1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thế giống chép lắm à bé Roxy? :-)
    Unique đấy, chẳng lớp nào như lớp ấy đâu :-p
  2. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng là anh chép của bạn nào cùng lớp. Nếu anh làm thì hâm mộ quá, cho em xin chữ ký nha !
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  3. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Được thôi, nhưng đổi ngược lại đi, cho anh xin chữ ký của Roxy nhé... :-p <- ko được từ chối nghe :-)
    E hèm xin thông báo tới toàn thể quý ông box LHP, đặc biệt là các ngài pcnhat, pminh, fool-again..., hiện nay tui đang có chữ ký của Roxy chuẩn bị đấu giá, ai có nhu cầu liên hệ nhanh kẻo hết chỗ :-D
    Còn mua chữ ký về làm gì ư? <- một câu hỏi thú vị đấy, mọi người thử cho ý kiến xem nào :-p
  4. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hahaha, anh nói nhầm rồi , anh phải nói lại là : hiện nay anh đang có 500 ảnh có chữ ký của Roxy cần bán đấu giá chứ ???
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    À anh chỉ đấu giá chữ ký thôi, còn việc sử dụng thế nào tuỳ các vị trong Roxy FC ấy :-)
    Biết đâu có mấy ngài như pminh hay fool-again quyết ôm chữ ký ngắm ngày ngắm đêm chứ ko chịu in ra bán cho người khác thì sao :-p
    Mừ Roxy đã có ý muốn tặng ảnh kìa, sao chẳng thấy vị mod nào trong FC lên tiếng dzậy <- mod mừ làm ăn cái kiểu kì thế :-D
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihi, TDCT ơi, M vốn ko thích thơ mà đọc bài của bạn thấy hay và ngộ nghĩnh lắm. Bạn phải rất tự hào vì đã làm cho 1 người dở văn như M hiểu được bạn muốn gửi gắm gì đấy.
    Mà nè, M thấy lớp A1 của bạn có Quý Ngọc oai nghiêm lắm mà cũng quậy ghê vậy đó hả? Hừm, đọc thơ mới biết cũng lắm trò ghê đó, dám nhốt Sao đỏ lại cơ à?
    Làm M nhớ lại hồi lớp 12, hôm đó hổng nhớ lớp 11 nào xấu số đi trực nữa. Lần đầu khi thằng bé vô lớp các bà chị đã xuýt xoa làm nó cũng chợn. Ai dè đến cuối buổi thu sổ đầu bài thì cô giáo cũng ko cứu nó nổi khi bị 1 bà chị hùng dũng bước lên phỏng vấn tên tuổi của nó. Hihi, nhớ lại vẫn buồn cười, thằng nhỏ ngoan ngoãn khai báo, trong khi các bà chị đắc thắng với trò đùa của mình. Hic, ai bảo con gái ban D ngoan hiền đâu nhỉ, cũng lắm trò tai quái.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  7. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Con gái ban D, quậy khiếp ! Nhớ hồi em còn học lớp 10, lính mới đó nha, vậy mà mới đi học được mấy ngày thì xuất hiện một anh trực tuần ?handsome khủng khiếp ! Vừa mới đem sổ đầu bài vào lớp, chưa gì bị một đứa ngồi ngay bàn đầu la lên : ?oTrời ơi, đẹp trai quá !? Cô giáo đang ký tên, hết hồn đánh rơi cả bút ! Anh trực tuần sau một phút?kinh ngạc, tiếp tục lạnh lùng đi ra khỏi lớp. Phong cách lạnh lùng, rất ư stylish của anh càng làm chúng nó khóai thêm, một đứa khác hét tóang lên : ?oAnh đẹp ?ochai? ơi, ở lại đây chơi đi?, tất nhiên là sau đó cả lớp hùa theo ?oở lại chơi anh ơi? Tới đây thì anh chàng lạnh lùng hết nổi, đành phải chạy cho lẹ. Tội nghiệp dễ sợ!!!
    Chưa hết, hôm sau đi qua mấy lớp D1,D2 bạn bè, hỏi ra mới biết anh này cũng gặp trường hợp tương tự khi nhảy vào lớp tụi nó.
    Bởi vậy, Roxy rút ra kết luận, hễ anh nào có chút nhan sắc thì tốt nhất không nên vào mấy lớp ban D, vào rồi thì chắc chắn ra không ra được !
    ------------------------------------------
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười theo lá bay.
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    đâu chỉ con trai mới bị thế!!! con gái cũng te tua luôn mà... nói chung lớp 10 vào là thế nào cũng bị các lớp trên wậy cho tưng bừng... thiếu điều không dám đi đưa sổ đầu bài nữa... có lần... có bé kia... không biết bị lớp nào chọc... mà vào lớp tui... mặt đỏ hoét.. cắm đầu đọc thông báo một mạch không kịp thở... rùi cắm đầu đưa cho GV ký tên... rùi lại cắm đầu chạy ra ngoài... cực kì nhanh... tội thật!!! khì... khì...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là 1 trong những thủ thuật để...cầm chân Sao đỏ (nghĩa bóng, xin đừng hiểu bậy) :-p <- được đàn anh khóa trước truyền lại <- giờ truyền lại cho các chú khóa sau đây :-)
    Lúc Sao đỏ vào đưa sổ, đợi giáo viên ký thì bằng "sự vô tình có tính toán trước", hãy làm rơi cây bút xuống đất. Sau đó nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể: "Em ơi lượm giùm anh cây bút với"... Tất nhiên là bằng sự ngây thơ và phép lịch sự tối thiểu cô nàng sẽ cúi xuống nhặt giùm <- đó là lúc thả tiếp...cây bút thứ hai <- nên chọn đúng thời điểm cô nàng vừa chớm đứng lên :-)
    Tùy theo thời gian giáo viên ký sổ có thể "vô ý" từ 3 đến 4 lần, trong quá trình đó có thể trò chuyện sơ sơ (cái này khó vì lúc ấy cả lớp nó đang chú ý <- có kẻ "ganh ăn tức ở" nó sẽ phản đối), ko thì cũng nhìn được cái phù hiệu (biết lớp và mả số <=> biết tên => có thể biết thêm nhiều thứ khác nếu biết cách hỏi) :-p
    Đặc biệt là lúc ra chơi vào căng-tin có thể là do vô tình hay vô tình có tính toán trước gặp lại cô bé đó thì các chú sẽ có một cơ hội tuyệt vời để "trả ơn" cho cô nàng <- phần còn lại tự giải quyết đi nhé :-p
    Lý thuyết là thế, bí quyết là thế nhưng hồi đi học tui chẳng thực hành được lần nào cả <- phần là do chẳng ngồi được chỗ thuận lợi (thuận lợi mỗi chuyện ấy, chứ còn kiềm tra thì... :-p), phần là do cũng chẳng dám thử (sợ em Sao đỏ nổi máu đạp cây bút 1 phát rùi...chạy mất)... Các chú hậu sinh khả úy những khóa sau có dịp thì thử một lần xem hiệu quả thế nào rùi kể lại cho ta nghe dzới :-)
    À, khi thả thì nhớ thả bút Thiên Long 1.000đ thôi nhé, thả bút xịn hư ráng chịu đừng bắt đền tui :-)
    .::If you can understand the me, than I can understand the you::.
  10. tieuthapnhatlang

    tieuthapnhatlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, vậy là kém! Lớp tao năm đầu còn dám chọc mấy chị 11 Sao đỏ nữa đó. Nhất là cái xóm nhà lá, mỗi lần có con gái vào là xuýt xoa.
    Tiêu...

Chia sẻ trang này