chị em nào về nhà chưa ko biết , ko đi đc hôm nay em thấy áy náy và tiếc lắm , .NHưng mà ko sao sẽ có nhiều dịp để lớp mình bít nhiều về nhau hơn , đề nghị anh Trưởng ban tổ chức những vụ ăn chơi sau lên kế hoạch tiếp theo để em còn đi zới .
    Mọi người có ảnh thì post lên cho em đỡ thèm
    Happy new year
  7. hoa_hong_vang1505

    hoa_hong_vang1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    alô,bây giờ là 12.23AM cô giáo mới về đến nhà,hic hôm nay hò hét khản cả cổ....Urôn trốn thế là ko được đâu đấy nhátình hình là quỹ lớp vẫn còn thừa nên chúng ta sẽ xung vào share vụ ảnh ót cho em Trung và lập quỹ ăn uống cho các vụ đằng sau,nhất định mọi người phải tham gia đầy đủ...hôm nay hơi tiếc vì xuất phát hơi muộn và có 1 số bạn SV phải về quê nên cả lớp ko đủ mặt,nhưng bù lại cũng vui vì Inter và Basic2 đều có đại diện sang chia vui....ảnh thì chắc vài hôm nữa cô contact nhờ em Trung vào hòm mail lớp mình nhá,còn trên này chỉ post vài cái đại diện thui chứ ko thì phó nháy cũng"chộp"được của cô mấy cái ra trò,hic hic...
    tin khẩn:em Bình để quên cặp sách ở nhà cô,gọi ngay cityphone cho cô để nhận lại nhé nếu ko cô đi công tác mất thì...hay là kí gửi đến sang năm nhỉ?
    mọi người chắc là mệt,hò hét...đả bia bọt ghê quá nên ai nấy lên giưòng đắp chăn ngủ kĩ nhé,nhớ thỉnh thoảng vào mail lớp mình....teacher khò khò đây,hẹn gặp mọi người vào ngày 6/2 nhé
    happy new year!I''ll miss U very much
  8. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hix giờ là gần 2h rồi mà em vẫn chưa ngủ được đây này chắc tại hôm nay anh Hân chúc em bia roài Mọi người hôm nay vui thật đấy.Hy vọng sang năm mới sẽ có nhiều buổi như thế này hơn
  9. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người trong lớp,hình như cuối buổi liên hoan chưa ai tổng kết gì nhỉ ^_^.Nhân dịp năm cũ đã qua năm mới đã đến,em chúc mọi người trong lớp mình vạn sự như ý.Cầu gì được lấy được chưa nhỉ ? Còn thiếu gì mọi người bổ sung nốt cho em nha,nhất thời em không nhớ hết.
    TB:Em xin nhắn với những người rất chi là tốt bụng và dễ thương mà em đã từng "gây thù chuốc oán" là năm mới rùi bỏ qua tất cả cho em nha,em bít lỗi rồi .
  10. ngnghan

    ngnghan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi e''vrybody,
    cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ cho sự thành công của buổi off hôm qua. Cảm ơn bác Quân (sorry vì em chỉ nhớ bác ngồi cạnh em tên Quân, ko biết đúng hay sai, có gì xin được lượng thứ) và bác Linh của Inter(national ) đã nhiệt tình tham gia khiến kẻ tại hạ rất ngưỡng mộ và xúc động, đặc biệt là bác Linh, thân gái dặm trường. Lúc đầu bị lạc vì can tội cứ nhìn theo 1 chú voi áo đỏ nào đó mà tiến, ko cần biết có phải voi nhà hay voi rừng, hi hi (suýt nữa bị ăn bã mía, hi hi ). Nghe nói lúc tìm lại được báu vật bị lạc, thì em Linh đang chớp chớp mắt vì nghĩ là mình bị bỏ rơi và không có cơ hội hoà nhập cộng đồng; However, thx God, we found U.
    Abt, tài chính, rất vui mừng thông báo là lớp ta đủ giàu để có thể tổ chức các cuộc off tiếp theo, tài khoản hiện nay tôi đang cầm tạm ngăn bàn của lớp là: 251.500VNĐ; quá nhiều. Đủ đế đóng học nếu mình tham ô. Nhân về vụ tài chính, CEO xin chân thành cảm ơn bác Trung và các bác lớn khác nhiệt tình mở rộng hầu bao vì sự thành công hết thảy.
    Abt, cô giáo, Thx u vì sự nhiệt tình, ra tết cá nhân CEO sẽ mừng tuổi cho cô giáo đầu tiên, sau đó đến các bạn cùng lớp, do vậy, bác nào ko đi học buổi đó là hết cơ hội đấy nhé!
    Chúc mọi người đón tết vui tươi, đầm ấm. Một điều mong muốn nhất là chúc khả năng tiếng Anh của mọi người ngày càng hoàn thiện biến nó thành công cụ hữu ích trên bước đường tươi sáng của các bạn sau này.
    Thx u again,
    Warm regards,
    CEO - Nguyen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này