1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học tình thương Xuân Đỉnh ( Đang hoạt động thường xuyên )

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi hunterpikachu, 08/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động Gia Sư của TTTN ( ^_^ cụ thể là dạy học cho các em nhỏ khuyết tật , thiểu năng trí tuệ và nhà nghèo....) ​
    Có 1 số thông tin rất cần thiết , các bạn quan tâm nên chú ý và cho ý kiến..Thanks
    Lớp học tình thương này do Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Cầu Giấy và Huyện Từ Liêm mở và kết hợp với câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện duy trì và phát triển.

    Hiện có 10 em học sinh đang ở lứa tuổi từ 6 đến 20 đang học cùng một lớp. Nhìn các em đang nghiêm túc, chăm chỉ học bài , tôi cảm thấy rất vui mừng vì các em không chỉ được dạy học văn hóa, mà lớp học này đã giúp các em hòa nhập được cộng đồng , được học hỏi giao lưu tiếp cận với mọi người.
    Qua tìm hiểu và thực tế những buổi lên lớp ,tôi được biết, xuất phát từ tình thương đối với những em bị thất học do có hoàn cảnh cá biệt (bị khuyết tật bẩm sinh, gia đình nghèo khó...) không có điều kiện theo học .Nắm bắt được nguyện vọng và nhu cầu đó , Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Cầu Giấy và Ủy ban nhân dân Huyện Từ Liêm đã liên kết mở ra lớp học tình thương này để giúp đỡ các em bằng những buổi truyền đạt kiến thức của những thành viên trong câu lạc bộ Trái tim tình nguyện ....
    Hiện nay trong lớp có 4 nhóm học , từ lớp 1 đến lớp5( không có em lớp 4) . Nhiều em ở đây có hoàn cảnh rất dặc biệt: như em Trần Văn Sang , gia đình rất khó khăn,em lại bị tật ở tay phải nên phải viết bằng tay trái (khổ mà thành viên có ai biết viết tay trái đâu?).. không có điều kiện đến trường. Hay như gia đình em Ngọc Anh, chỉ vì bố mẹ khi sinh em ra quên ko làm giấy khai sinh cho em mà em không được đi học. Còn em Tân , gia đình em cũng rất khó khăn nhà nghèo , hàng ngày em phải phụ giúp mẹ bán rau không những thế em còn bị thiểu năng trí tuệ , rất khó tiếp thu, nên không có điều kiện đến lớp.
    Lúc đầu mới thành lập để đưa các em vào nề nếp của lớp học là rất khó khăn. Đó là sự vượt bậc đặc biệt của cô Ngọ, cô Lý, cô Dư và bạn Hoàn.
    Hơn 2 năm kiên trì dạy học tại lớp thì lớp đã dần ổn định và các em đã có những chuyển biến tích cực, không còn hiện tượng nói theo, chửi bậy trong lớp, trong giờ học nghiêm túc nghe thầy cô giáo giảng bài, các buổi lên lớp các em đi rất đầy đủ....
    [​IMG]
    Một buô?i giao lưu giưfa thâ?y cô với các em​
    Để các em học tôt hơn, các thầy cô giáo trong lớp đã phân ra lớp trưởng , lớp phó để quản lý các bạn trong lớp với nhau. Đến nay nhiều em đã có những tiến bộ vượt bậc. Nhiều em đã ý thức được rằng sau khi lớn lên chúng phải có một phần trách nhiệm với xã hội, nơi chúng sinh ra và lớn lên. Hai em Hiền và em Nguyệt 12 tuổi hiện là học sinh lớp 5 cho biết, em muốn học cao hơn nữa để trở thành cô giáo, khi ra trường em sẽ quay lại lớp tình thương để giúp đỡ lại các em.
    Với sự giúp đỡ của những sinh viên tình nguyện đến từ câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện đến nay lớp đã đi vào hoạt động đều đặn . Một buổi, lớp có từ 2 đến 4 giáo viên , mỗi giáo viên kèm từ một đến hai khối.
    Bạn Lưu Hương Trang- sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân cho biết: " Các sinh viên dạy ở đây tuy mỗi người có một điều kiện khác nhau, có người ở rất xa nơi mình đến dạy học , nhưng họ rất nhiệt tình giúp đỡ các em, họ đến lớp bất cứ lúc nào rảnh . Tuy bọn em đi dạy không có một đồng thù lao nhưng mọi người rất cố gắng. Chúng em đi dạy mong truyền lại chút kiến thức ít ỏi của mình cho những em nhỏ chưa biết chữ, có hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường như bao bạn bè khác. Chúng em đến với học sinh bằng cả tấm lòng của mình, mong được giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn . Chúng em xem các em như em ruột của mình."
    [​IMG]
    Để dạy được các em theo những sinh viên đã phải theo phương pháp " Mưa dầm thấm lâu" bên cạnh đó các bạn phải bằng tình cảm mới thuyết phục được các em, bởi các em ở đây có hoàn cảnh rất đặc biệt, nếu bị quát tháo thì các em sẽ không còn nguồn an ủi nào và sẽ chẳng có niềm tin.
    Để các em phát triển toàn diện, ngoài dạy văn hóa còn phải dạy đạo đức cho các em học sinh nữa. Khuyến khích các em học tập bằng cáh tổ chức cho các em đi chơi ngoại khóa, hàng tháng có tổ chức sinh nhật chung cho các em. Tặng quà cho các em bằng những món quà thiết thực như sách giáo khoa, vở, bút..." Vì vậy mong được được giúp đỡ của tất cả mọi người về cả về kinh phí nữa thì rất tốt.....
    Ở dây hầu hết các em đều bị thiểu năng trí tuệ cả ( trừ em Duy , Ngọc Anh , Hiền , Nguyệt, Nga là nhà nghèo ) vì vậy tôi nghĩ ko nên dạy các em này theo giáo án , chạy theo chương trình được , vì dạy hôm trước hôm sau các em hầu như lại quên ngay. Chính vì vậy phải dạy đi dạy lại nhiều lần.
    Còn em Duy , Ngọc Anh , Hiền , Nguyệt, Nga có thể phân công từng người dạy các em theo chương trình.
    Một điều nữa là đừng nên xem nhẹ giờ ra chơi , đây chính là lúc mọi người cần giúp các em , vui đùa với các em để các em tránh khỏi bị mặc cảm và cũng là rèn luyện trí thông minh cho các em nữa.
    Vấn đề kỷ luật cũng phải nên nghiêm khắc nhưng đừng nghiêm khắc quá thôi , giờ ra chơi cũng nên giới hạn thời gian đi để cho các em đi vào khuôn phép dần cho quen. Để được như thế thì từng tình nhuyện viên phải nêu gương trước.
    Vì các em nhỏ của chúng ta.... các bạn có thời gian , hãy đăng ký đi dạy nha !

    Được traitimtinhnguyen sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 09/03/2005
  2. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    eternal_faithful
    Em Tân thì anh và Thảo biết rất rõ
    Em ý rất ham chơi và rất hay dỗi nếu ko được quan tâm ( Mà dỗi thì chịu , bó tay >_< Có lẽ mỗi chị Thảo dỗ được thui )
    Mà chị ý lại bận học, chỉ đến dạy được thứ 7 hoặc CN thui
    Các bạn cố gắng dạy em vậy. Cố được đến đâu thì cố >_<
    Thời gian tới nếu rảnh anh sẽ đến giúp các em một chút
    ******************
    bupbetrang
    Em đồng ý , Tân chỉ biết mỗi chữ O , và chỉ chịu viết chữ O , các chữ khác em ý toàn kêu khó bắt các chị cầm tay viết nếu ko thì nhất định ko chịu tự viết. Để em ý tự viết trong 15 phút thì lại mất 10 phút để thuyết phục. Chẳng biết em ý có ham chơi không nhưng hôm nay rủ mãi mà em ý chẳng chịu chơi " bịt mắt bắt dê " cùng mọi người. Có lẽ Ngà cũng cần phải học lại cách đọc và viết. Em ý ko có khả năng học toán khó đâu ( nên hôm nay Trangmyta dạy đổi đơn vị là quá sức của em ý ), vì chưa biết đọc ,các chữ số hàng chục , hàng trăm và hàng nghìn . Hôm nay Hà và anh Chung chỉ dạy đọc " đề xi mét kí hiệu là dm " mà mãi vẫn ko thuộc , cứ đọc loạn lên , vì ko biết đọc chữ viết mà chỉ nhắc lại theo trí nhớ . Em ý thường chỉ nói linh tinh hết cả lên , trúng thì trúng , sai thì thôi , chứ hoàn toàn ko hiểu.Các anh các chị nhớ dạy lại em ý từ những phép toán đơn giản nhất và cách đọc các con số.
    Buổi dạy đầu tiên , Hà thấy các em đáng yêu lắm lắm. Chỉ mong đến tuần sau thật nhanh để lại được gặp các em.
    Ah , hôm nay anh Chung chơi bịt mắt bắt dê bị em Duy bắt được và đoán là " chị Trang ". Anh Chung ơi , thế này thì ko ổn rồi
    mr_moon
    Các bác à! Sau 2 buổi đi dạy ở trường Xuân Đỉnh thấy vui qué(Có lẽ việc đi dạy cùng với em Nga làm cho mình hưng phấn chăng?!?!?????????). Sau 2 buổi học đó thì mình rút ra một số điều như thế này. Thực ra thì phần lớn các em tiếp thu rất tốt, những em thiểu năng trí tuệ thì có hơi khó một chút,nên chúng ta mới cần dạy di dạy lại thôi.
    Em Tân thì chắc là không thể tiến bộ hơn được rồi. Em chỉ có thể viết được chữ O hoặc chữ C thôi. Mình nghe Nga nói thì em ấy đã học viết chữ O lâu lắm rồi. Còn các chữ khác nếu không bắt tay thì không thể viết được. Không cần chú ý về em này lắm, chỉ làm sao cho em ấy đỡ buồn và có việc làm trong khi học thôi.
    Em Sang thì liệt mất tay phải, nhưng em ấy học cũng tạm được, biết tính toán cộng trừ, học lớp một như em ấy là được. Cần kèm cặp nhiều.
    Mấy em học lớp 2 thì hoàn toàn mù tịt về lý thuyết, các em chỉ có thể làm bài tập được dựa vào những ví dụ đã cho thôi, còn những bài hơi khác với những ví dụ một chút thì các em chịu. Em Ngọc Anh học được, nhưng hôm thứ 2 em ấy nghỉ mất, nên cũng chưa biết rõ lắm.
    Còn với lớp 5 thì cũng có vấn đề. Trong lớp 5 có em Hiền là thông minh nhất. Em này dễ dàng hiểu bài, nhưng về phần lý thuyết thì còn hơi lơ tơ mơ, vì thế các bác cần phải thúc dục em ấy học nhiều lý thuyết.
    Em Nguyệt thì học cũng tạm được. Nhưng cần có nhiều hướng dẫn, nhiều ví dụ và cần phải học nhiều lý thuyết hơn.
    Có mấy điều như thế. Các bác xem và làm thế nào cho tốt.
    bupbetrang
    Em Sang thì liệt mất tay phải, nhưng em ấy học cũng tạm được, biết tính toán cộng trừ, học lớp một như em ấy là được. Cần kèm cặp nhiều
    Anh Huy ơi em chưa được dạy em Sang nhiều , mới xem qua cách em ấy làm bài , và bị sốc thật sự vì ko hiểu làm thế nào mà em ý mò đáp số giỏi như thế. Với phép toán 18+6=? ngồi 1 lúc thấy em ý tìm ra được đáp số là 24. Nhưng khi em hỏi cách cộng hàng dọc , tức là , phải xem 8+6 bằng bao nhiêu đã thì Sang ko thể tìm ra đáp án mà cho rằng 8+6 vẫn bằng 24. Đề nghị là với những số có 2 chữ số mọi người dạy em cộng theo hàng dọc , chứ ko thể để em ý dùng phương pháp gạch và ngồi đếm. Các anh chị giao bài xong , đến chỗ các em khác thế là Sang ngồi gạch để mò ra đáp số , quay lại chỗ Sang thấy em ý tìm được kết quả nên cho rằng em ý hiểu. Em phản đối điều đó. Sang thậm chí còn phải mò rất lâu để cộng những số có 1 chữ số vì thế các anh chị đừng cho em ấy tính những số lớn hơn 10 vội. Có thể là hơi mất thời gian nhưng phải để cho Sang thành thạo với các phép tính đơn giản kiểu như 4+7=? đã. Còn khi đã dạy những phép toán 2 chữ số , mong mọi người tìm cách cho em ý làm đúng phương pháp.
    Được traitimtinhnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 10/03/2005
  3. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Trangmyta
    Sáng nay Trang đi dạy có mấy em ở đấy không nghe lời như em Hương đang học lớp 5 vậy,hầu như em ý không thể học cùng các bạn ở đấy nhưng lại rất bướng không nghe.Sáng nay Trang đã phải lôi Hoàn ra dọa mà không thay đổi được tình hình.
    Thứ 2 là Ngọc Anh,em ý rất lười,sáng nay hoàn toàn không học gì cả.Trang sáng nay chỉ có một mình dạy nên không thể nào bảo ban hết được đến lúc kiểm tra thì thấy Ngọc Anh hoàn toàn không học gì cả và cũng không hề chép bài còn những em khác thì chăm hơn và cũng có cố gắng nhiều.
    eternal_faithful
    Các bạn nào ko đi dạy được thì cố gắng thông báo lại cho các bạn dạy cùng ngày hôm đó nhé. Các bạn cố gắng đừng nản nếu các em ko nghe lời nha
    Được traitimtinhnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 10/03/2005
  4. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Lớp học tình thương xã Xuân Đỉnh​
    Lớp học tình thương xã Xuân Đỉnh (Từ Liêm ?" Hà Nội) ra đời từ tháng 10/1995 đã thu hút gần 50 em đến học. Hầu hết các em chưa một lần cắp sách tới trường.
    Sau 2 năm học các em được thầy cô giáo yêu thương, giúp đỡ, tận tình, dạy bảo. 20 em đã thi phổ cập cấp I, 10 em đã học xong THCS, 10 em khác đang học lớp 8-9 ở trung tâm học tập cộng đồng của xã. Số còn lại được chia thành 2 lớp do các cô giáo Vũ Thị Lý và Nguyễn Thị Dư là giáo viên đã nghỉ hưu , giảng dạy. Trong 30 em thì 11 em bị khuyết tật. Mỗi em một tật như câm điếc, liệt cả chân và tay, có em ngọng, điếc, thần kinh chậm phát triển. Em Nguyễn Thị Thanh Hà mồ côi cả cha lẫn mẹ. Biết được hoàn cảnh của các em nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ động viên cả thầy và trò. Ông Nguyễn Sinh Hùng là nhà doanh nghiệp bánh mứt kẹo hàng năm đến thăm lớp và tặng quà cho các em. Ông Nguyễn Ngọc Sinh và anh Nguyễn Ngọc Trung gửi quà cho các em nhiều lần. Ban chăm sóc trẻ em của Huyện và Thành phố luôn quan tâm đến các em. Lớp thiếu thốn về cơ sở vật chất, Đảng ủy-UBND xã đã giành nơi khang trang nhất của xã để tổ chức lớp học cho các em.
    Hàng năm lớp vẫn đón nhận thêm các em có hoàn cảnh đặc biệt vào học. Các em đến lớp được cả xã cùng quan tâm. Y tế xã khám chữa bệnh miễn phí và cung cấp thuốc cho các em. Em Dương Thị Sinh bị viêm hàm nặng, Hội Chữ thập đỏ xã đã cấp cho em 600.000 đồng để đi viện mổ hàm. Với các em đi học thì cô giáo Đỗ Thị Ngọ tặng bút vở. Các tổ chức xã hội tặng quần áo,mũ, cặp sách? Năm 2002-2003 lớp học tình thương được Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật - TP.Hà Nội tặng 18 bộ bàn ghế, 2 bàn giáo viên, 1 tủ đựng hồ sơ.
    Đến với lớp học , các em không những được học chữ mà các em còn được học hỏi giao lưu. Câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện hàng tuần đến với lớp dạy cho các em múa hát, kể chuyện cho các em nghe.
    Xã Xuân Đỉnh còn giành riêng quỹ đất để xây dựng Trung tâm và là nơi dạy nghề cho các em .
    Giáo Viên : Đỗ Thị Ngọ
  5. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    ^___^ Lớp Xuân Đỉnh hiện giờ có hơn 10 em
    Ninja cũng có ấn tượng tốt về Ngà lớp trưởng ...
    Hầu như ai cũng thế ....^^
    Mấy hôm nay online , chỉ nói được với LANTRAI mấy phút ...
    Chưa kịp hỏi ý kiến Nhàn về bài viết của Nhàn về em Ngà
    Ninja cứ post vào vậy ... có gì " tạ lỗi" sau ... ^_^
    "Nhắc đến chị Ngà thì không ai trong chúng tôi lạI không biết chị. Tuy chỉ dạy chị không nhiều nhưng chị đã để lạI ấn tượng rất mạnh trong tâm trí tôi !
    MỗI buổI học ,cô lớp trưởng lớp 2 lạI vất vả đi đến sớm hơn để mở lớp .Lớp học không đong ,chỉ khoảng 10 em .chị lớn tuổI nhất trong số đó ,gần 30 nhưng tinh thần học của chị thìo thật đáng nể phục ! Không phảI tôi khen ngợI ?ohọc trò ?o của mình mà đơn giản là chị ấy l; àm tôi rất thán phục : kiên trì và ham học . Đó là một đức tính không phảI trò nào cũng có và dễ có ! Giảng mãi chị mớI hiểu ,làm được một con tính chị lạI hỏI lạI cách làm của con khác vớI cách ;làm tương tự . Đôi khi phát cáu lên nhưng chị ấy không hề nản chí ,sự kiên trì làm tôi mềm lòng !
    VớI việc học chị luôn luôn sẵn sàng có thể học đến tốI cũng được và học hàng ngày cũng xong ! không vấn đề gì chỉ miễn chúng tôi có thờI gian dạy là đựoc !
    Những học trò của chúng tôi không được như các đứa trẻ khác mà bị thiểu năng vì thế việc học đòi hỏI phảI tư duy ,phảI nhớ con số ?.rất khó . Vậy mà các em vẫn kiên trì tớI lớp ,vẫn ham học thậm chí hơn cả trẻ bình thưòng . Đó là một điều rất quý !.Nhưng trong tâm trí tôi chưa bao giờ tôi coi học trò của mình bị tật ,họ vẫn là những đứa trẻ bình thường , chỉ có điều họ không được may mắn lắm thôi ! "
    ( Lantrai - Nhàn )
    Được traitimtinhnguyen sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 09/03/2005
  6. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Lớp học tình thương Xuân Đỉnh ( Đang hoạt động thường xuyên )

    Kể từ ngày 6/3/2005. Câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện chính thức dạy lại lớp học tình thương Xuân Đỉnh.Những thành viên nào dạy xin liên hệ trực tiếp với mod(Vũ Quang Hoàn) và đăng ký qua topic theo mẫu dưới nhé.

    Chịu trách nhiệm quản lý lớp: Vũ Quang Hoàn - 0909669339


    Mẫu đơn đăng ký tham gia giảng dạy:
    Họ và tên:
    Ngày sinh:
    Quê quán:
    Thường trú:
    Trình độ văn hoá:
    Thời gian dạy:
    Tổng số buổi có thể dạy được trong một tuần là:
    Bạn dạy được môn nào trong các môn sau:(Văn, Toán, các môn năng khiếu):


    Sau khi các bạn đăng ký danh sách và liên hệ trực tiếp với mod (Vũ Quang Hoàn) để xếp lịch cụ thể thì các bạn sẽ được ghi tên dưới danh sách dưới đây để tránh sự chồng chéo về lịch dạy. Số lượng giáo viên dạy và số lượng học sinh học sẽ do trực tiếp mod quản lý và điều tiết, rất mong chúng ta có thể mở được một vài lớp nữa và dạy đạt được hiệu quả nhất:

    1. Vũ Quang Hoàn
    2. ....... Thu Hà
    3.


    Xin cảm ơn. các bạn đã quan tâm và đăng ký để dạy cho các em .
  7. supergame

    supergame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    delete
    Được supergame sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 11/03/2005
  8. motthoang

    motthoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Họ và tên:Nguyễn thuỳ Linh
    Ngày sinh:22-11-1988
    Thời gian dạy: ko xác định
    Tổng số buổi có thể dạy được trong một tuần là:1buổi
    Dăng kí dạy các môn năng khiếu
  9. trangmyta

    trangmyta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trang muốn đề nghị với traitimtinhnguyen là có thể tăng lượng người dạy được không vì có vẻ 2 người là còn ít vì vừa phải dạy Toán lại còn dạy tập đọc nữa nên hơi thiếu.
  10. whirlwind

    whirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hoàn ơi có một góp ý nhỏ về lớp học Xuân Đỉnh:
    -Chúng ta có thể làm một quyển sổ điểm như ở các trường học để ghi diểm thi đua của các em, rồi cuối tháng tổng kết , khen thưởng các em học khá để các em chú ý học chăm chỉ hơn và có nhiều cố gắng hơn nữa.
    Hiện tại các em vẫn chưa thật sự hăng hái học tập mấy.
    Thấy ý kiến này được không?
    CHúng ta sẽ cố gắng dạy các em thật tốt và các em cũng phải cố gắng học thật giỏi.

Chia sẻ trang này