1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp nhạc Trần Nhất - học hay ra phết

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi pnk02, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tình trạng là đỗ Đh thì cũng đến đi thử vài buổi, hé, anh chị nào dìu dắt ma mới nào, hay sis maica thuhuong vậy nhé.
  2. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Anh chị có biết đâu dạy gita cải lương hay tuồng chèo gì cũng được, chỉ em với. Theo nhận định của em ghita rất hợp với chất liệu ấy. Em từng được nghe tỉa thấy ăn đứt nhạc vàng xanh đỏ ... Còn cái loại cổ điển xưa cũ em thấy có vị gì đâu mà sao nhặng hết cả lên thế
  3. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chú này định kiêm luôn cả món này à(Chắc sở trường hiện tại là flamenco)! Chắc phải vào trong miền Nam thôi! Trong đó thì đây gọi là đàn ca tài tử đó
    I Love classical music
  4. biggcnn

    biggcnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chị nhuthuhuong học ở lớp 5 năm rồi cơ à? Chắc em biết chị đấy. Sao 5 năm rồi mà thầy mới dạy Asturias?
    Em học hai năm, nhưng nghỉ lâu rồi.
    Chị tên gì vậy?
    Chắc chị cũng biết em đấy( em rất béo).
  5. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Dạ tính thời gian từ khi bắt đầu học đến giờ là 5 năm Bác ạ! Nhưng em cũng ít tới lớp lắm ạ, vì hay phải bận nọ bận kia! Học của thầy cũng ít tác phẩm thôi ạ! Bây giờ thì ở nhà tự học thui. Tuy nhiên nếu mà em có tiền và có thời gian thì cũng muốn đến lớp! Còn Bác là Cường à! nghe quen quen, lại béo nữa hê hê chắc em biết Bác, chắc Bác phải cao thủ lắm đây
    I Love classical music
  6. Dragonquest

    Dragonquest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thầy Thống dạy đánh thì chắc thật,nhưng nhiều khi lại dạy quá chậm.Có lúc khéo phải 2 tuần mới dạy thêm 1 dòng mới(chứ đừng nói là đoạn)..hic..

    Gotta go!
  7. HITCHITC

    HITCHITC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà trả bài tốt thì thầy dậy bài mới ngay , tại đánh chưa ổn dù lỗi nhỏ lớn thì phải đánh lại thôi
    Người muốn xây dựng TTVN tốt hơn. I LOVE LINKIN PARK
  8. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    thế thì đi học làm qué gì
    tự học còn hơn (mặc dù biết không thầy đố mày làm nên) hị hị!
    oánh lỗi nhỏ mà vẫn thể hiện được tinh thần bản nhạc thì cần gì phải tập lại ( có phải chuyên nghiệp đế ch đâu?)
    ____________________________________________
    kiếm tìm 1sao
    hị hị
    B=D
  9. Nothing_else_matters

    Nothing_else_matters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em vào học sau,công nhận bây giờ ông ý dạy lâu lắm!Cứ như câu giờ ấy .Nhưng cũng có hôm ông ấy lai giở tính , dạy nhiều phết!
    Ở đó em khoái nhất là kiểu danh' 1234 rùi vừa dánh vừa đọc!Lúc đầu hơ oải,nhưng càng sau thấy càng thấm thía!Tiêng dàn dày hơn hẳn!
    Nói gì thì nói ,thầy Thống dạy khá là hay,cơ bản!Mỗi tội hay khoe!!
    Mà Asturias thì có nhiêu người học xong Romance Gome là ốp luon!hichic
    Nghe chán ko chịu!

    No nothing else matters!
  10. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng học ở đó vì tui không học để làm gì mà chủ yếu là giải trí lúc buồn với lại dân Kiến Trúc thì cũng có khả năng đàn đóm ngay từ lúc mới sinh hay sao ý, tui chỉ đến đó hai lần một là mua đàn, hai là hôm nay mua một bộ dây mà. Lần nào thầy cũng hỏi học đàn ở đâu va tôi luôn nói rằng tự học và bảo với tôi rằng tự học là không học được đâu. Nhưng mà sự thực thì tui càng ngày càng đánh đàn cũng gọi là khá khẩm hơn rất là nhiều vì có đi biểu diễn đâu mà cần quá như thế
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all

Chia sẻ trang này