1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tiếng Anh cô Thuỳ - 100 trang

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi romanticgirl84_vn, 05/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. God_child

    God_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ quá! Đọc các topic khác lúc nào cũng thấy Thành lịch sự và ngọt ngào lắm kia mà? Tui cứ tưởng cô giáo có hẳn một lớp free nên mới hỏi thui mà, không có thì cũng đâu có sao.
  2. anty_fan192

    anty_fan192 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Roài,chỉ có ai khó khăn cần giúp đỡ thì cô giáo giúp đỡ chứ làm gì có hẳn 1 lớp thế
    "Lịch sự và ngọt ngào" sao nổi khi giọng lưỡi mấy người đầy chọc ngoáy thế
  3. The_truth7x

    The_truth7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hay quá hay quá. Chẳng phải "thùng rỗng thì hay kêu to sao", chẳng phải "nước sông càng dưới sâu càng lặng sóng sao". Không phải lớp của cô Đức, của em Vi chẳng cần phải quảng cáo, chẳng cần phải duy trì trên trang nhất thì người học vẫn cảm thấy một niềm mơ ước hay sao? Ôi, Tôi cũng sợ con số 100 rơi vào đầu lắm rồi, nhưng vẫn phải đợi thôi.
    Thành này, viết bài rồi del ngay, chắc là cũng nhiều tâm sự lắm nhỉ. Bạn biết là ảnh hưởng không tốt đến cô giáo của bạn à. Tôi làm gì có chuyện đó, bạn lo xa quá rồi hay là "có tật thì giật nảy cả mình", tôi nào có chê bai cô giáo bạn câu nào đâu, bạn thấy đấy, tôi có nói cô giáo của bạn kém hay gi gi như bạn liệt kê đâu...vậy thì có gì mà phải sợ.
    Còn việc lớp của bạn có Website riêng tất nhiên là qúa tốt, rất tôt, tốt hơn hẳn những lớp của các Thầy cô khác rồi thứ nhất vì các thầy cô cũng chẳng có học sinh giúp hay tự bỏ tiền ra thuê làm hoạ ra chỉ có các trung tâm hay đăng quảng cáo mới làm thế thôi. Mà tôi cũng đã chúc mừng bạn rồi, vì như vậy các bạn sẽ có chỗ chia sẻ tài liệu riêng mà. Còn lời cảm ơn của bạn thì thế nào nhỉ......tôi cũng sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng mong mỏi của các bạn và lớp bạn.
    Thực ra thì tôi cũng đọc bài của Gau_HN@, tôi hiểu ý của bạn và cũng không muốn nói gì quá đáng cả, nhưng mà "cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng". Tôi biết làm sao ?
    @ God_child: Cô em này không biết lượng sức mình gì cả, có đói kém, có thiếu thốn thì cũng phải cố gắng mà vươn lên chứ ai lại đi xin xỏ, đáng thương cho cô em lắm. Tôi cũng đã chẳng dám nhiều lời vì hiểu rằng "người dân Trung Quốc đông cỡ nào, họ chỉ cần sang Vn để đứng thở thôi thì người Việt Nam cũng đã chết ngạt lâu rồi". Tự lượng sức mình đi. Mà tôi đã viết ở bài trước rồi đấy, cô em không đọc kỹ sao. Cô em không thấy là mọi người ở các topic khác sợ chẳng dám lên tiếng à. Ngạt thở thì khổ lắm. Nhưng mà cũng tốt, có cô em viết bài tôi thấy thêm " The_Truth of their Face".
    Ăn cơm cái nào, rồi cố gắng ngủ ngon giấc, tôi sợ ác lai ác báo lắm. Chắc kiếp sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục mất thôi....Giê su ma... thánh ala....mô phật !
  4. incapable_man

    incapable_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác.Tuần tới em có dự định đi học ở lớp chị Thuỳ.Trong lúc rảnh rỗi em vào đây lại đọc được cái topic do bác viết.Lúc đọc xong em thấy buồn cười quá đi mất.Nếu bác là girl thì em có thể thông cảm vì con gái hay tỵ nạnh nhau la truyện phìng phường,nhưng ngược lại nếu bác là con trai thì em thấy hơi buồn thay cho bác.Vì một thằng con trai (hình như bác thuộc thế hệ 7x thì phải) như bác ở cái tầm tuổi này thì phải trăm công nghìn việc chứ,sao lại rảnh rỗi post những bài dành cho con gái vậy.Em nghi bác nên xem lại bản thân mình,đừng làm những chuyện không dành cho con trai như vậy.Em chào bác.Chào thân ái và quyết thắng!
  5. The_truth7x

    The_truth7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bác có thấy không, tôi đã chẳng dám viết gì rồi mà người ta có làm thế đâu. Lại còn có người cho tôi mặc váy nữa, mà toàn là hs đáng yêu của cô Thuỳ, thế mới vui chứ. Nhưng thôi, tôi cũng sẽ làm theo ý bác.
    [
    Bạn incapable đáng quý, mình cũng hi vọng kiếp sau được mặc váy hoặc ít ra là quần truyền thống giống như người Ai xơ len cũng được. và cũng cám ơn bạn đã hỏi thăm tình hình công việc, tôi cũng vừa mất đi bớt một job vì tội hay buôn dưa lê, thế nên có thể rảnh rang xem bóng đá và tham gia thêm vào diễn đàn. Họ hàng nhà Bonnie hay mắc phải cái tội này, bác thông cảm nhé. Cám ơn lời chào thân ái của bạn, tôi sẽ quyết thắng.
    Được The_truth7x sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 28/06/2006
  6. The_truth7x

    The_truth7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng - để làm gì em biết không...? - Một sáng tác của cố nhạc sỹ Trịnh công Sơn
    Được The_truth7x sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 28/06/2006
  7. nzminh

    nzminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, sao lại nói xấu chị em thế ? Chị em bây giờ cũng chả rỗi hơi như thía đâu
  8. thanhnt86

    thanhnt86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tất cả anh em đồng môn stop, để cho ku The_truth tự sướng đi. Nhắc lại lần nữa, ko ai nói gì nữa nhé
  9. The_truth7x

    The_truth7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mod thật là sáng suốt, thế là từ nay khỏi phải thấy một đống chữ bên EC, tha hồ học tập.....Bye Bye
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này