1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Chú ý : Đoạn KE viết ở trên " ......biểu hiện lúc trong lớp có bạn nghỉ học, rồi đi kiếm tài liệu cho lớp........" không có nghĩa là ai đó phải nghỉ học để đi kiếm tài liệu cho lớp đâu nha
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  2. pikami

    pikami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu trường tôi - trường Lê Hồng Phong
    Tôi yêu lớp tôi - lớp 12D3​
    Lớp 10: lần đầu tiên đến trường, mẹ dắt tay đến lớp
    Chính xác là mẹ mở cửa, và tiễn tôi đi học với cặp mắt đầy tự hào và thương yêu. Lần đầu tiên mặc chiếc áo dài, tôi không khỏi thấy ngượng ngùng và vướng víu, nhất là khi phải vén chiếc áo dài, để leo lên đạp xe đạp. Chợt bắt gặp ánh mắt lạ lùng pha chút tò mò của hai thằng bạn, tôi đâm ra hơi tẽn tò (lần đầu tiên đấy), và cũng lần đâu tiên, tui nhận thấy trong bộ áo sơmi mới, hai thằng bạn mình nhìn cũng hay hay. Lũ chúng tôi bốn đứa, hai nam, hai nữ, cọc cạch trên chiếc xe đạp, chạy từ quận Bình Thạnh theo con đường Nguyễn Thị Minh Khai đến trường.
    Trường toạ lạc trên con đường Nguyễn Văn Cừ, mang một vẻ đẹp đồ sộ và cổ kính. Bên trong trường là một sự nhộn nhịp và nhốn nháo không thể tả, ngày khai trường mà. Chợt tôi nhớ đến trường Lê Văn Tám cấp hai. Gì thì gì, chúng tôi cũng đã từng bước ra khỏi trường trong vai trò là một trong những người con tiêu biểu nhất. Thế mà khi vào đây, mới nhận đúng nghĩa câu tục ngữ " Ếch ngồi đáy giếng"
    Lớp tôi là lớp cuối cùng của hệ A ban D. Nỗi buồn đầu tiên. Vì khi ấy tôi cứ nghĩ số càng bự, lớp càng kém. . Mà tôi nhớ là điểm thi vào là 34,5/40, không phải là tệ. Nhưng bước chân vào lớp rồi mới biết. Một tập thể ham học đến kỳ lạ. Mỗi người giỏi một môn - túm lại cũng may chẳng ai toàn diện, và tôi tha hồ mà học hỏi. Ngoài ra đây còn là một tập thể rất thích ca hát, và chuyên môn không giật giải ( ặc...ặc... sao kỳ vậy cà....)
    Học kỳ một, học sinh khá! Nỗi buồn thứ hai! Bốn đứa đành phải ôm tập qua nhà nhau, để mà tìm ra nguyên nhân, và tự an ủi nhau, cũng như an ủi chính mình:"Việc học cũng lúc rày lúc khác, lên voi xuống chó, học sinh giỏi mãi thì... cũng kỳ". Trời không phụ lòng người, cuối năm chúng tôi đều là HS giỏi.
    Thú thật, tôi không phải là thành viên hoà đồng trong lớp, một phần vì bản thân thấy cũng đã nhiều bạn, một phần vì xung quanh thì toàn Collet với Nguyễn Du. Tuy vậy, vào các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, các bạn cũng đã tự đến làm quen, và nối vòng tay lớn. Một tập thể hoà đồng.
    Tuy nhiên, cuối năm lớp 10, một sự kiện quan trọng xảy ra. Thần ái tình Cubid đã giương cung và bắn trúng trái tim của lũ bạn chúng tôi. Nhưng người đã tạo thành một vòng tròn, chứ không phải là một đường thẳng. Kết thúc năm lớp 10, lòng chúng tôi rối như tơ vò.

    Bell is not a bell untill you ring it
    Love is not love untill you feel pain of it.

    Được pikami sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 30/03/2003
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui thích cái vẽ cổ cổ của trường hơn!!! bi giờ trong trường mới quá, không có cái cảm giác của 1 trường truyền thông lâu đời!!! khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. pikami

    pikami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!

    Bell is not a bell untill you ring it
    Love is not love untill you feel pain of it.

  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì khì, người cùng chí hướng!!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Hầu như ai là hs LHP (nhất là cựu hs) đều mong muốn trường luôn giữ được vẻ cổ kính như trước..............nhưng mà đổi mới có lẽ cùng là một điều tốt (dù gì trường cũng đâu thể giữ mãi CSVC như cũ, đúng không)..............À mà phải thừa nhận là lúc KE còn học lớp 9 thấy trường đẹp cổ kính ghê
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Cho tui góp dzui dzới nhé :-)
    -----------------------------------------------
    Mùa hạ cuối
    (Tặng các ?ochiến hữu? lớp 12A1)
    Cành phượng nghiêng đánh thức một mùa hè
    Hoa cháy đỏ một góc trời bỡ ngỡ
    Có giọt mưa đầu mùa chợt vỡ
    Vương tóc thề thành nỗi nhớ đầy vơi?
    Nhớ hôm nào hai đứa bước sóng đôi
    Cây trứng cá dăm ba lần hò hẹn
    Suốt cả buổi chung đường vỏn vẹn
    Chỉ biết cười và len lén nhìn nhau?
    Nhớ dãy bàn đứa ngồi trước ngồi sau
    Chắc tại mến nhau nên khắc tên hàng xóm
    Tội nghiệp cái bàn mấy phen lồi lõm
    Dưới tay chàng ?ođiêu khắc? nghiệp dư.
    Nhớ khe bàn làm chỗ đưa thư
    Mấy câu bâng quơ gởi cô nàng lớp dưới
    Cô bé hồi âm. Lòng anh chàng phơi phới
    ?oE-mail tình yêu? ngồi khẽ hát một mình.
    Nhớ những lần ?oxóm nhà lá? ?oquay phin?
    Thằng chép giấy, thằng canh, thằng ***g tiếng
    ?oKỹ thuật cá nhân? tha hồ đem trình diễn
    ?oTàu nổi?, ?otàu ngầm?, ?ochiến hạm?, ?oca-nô??
    Nhớ có lần bụng đánh lô tô
    Phập phồng đợi thầy phát ra bài kiểm
    Hơn nửa lớp ?oba thằng chín điểm?
    Chia đều mỗi đứa một cây ba.
    Nhớ mỗi khi có điểm kiểm tra
    Là cả đám rủ nhau ?oăn sinh nhật?
    Đứa nào điểm cao được đem ?omần thịt?
    Bị ?oluộc? te tua mà miệng vẫn cười khì.
    Nhớ những hôm cả lớp rầm rì
    Có Sao đỏ ghé qua đưa sổ
    Làm rơi bút nhờ cô nàng nhặt hộ
    Kiếm cớ chạy lên đóng cửa ra vào.
    Mùa hạ cuối cùng với những nôn nao
    Phía trước mặt những kỳ thi ?onghẹt thở?
    Bao mơ ước bừng lên từng trang vở
    Kỷ niệm vơi đầy được mấy câu thơ?
    TDCT
    -----------------------------------------------
    Có lớp nào như lớp ấy ko? :-p
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay hen.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thầy Hồng dạy Hóa từng nói lớp tui là 20 năm mới có 1 lần mừ :-)
    Ko biết có lớp nào quay tập thể như lớp tui chưa ta <- dzui lắm :-p
  10. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    thơ TDCT làm hay anh chép ở đâu mà hay thế ?
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.

Chia sẻ trang này