1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp nào Nổi Tiếng Nhất trường ta?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi GiangTien, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jury

    Jury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nghe nói năm sau thầy Thọ về hưu, hình như là đi Mỹ.
    cô Quỳnh hơi trầm tính, vấn đề là cổ dạy hơi bị khó hiểu, đã vậy còn dạy lớp chuyên mới chít chứ, thầy Châu có vẻ bề ngoài khá hiền lành nhưng thầy hơi bị dzô dziên, có lần thầy ngủ dậy trễ vậy mà còn ráng uống cà phê (do mẹ thầy pha) rồi mới tới trường
    Nhật Quỳnh khá nổi tiếng, tui hổng bít là sao bả có thể 10,0 môn sinh khi học thầy Nam.
    That don't impress me much !
  2. comboy

    comboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ua? thay Tho. sap di My ha? Sao hoi do'' nghe no''i thay dau co'' xin qua My duo.c ?
  3. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Gì cơ??? Mon ko nghe lầm chứ, thầy Thọ sắp đi Mỹ??? Nhưng đi theo dạng nào dzậy???
    Tự nhiên vô topic này chợt nhớ ông thầy Lữ, nghe nói là đã chuyển công tác lên Sở Giáo Dục để làm rồi....giờ nghe nói ổng đang là chuyên gia ra đề thi AV của Sở mới ghê chứ...
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  4. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mon nhe, gọi thầy là "thầy Lữ" chứ không được là "ông Lữ".
    Thầy đi về sở rồi, nhưng không sao vì tổ trưởng thay thế thầy rất giỏi và dễ thương, đủ sức thay thế thầy mà (theo mình thấy thì là thế). Hì, đừng nghĩ minh thích cô Cát Phi rồi nói vậy nhe, đó là sự thực rùi, hihi
    Còn người nổi bật nhất tổ Sinh chắc là cô Ánh nhỉ?
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Xí, nhìn lại cho kĩ, Mon chưa hề gọi là " ông Lữ" nha, vẫn có để chữ thầy đằng trước à...
    Ủa, nhưng cô Ánh dạy Sinh là cô nào dzị??? Mon ko biết là có học với cô đó chưa.Mon chỉ có ấn tượng với cô dạy Sinh năm lớp 12 là cô rất hay nói : " Để cô nói nhỏ cho mấy em nghe...." <---cười chít đi được.
    À, cô Cát Phi lên làm tổ trưởng á, Mon cứ tưởng là cô gì vợ thầy Quốc í....
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  6. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Người mà Mon nhắc đến là cô Ngôn dạy Sinh, năm nay cô dạy mình này, cô là giáo viên dạy Sinh hay nhất mà đến nay mình từng học được.
    Cô Lan vợ thầy Quốc không thể làm tổ trưởng được là vì ... chuyện gia đình (mình nghĩ chuyện này ai cũng biết rồi). Nhưng cô CP làm tổ trưởng cũng xứng đáng lắm, còn trẻ, dễ thương lại có tài.
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thì ra cô tên là cô Ngôn.Mon ko phải là ban B nên ko có cảm giác với môn Sinh,nhưng mừ theo Mon thấy thì cô dạy rất tận tâm và dễ hiểu,lại thêm phần sinh động vì cô lun làm cho Mon cười...May mắn học Sinh với cô năm 12 nên giờ nghĩ lại cũng hỉu Sinh được chút chút...
    Cô Lan thì có chuyện gia đình nên ko lên làm tổ trưởng được,tội cô ghê ! Cô Cát Phi thì Mon chưa học lần nào nên ko có ấn tượng cho lắm,nhưng nghe VKDN nói vậy thì cũng an tâm.
    Thế còn những bộ môn khác thì sao nhỉ ??? Năm 12 Mon học cô Trang dạy Sử nhưng thấy cô dạy ko hay như cô Uyên...
    Ước gì...... cho thời gian trở lại...
    Ước gì......em gặp anh một lần.....
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.
  8. VKDN

    VKDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Theo VKDN nghĩ trong tổ Sử cô Thiên Minh là người dạy giỏi nhất, lại tốt bụng nhất, tâm lí nhất và dễ thương nhất, tuy trong lớp cô rất nghiêm khắc nhưng thực chất cô rất thương học trò.
    VKDN không biết cô Trang dạy Sử, còn cô Uyên mà Mon nhắc là cô Uyên trẻ trẻ, vợ thầy Hậu ấy à?
    Tôi yêu bóng đá hơn bất kỳ ai trên đời này.
    Tôi thích đá bóng hơn bất kỳ mọi thứ trên đời này.
    ILFB, AFFB, FBIML, TBIMH.
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Ủa, nhưng cô Ánh dạy Sinh là cô nào dzị??? Mon ko biết là có học với cô đó chưa.Mon chỉ có ấn tượng với cô dạy Sinh năm lớp 12 là cô rất hay nói : " Để cô nói nhỏ cho mấy em nghe...." <---cười chít đi được.
    À, cô Cát Phi lên làm tổ trưởng á, Mon cứ tưởng là cô gì vợ thầy Quốc í....
    <P><STRONG><FONT color=hotpink>Ước gì...... cho thời gian trở lại...</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#ff69b4>Ước gì......em gặp anh một lần.....</FONT></STRONG></P>
    <P><STRONG><FONT color=#ff69b4>Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi.</FONT></STRONG></P>
    [/quote]
    Cô Ánh dạy sinh là cô cao ốm và đeo kiếng, tướng đi như ocn trai, nói nhanh dã man. Hồi đó sạc SInh bằng tiếng Pháp cho lớp tui . Cô cao nên cô đi cũng nhanh, cô làm cái gì cũng nhanh nhẹn hết, nhưng có 1 điều, cô bị hô
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cô Ánh đó à. Nói khi kô phải chứ cô nói tiếng Pháp lẹ quá, tui hổng hiểu cái gì ráo trọi. Nhưng công nhận cô nhanh nhẹn, có tác phong công nghiệp lắm.
    Hê...hê..., còn môn Sử, có thầy Thế, kể chuyện vui dze kêu, có điều kể chuyện nhiều quá nên chỉ trong 1 tiết thầy giảng luôn 3-4 chương, vì kô đủ giờ.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Chia sẻ trang này