1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp Khiêu Vũ Thể Thao trường ĐHXD

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi xadieu_2000, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lớp Khiêu Vũ Thể Thao trường ĐHXD

    Cơ hội cho các bạn Nam và Nữ ( già trẻ, gái trai)........ là giao lưu học hỏi, gặp gỡ những Nam nhân Đẹp trai, Mỹ Nhân xinh đẹp , điều này là tất nhiên nhưng thực hiện và may mắn được gặp gỡ những người như vậy trong đời rất hiếm, với người PHƯƠNG ĐÔNG họ gọi là chữ " DUYÊN"

    HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ
    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG


    Do con người Á ĐÔNG đã thấm nhuần học thuyết như vậy nên con người Châu Á thường bị động và hướng nội, ít giao tiếp...... vì vậy mà họ ít bạn bè, quan hệ không rộng, khó trong giao tiếp và ít tài lẻ,,,,, đặc biệt khả năng giao tiếp PHỤ NỮ là " KÉM TĂM".

    Vậy thì một CÂU HỎI to như " TỔ BỐ" đặt ra. Ai sẽ phá bỏ Hàng rào học thuyết BẢO THỦ HƯỚNG NỘI của chúng ta. Xin thưa là tự chúng ta phải vượt qua chính mình......

    Không hẳn vậy chúng tôi sẽ giúp bạn !!! " THỀ ĐẤY "

    Hãy đến với chúng tôi, ở đây bạn sẽ thấy bạn là chính bạn, sẽ là nơi giao tiếp, giao lưa và gặp gỡ những NỬA CÒN LẠI CỦA BẠN hay không cũng là TÌM LẠI ĐƯỢC TÂM HỒN thực của bạn, mà TÂM HỒN đó đã bị VÙI DẬP, ĐÈ NÉN bởi LO ÂU, NHỌC NHẰN trong HỌC TẬP hay Cuộc sống .

    ĐÓ CHÍNH LÀ KHIÊU VŨ THỂ THAO DANSPROT

    Dù bạn ở trình độ nào, dù bạn là trai hay gái, già hay trẻ, trí thức hay Lão thành Cách mạng, thương binh hay dân tộc thiểu số.............dù bạn ở Nhà Lầu, xe hơi hay phường Giá áo túi cơm, đầu đường hay Xó Chợ.......hoặc " không một mảnh vải che thân". ............dù bạn có khiêu vũ giống tôi hay không, dù bạn có quên bước nhảy, ... đừng tìm mọi lý do để từ chối. Hãy đến đây, chúng ta sẽ cùng khiêu vũ.

    Khi đã lên sàn, hãy để cho thả tâm hồn được phiêu du bay bổng, dập dìu theo tiếng nhạc . Tôi và bạn, chỉ còn những tiếng cười vui, không còn những kỹ thuật đỉnh cao của khiêu vũ, không còn sự suy tư của công việc, không còn những bộn bề của đời thường. Mọi ưu phiền sẽ tan biến vào hư không theo tiếng nhạc. Hãy tìm đến niềm vui của khiêu vũ. Hãy tìm mọi lý do để bạn muốn đến đó.

    Tiến tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại Học Xây dựng. Trường DHXD mở lớp đầu tiên Lớp KHiêu Vũ Thể Thao Dansport.
    Khai giảng: ngày 23/10/2006 thứ 2 ( 19h30).
    + Thời gian: Học vào Thứ 2,4,6 ( 19h30 - 21h30)
    + Địa điểm học : Tầng 1 nhà ăn Ký Túc Xá trường ĐHXD
    + Học phí: 80.000N/ 1 khoá ( gồm 12 buổi)
    Nơi đăng ký: Văn Phòng Hội Sinh Viên - Tầng 2 nhà H2
    ĐT: 04.8698.718


    Hãy đến và tìm thấy NỬA CÒN LẠI của bạn hay là NIỀM ĐAM MÊ ẤP Ủ BẤY LÂU, một phần của bạn ở nơi đó, phần đam mê KHIÊU VŨ hay chính là TÂM HỒN thực của bạn.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Nhân Ngày Tết PHỤ NỮ VIỆT NAM xin gửi đến các Quý Cô, quý bà, quý thím, quý em, quý cháu gái, quý chít chụt chụt ( sắp ra đời), ni cô, ni thím, ni mợ............... lời CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT.
    Xin Cảm ơn!
    Chúc tất cả PHỤ NỮ nói chung và PHỤ NỮ trong giới Dancing nói riêng luôn luôn ĐẸP XINH khi trên Sàn ( ngoài sàn mặc kệ....tuỳ ...).
    Chúc ngọn lửa ĐAM MÊ Dancing luôn bùng cháy trong người các bạn ( đừng có cháy hết quần áo là được ...).
    Gì nữa nhể! Thôi năm sau chúc tiếp
    Ngày nào PHỤ NỮ mùng 8/3
    Chị em PHỤ NỮ đi ra, đi vào
    Anh em trai tráng thì thào
    Tiền vào nhỏ giọt mà tiền ra lại ÀO ÀO.
    Mà nay tiếp tục PHỤ NỮ 20/10
    Chị em PHỤ NỮ lượn vào, lượn ra.
    Anh em được thể kêu ca
    Lương thì chưa có lấy đâu ra Xiền
    Ta liền cất bút qua loa
    Ba Hoa chúc tụng 20/10
    Vài dòng chúc nho nhỏ
    Xin đừng cười tôi .
    Chúc cho nó TRĂM TUỔI BẠC ĐẦU RÂU( Úi úi ......luộn ... nhầm nhầm ) Xin lỗi các má, các cô, các em,.....
    em nhầm sang bài Chúc của Tú Xương
    Chúc cho Phụ Nữ luôn như Hoa
    Khoe đua Xuân Sắc Sắc Xuân ngập tràn
    Và cho PHỤ NỮ không phải phàn nàn
    Tuổi Xuân sao sớm mau tàn vậy ta
  3. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi dansprot là kiểu nhảy gì vậy, mới à???
    các em 50 ,51 có đăng kí học nhiều ko thế để em còn bít đường đăng kí
  4. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng lớp mình bảo toàn đực nhẩy với nhau éo chịu đi.Ra chỗ khác nhảy thích hơn .
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chú abc này cũng Quách Tỉnh thật! Chắc cũng là tay lão luyện trong giới Dancing.
    Nhưng Trưng Trắc như abc thì cẩn thận quá, có khi mất cơ hội. Nhưng anh em đừng manh động mà không nghe lời abc đến Đăng ký trước khi Khai Giảng.
    [/size=3] Cách tốt nhất là chờ đến Khai Giảng đến dòm. Khai giảng đến học, đóng Xiền được mà. Vì đây là khoá đầu tiên về Dansport biết đâu được lại có nhìu Hàng........
    .
    Mình cứ ở trong bóng tối theo dõi Địch ( Hàng) ở ngoài sáng nếu ổn ok, ngược lại thì Ale .......
  6. ST

    ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải bảo là " biết đâu lại có nhièu hàng ". Chắc chắn là ko có đâu. Cứ yên tâm đi. Tôi còn lạ cóc gì mấy cái clb khiêu vũ này nữa. Muốn có nhiều hàng thì sang bên trường KT mà học, học ở xd thì cũng chỉ có được vài em xd học thôi ( mấy em xd thì khỏi phải quảng cáo về chất lượng ), tỉ lệ nam/nữ trong clb dance xây dựng thường là 5/1. Cái trò khiêu vũ này hồi trước mở ra mãi, được vài tháng lại xịt ngóm, dek có ng` học. Cái trò này cũng lạ, nếu mở ở trường nhiều con gái thì còn có con trai trường khác sang học, chứ mở ở trường toàn con trai thì con gái trường khác bố bảo chẳng dám sang học, đừng hi vọng gì.
    Treo biển quảng cáo mở lớp học khiêu vũ, mà ko treo tên thầy dạy nhảy thì ma nó học, biết quái được ai dạy. Hay là lại anh Tưởng, hồi trước vẫn dạy. Hoặc là ông Hà, hay dạy bên Kinh tế ( nhìn giá tiền 80k/khoá thì hình như là thế ) ^_^
  7. violonlady

    violonlady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!CLB khiêu vũ trương mình buồn nhỉ.....định tham gia cho zui nhưng nghe chừng buồn tẻ wa....
  8. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    bé đến h mới đi học mỗi lần, hix... bị một anh nhảy cùng cầm tay ... sợ chít luôn cạch... chưa dám đi thêm lần nào hết á có cách nào học nhảy mà ko cần cầm tay cho tớ học mí
  9. sheiscute

    sheiscute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Dance sport là một hình thức nhảy kết hợp giữa nghệ thuật và thể thao. Đã được nghiên cứu áp dụng vào học tập trong một số trường cấp 3 ở Hà Nội. Mình thấy bây giờ, sắp tới 7/11 kí hiệp định WTO rồi, chúng mình nên học nhiều môn như vậy để phát triển con người lên chứ.
    Thật buồn cười cho những ai chưa thử bao giờ mà cứ mở miệng ra một lời hai lời là chê, là bàn lùi... Mình nghĩ nên tự hài lòng với những gì mình có , yêu quí những gì thuộc về mình ( trong đó có trường Xây Dựng và con gái xây dựng đấy ạh ) và tìm thấy niềm vui ở những điều giản dị nhất
  10. ST

    ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cầm tay thì có sao đâu bạn Linh ơi. Hay là tại cái thằng cầm tay bạn nso chưa rửa? Tớ nhảy mãi, cầm tay bao nhiêu cô có thấy cô nào sợ đâu nhỉ? Học cái này rất chi là lịch sự mà. Có học cao hơn nữa còn phải ôm eo, rồi quăng bên này, kéo bên kia, mặc váy đá chân... cơ mà

Chia sẻ trang này