1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp học về PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG TẠO!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi scrable, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scrable

    scrable Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký lớp học chả có thủ tịch gì sất, anh cứ nộp tiền rùi vào thôi, lớp học mới có chương trình đóng tiền học theo buổi.
    Lớp học có đầy đủ thành phần tham gia , nhưng chủ yếu sinh viên là chính, trẻ nhất là sinh năm 1984,lớn tuổi nhất có một bác sinh năm 1930 (bác đúng là biểu tượng cho việc học , học nữa, học mãi)
    Còn dân Thuỷ Lợi mình thì em thấy chỉ có 2 nhân, em với một chị nữa nhưng em chưa biết mặt.
    Mọi người ơi,học từ 5h30 chứ không phải như anh Ranger nói là 6h đâu ạ.
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    EM cung nghe vấn đê này từ lâu rùi ... Cũng định đi học thử xem sao ...
    Em nghĩ ... phải có cái sai rồi mới dần đến cái đúng được .. luận sáng tạo được hay không , dó là phải tuỳ vào từng nguời , từng cái đầu , từng hoàn cảnh , từng trường hợp ...mà tất cả những cái đó phải thông qua ... thực tế kiểm nghiệm ....
    Cũng như giải một bài toàn ... Dù anh có học Luận sáng tạo đến đâu ... Nếu anh không có một lương kiến thức đầy đủ ... làm bài thật nhiều ... và cũng phải trải qua những lúc sai rồi được sủa ... thì anh cũng không thể làm bài toán với cách thật hay và ngắn gọn ....
    Kế đó ... sáng tạo không ép thể là thứ eps buộc , nó xuất phát từ trong những điều kiện khách quan ... có thể từ xã hội ... hoặc ừ bất cứ một h.ả sẽ hiện ra -> ý tưởng -> giả quyết và tìm tòi ... đó là thứ không thể đi học được ... ANh có đi học , nhưng nhìn mọi thứ -> no idea .. cũng the same ...
    Rất có thể sau khi đi học , em sẽ thay đổi quan điểm của mình ...nhưng tất nhiên , mọi thứ chỉ là Lôgíc chủ quan của từng người ....
    TN W
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Aha ! Giờ mới biêt là Liên đấy ! Scrable ạ ... Không hiểu sao lúc mình vào :" Thằng củ chuối nào mang tên ... Trần Quý Hải mà lại mạo danh con gái thế nhỉ ... Giờ mới hiểu ... " Bài học đây ... Lần sau không bào giò đọc thông tin cá nhân ... Toàn bọn viết ten tuổi người yêu mình vào ... Sợ thật đấy !
    Thấy bảo U thắng cò vua há ...Congratulation !!!! And good luck to your next match !!!
    TN W
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Một bài toán cần tư duy để trả lời:
    Một căn phòng có một cố gái đang nằm ngủ, có một tên trộm lẻn vào, cô gái tỉnh giấc và nhìn thấy tên trộm nhưng cố không nói gì cả, không đánh thức mọi người gì cả mà để mặc nhiên tên trộm khuân cai gì nó thích đi! Ban hãy lý giải tại sao?
    Thêm một bài nữa:
    Chỉ kẻ 4 đường thẳng liền nét qua 9 điểm cỉa một hình vuông 3x3 Okê?
    Lỡ bước một phen
    Ngàn đời ân hận
    Quay đầu nghĩ lại
    Chín suối ngậm ngùi
  5. scrable

    scrable Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    aha , chào bạn Tuấn, tui có thắng đâu, bốc thăm mà.
    Đúng rùi đó, dù bạn có qua bao nhiêu lớp PPLST thì cũng không thể khẳng định là bạn có thể sáng tạo được , cái đó chỉ là một công cụ giúp chúng ta đến cái đích sáng tạo một cách bao quát hơn, có hệ thống hơn, còn tất cả vẫn phụ thuộc chủ yếu vào chính bản thân bạn . Sáng tạo có nghĩa là không học bạn vẫn sáng tạo được mà học thì bạn vẫn có thể sáng tạo được. Chỉ tiếc là càng lớn thì chúng ta càng bị tính ỳ tâm lý nó đè nặng, tuổi sáng tạo của con người là 14-16 tuổi, hic, em qua mất rùi.
  6. scrable

    scrable Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác long40d, em nghi the này:
    cô ta bị câm nên không thể nói gì cả để đánh thức mọi người.
    Còn bài kẻ đường thẳng thì em chưa hiểu lắm, 9 điểm của một hình vuông 3*3 tức là 9 trong số16 điểm bị cắt bởi 2hoặc 3 đường thẳng ạ?
  7. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Cô gái hoàn toàn bình thường
    3x3 như sau:
    * * *
    * * *
    * * *
    Lỡ bước một phen
    Ngàn đời ân hận
    Quay đầu nghĩ lại
    Chín suối ngậm ngùi
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đang đóng phim (kịch bản quy định thế) hoặc là cô này mắt lé. Hé hé. Còn cái sau thì ông đố mãi rồi còn gì? Tôi có câu này mới sáng tác : Quả gì ko ăn mà vẫn bị bắt ăn?????
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    À quên. Thằng Long40d bảo là "cố gái". Đã "cố" tức là "toi" rồi còn gì?
    MUPMIP
  10. jackie_chan

    jackie_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Phương pháp luận sáng tạo???
    Nghe có vẻ xa vời quá! Học xong rồi có thể làm được những gì? biết là hay thật đấy nhưng có phù phiếm quá không? Thời gian học ở trường quá nặng rồi, liệu việc học này có giúp ích thực sự không hay chỉ làm mất thời gian thôi.
    Có nghe câu này chưa :" 1 nghề cho chín còn hơn chín nghề"
    Bỏ bê việc học ở trường để theo học 1 lớp sáng tạo nào đó, có hay chăng???
    Long40d đã đi học rồi bình luận chút coi
    Jackie Chan

Chia sẻ trang này