1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp nhạc Trần Nhất - học hay ra phết

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi pnk02, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pnk02

    pnk02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lớp nhạc Trần Nhất - học hay ra phết

    Hình ảnh đầu tiên của thầy Trần Nhất là :
    - Giỏi tự quảng cáo
    - Chỉ quan tâm đến tiền
    - Phương pháp dạy khó hiểu


    Nhưng sau một thời gian học thầy, tôi lại thấy:
    - Thầy nhiệt tình, mong muốn học trò giỏi hơn
    - Khó tính kiểu có trách nhiệm
    - Thực sự chơi đàn cao thủ, và học sinh của thầy cũng cao thủ
    - Phương pháp dạy thông minh, sáng tạo ( dạy thêm cả xướng âm )
    - Một tấm gương của sự tự lập
    - Tôi rất yêu quý thầy...

    Các bạn thấy thế nào??



    Ng.Khôi
  2. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hehe đang kiếm thầy dạy, để tớ đến học với

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
  3. freeheart

    freeheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    0
    Chà, bạn còn thiếu nè
    Học phí ở đấy đắt vãi lúa
    Học cao lên một chút là phải hoc sau cùng,
    chiều 6-7h mới được học, thậm chí là 8h. Mà chỉ được học khoảng 15p thôi. Hôm nào ko sắp xếp được lich thì đứt.
    bé nào mà học văn hoá buổi chiều, học đàn buổi sáng thì cứ gọi là chấp nhận đi hoc muộn thôi.
    Còn gì nữa không nhỉ???

    now
  4. chuotchu13

    chuotchu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    He he, mọi người học ở lớp nhạc đó đã lâu chưa?
    Thầy Trần Nhất, thế con trai thầy tên là gì nhỉ?
    Cái cảm giác mà mọi người miêu tả cũng giống tôi khi lần đầu tiên tôi vào lớp, giờ đây tôi đã học ở đó hơn 3 năm rồi, và cảm thấy rất gắn bó với lớp. Lâu lâu không đến lớp thấy... nhớ thầy lắm ý, nhớ cái kiểu nói chuyện ba hoa của thầy.
    ( hây, chuyện này bí mật, ko được tiết lộ cho thầy biết)
    Mọi người có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đi học thử ở một lớp nhạc khác để so sánh không nhỉ?
    Có lẽ chúng ta nên nói chuyện với nhau thường xuyên nhỉ...
  5. chuotchu13

    chuotchu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Để tớ chỉ chỗ cho bạn nhé. Ngõ 1002 đường Láng---> hỏi là đến.
    Đến học đi, vui cực kỳ...thật đấy!!
  6. chuotchu13

    chuotchu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  7. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hay thế cơ à, nghe hấp dẫn quá nhỉ, đợi thi xong tớ mò đến đấy ngay xem thế nào
    Bạn chuotchu có gì dìu dắt ma mới cái nhé

    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
    Chỉ hơi thinh thích buổi ban đầu
    Chỉ hơi nhơ nhớ khi xa cách
    Cứ bảo rằng yêu có phải đâu
  8. Dragonquest

    Dragonquest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    hi!Tôi cũng đang học ở đấy nhưng ko hoc thầy nữa mà chuyển sang anh Nhất rồi.
    Bạn chuotchu13 co fai dang hoc Asturias ko?
  9. freeheart

    freeheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    0
    hé hé, nhìn anh Goz cười kìa, héhé

    now
  10. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Ai cần biết thêm thông tin về lớp nhạc này nào? Lại đây nhé!
    Tui học ở đó đến nay đã được 5 năm rùi đấy các Bác ạ! Nhưng vì cũng bận nên thi thoảng mới đến lớp được - Tất nhiên thời gian đầu thì phải đều đặn rồi!
    Trần Nhất là con, còn Trần Thống là Bố cơ các Bác ạ! Hồi tui học thì Trần Nhất chưa dạy đâu. Cậu ấy bằng hơn tui có một tuổi thôi - hic hic trẻ quá mà đã là thầy dạy đàn rồi. NÓi chung học thầy Thống thì rất tốt, mặc dù thầy có một số điều mà mọi người hầu như không thích đó là thầy hay quảng cáo, hay ngôi kể chuyện (hic hic có hôm tui đến mà mãi 1 tiếng mới bắt đầu cầm vào đàn- hì hì vì phải ngồi nghe thầy kể chuyện mà).
    Các học sinh ở đó bây giờ cũng có rất nhiều người chơi giỏi, đặc biệt tremolo ở đó thì tuyệt- hic hic ngoại trừ tui ra vì bắt đầu thời gian tập tremolo thì tui nghỉ nhiều quá mà cũng ít tập nên kém.
    Trần Nhất (con) có phong cách chơi rất nhẹ nhàng, đặc biệt là cậu ấy hay chơi các ca khúc bất hủ nữa đó (Tui đã nhanh chân mượn được một quyển sách toàn các bài hát hay - nhưng không nói cho Thầy Thông biết-hichic thầy không muốn học trò từ học mấy).
    Àh mà cuối tuần cũng có trình tấu, các Bác có đ/k thì đi nghe
    Hic hic Mong cả nhà thông cảm nếu cho rằng tôi quảng cáo! he he ít ra thì thầy cũng rất yêu quý tui mà!
    I Love classical music

Chia sẻ trang này