1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    được được!! tao ủng hộ mày 2 tay 2 chưng luôn!!! khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Còn cái đuôi lông lá nữa để làm gì ?
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  3. pikami

    pikami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chẹp! chẹp! Sao cứ móc họng nhau hoài thía! Ai có kỉ niệm với lớp trường thì post lên cho pà kon coi cái lào.
    To KE: à, lớp 10, 11 của ông là hàng xóm của lớp tui đó. Lớp tui là 12 D3, nhưng mà who are you??

    Bell is not a bell untill you ring it
    Love is not love untill you feel pain of it.

  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    KE viết về CA trước đi, nhờ chen chân vào CA mà em được lên hàng coolest boys đấy, nhớ ko ?
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    chán mày ghê hnhan, O-O làm gì có đuôi, học cả năm 12 mà không biết Đười ươi lẫn vượn đều không có đuôi à!!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy hả ? tao có biết đâu ^_^
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  7. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    tệ đến thế mà cứ khoe mình nổi tiếng !!!
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nổi tiếng là phải tốt à ? ^_^
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  9. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chẳng có ai dũng cảm post bài về lớp mình trước à? Mấy chuyện trước toàn tui đi tiên phong, có lúc OK có lúc thất bại nhưng dù sao cũng có cố gắng, còn mấy người khác? Đáng lý chuyện này bọn khối C, D phải tiên phong vì trình độ viết văn xịn hơn. Giờ ai đi tiên phong? hay là đóng quách cái chủ đề này lại chứ cứ xem 2 tên O_O va hnhan này nói chuyện thì người ta ngủ hết vì chán.
  10. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hì vì "coolest boy" title, cố lên
    KE đã học ở D2 hai năm 10 & 11, đến năm 12 thì .............thử vận may thi vào CA.................rồi đậu (he he). Năm nay CA chỉ có thêm 1 thành viên mới là KE thôi (So it means I am the only one ! It sounds great ?). Thú thật là lúc đó, KE hơi bị tự hào (???), và cũng hơi bị run (do mình phải "đơn thân độc mã", "lạ nước lạ cái" mà). Ngoài ra, KE còn có chút ấn tượng không tốt về CA qua 2 kì thi chọn ĐT Olympic 30/4 năm 10 & 11( làm bài không nghiêm túc nè -không có phong độ tí nào !!!, lại trông có vẻ chảnh chảnh sao ấy). Vào lớp thì thấy mọi người có vẻ inconcerned, nói đúng hơn là unmindful of KE => không khí ban đầu hic hic quả là chẳng tốt tí nào.
    Nhưng sau khi học ở CA một thời gian , KE nhận ra là các AWESOMELY COOL ALIENS (title của CA đấy) vô cùng dễ thương và hòa đồng. Mọi người trong lớp tuy là có ít thời gian tiếp xúc (do schedule bị fulfilled rồi -12 mà) nhưng đều quan tâm lẫn nhau (biểu hiện qua lúc có bạn trong lớp phải nghĩ học, đi kiếm tài liệu rồi photo cho cả lớp -không bị bắt buộc đâu nha- tự nguyện hoàn toàn đó, quan tâm đến việc thi cử..........nhìn chung là rất, rất nhiều). Mọi người trong lớp mặc dù hơi bị overconfident nhưng biểu hiện 1 cách đáng yêu cơ, đặc biệt là không có không khí CHIẾN TRANH trong lớp đâu, chỉ có tình thương trải rộng thôi. Tinh thần đoàn kết của CA cũng rất đáng nói à nha, bình thường thì ai nấy cũng bận rộn cho việc học, thậm chí khi bệnh cũng ráng "lết" lên lớp, nhưng đến lúc cần tham gia đóng góp cho hoạt động lớp thì ai nấu cũng rất tích cực , sẵn sàng hi sinh giờ học để tham gia (tuy là cũng còn có một vài thành viên thiếu tích cực).
    Tóm lại là bây giờ KE cảm thấy rất yêu quý cái tập thể "bé nhỏ" 12CA của mình rồi. KE giờ hầu như không còn câu nói cửa miệng như lúc mới vào CA "lũ CA" *(he he) mà bây giờ là "tụi lớp mình" (hì thân thương hơn nhiều phải không)
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
    Được knight errant sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 30/03/2003

Chia sẻ trang này