1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp TBN vỡ lòng tại TP HCM vào đầu tháng 6 do thầy Pablo Escribano dạy. Bạn chọn phương án nào?

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi Angelika, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quathongbi

    quathongbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cac anh chi oi! Moi nguoi con giu y dinh hoc tieng TBN khong a? Khong khi co ve hoi im ang. Mong la moi nguoi cung gop y kien vao viec to chuc va thanh lap lop hoc cua chung ta soi noi hon di a!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Các bạn sôi nổi vào lúc trễ quá rồi.
    Gửi
    -quathong bi
    -nameste
    -nokia
    -amy152kr
    -ttvnolvuive
    -tracyrayneed
    -và các bạn khác mình chưa record tên kịp
    Pablo không có ý định mở lớp TBN vỡ lòng vì thầy sắp rời VN. Angie đã từng cố tìm cách mở lớp vì Angie không muốn những ai muốn học tiếng TBN mất đi một người rất có kinh nghiệm dạy tiếng TBN cho sinh viên VN, nhưng Angie không thu xếp kịp chuyện mở lớp. Angie không biết thầy đi sớm vậy. Đây cũng là quyết định rất gần đây của Pablo thôi.
    Nếu các bạn muốn, mình sẽ hỏi thăm Alex ở HUFLIT xem thầy có quan tâm đến việc mở lớp vỡ lòng dành cho đối tượng không là sinh viên H trong hè không. (Rồi các bạn tự liên hệ Alex để tổ chức lớp vì mình không quen Alex nhiều.)
    Một điểm nhỏ xíu: Hôm qua mình vừa gặp một sinh viên của Alex. Bạn này học có lẽ trọn một năm học, mà phát âm dấu nhấn sai toàn bộ, lại còn nhất định là "Alex đọc như thế!" Mình đã từng gặp Alex, thầy nói tiếng TBN bình thường, không nhấn loạn xạ như bạn sviên kia mô tả.
    Mình chỉ có thể rút ra một kết luận: Tính cách Alex không đủ dominating để "đàn áp" học viên học cho đúng, nên học viên cứ khư khư giữ lấy những lỗi sai.
    Mình còn nợ một bạn nào đó về thông tin kỳ thi DELE. Mình sẽ trả lời sau nhe! Mình biến đi học đây!
    Tối thứ Tư, lúc 8h, lớp Pablo sẽ họp ở Hoa Viên (góc Mạc Đĩnh Chi và Trần Cao Vân) để xem đội TBN đá. Bạn nào thích thì cứ đến, sẽ được welcome. Nhớ đem theo tiền mua bia!
    À, bi giờ Pablo không còn râu nữa, chỉ còn ria thôi! Nhìn giống dân Thổ Nhĩ Kỳ dễ sợ!
  3. B500

    B500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có tí thông tin cho các bạn tại tp HCM : trường HFu Phờ Lit ( trời ơi sao cái máy tính của tui không khõ được chữ ép-phờ nhỉ ?, đành phải phiên âm tên trường nghe củ chuối thế này, sorry bà con ) ở đường Sư Vạn Hạnh nối dài ( tel : 8627683 ). Học phí 1 triệu / khoá (=2.5 tháng , tuần 3 buổi 3-5-7 từ 17h30-19h). Thầy Quí có cho biết là lớp TBN "mẫu giáo" dự kiến khai giảng 16 / 6 / 2006 ( tới rồi đây, đâu còn có mấy ngày nữa đâu )....nếu....đủ học viên. Không biết ai dạy, tôi không hỏi kỹ. Thầy Quí nói là gv nước ngoài. Tôi cũng hơi quen quen với điệp khúc "..nếu ...." này rồi nên cũng ghi tên & số tel để đấy. Thầy có nói là sẽ thông báo cho học viên biết sau.
    Trích từ bài của Angelika gửi lúc 15:00 05/06/06 :
    --------------------------------------------------------------------
    3. Tài liệu. Hình như Angie đã có nói rất tỉ mỉ về điều này. Bạn vui lòng xem lại các message phía trên.
    Xin đừng giận, nhưng nếu bạn giữ lối suy nghĩ rạch ròi và cứng nhắc (riêng trong CÁCH học ngoại ngữ) như vậy thì sẽ khó học lắm, nhất là học với Pablo.
    Pablo không theo duy nhất một giáo trình nào cả. Và cũng không thể nhất định sẽ dạy giáo trình gì khi mà còn chưa biết trình độ của học viên. (Cũng là vỡ lòng, nhưng dạy cho người giỏi tiếng Việt/Anh/Pháp...sẽ khác với dạy cho một người dở tất cả, lại mong giỏi tiếng TBN.) Tất cả là flexible, chính người học quyết định điều đó, người dạy chỉ là facilitator cho người học mà thôi.-----------------------------------------------------------------
    >>>To Angelika : Ange tài thật đấy và tốt bụng thật . Chưa biết tui mặt tròn mặt méo, già hay trẻ, học nhiều hay học ít, chỉ qua một câu hỏi hết sức trung tính về sách ( học có sách hay kô có sách) mà được "thưởng" cả 1 bài moral về phương pháp học ngoại ngữ thì hay thật. Thì ra, nhờ Angie mà tui mới "vỡ" ra rằng " đừng có ôm khư khư quyển sách mới nên ....cái con người nói được tiếng TBN ..." . Hay quá, hay quá !!!
    _______________________________________
    Chưa đi thì chưa tới. Tới rồi mới biết là phải đi nữa !!!!!!!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Giáo viên nước ngoài ở trường HUFLIT có lẽ là Alejandro (Alex.)
    Xin lỗi, đọc lại tất cả các bài tôi đã post, tôi không thấy tôi tỉ mỉ nói về tài liệu học, chỉ có một phần tôi trả lời một bạn về chuyện tài liệu học ở lớp tôi như thế nào. Đại khái là học viên ép giáo viên phải dạy theo giáo trình, giáo viên vác một giáo trình đến, mọi người photo rồi tự học, còn giáo viên thì lại dạy những gì giáo viên thích, còn người học cũng tìm thêm sách vở nào CÓ và mình THÍCH thì photo để tự học thêm, khi không hiểu hì người học vác vào để hỏi giáo viên. Giáo viên và học viên, cuối cùng, không ai bó buộc ai theo giáo trình nào cả. Trung bình mỗi học viên tự học 2-3 bộ sách khác nhau theo nguồn mà mình kiếm được. Còn nếu chỉ học sách photo từ giáo viên thì không ai đủ sức trụ lại trong lớp cả. Giáo viên chẳng ép ai học thêm. Nhưng ai cũng tự học, người nào chỉ khư khư học đúng theo những gì giáo viên giảng thì sớm tụt lại dằng sau và quyết định nghỉ học.
    B500 à, việc gì phải nói móc nghéo nhau như thế? Thú vui tao nhã của bạn đó à?
    Tôi không hề phán là " đừng có ôm khư khư quyển sách mới nên ....cái con người nói được tiếng TBN ...", tôi chỉ nhắc lại một điều ai cũng biết: Đó là việc học là vô chừng, học từ thầy, từ bạn. từ sách. Có nguồn nào thì học từ nguồn ấy.
    Điều tôi nói là điều hoàn toàn ngược lại với điều bạn ép vào miệng của tôi đấy. Tôi nói là ai cũng học theo những bộ sách mà họ thấy thích hợp, chứ không phải là không HỀ ôm khư khư quyển sách nào.
  5. nameste02

    nameste02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    b500 đừng buồn chi...tánh của her là vậy đó nhưng túm lại một điều her thật sự là một người tốt bụng cái này tui thiệt lòng nói đó nha Angelika dù tui cũng ko mấy cảm tình với cách nói chiện của u. her chủ động làm mọi thứ....mà ko đòi hỏi j hết...tui cũng thích những người nhiệt tình như vậy đó...
    ah mà wên một thông tin nữa là thầy alex cũng sẽ về TBN vào cuối tháng 6 hiện tại mình cũng đang học lớp vỡ lòng với thầy mà..nên mình nghĩ cái này là chính xác... nhưng thầy sẽ quay trở về VN sau mùa hè hay sao ấy và trường hufflit hình như cũng sẽ chính thức mở những lớp học tiếng Tbn chính thức cho những người ko fải là sinh viên trường nhưng cũng là fải sau mùa hè....cái này thì ko chắc lắm...vì trường hufflit rối như canh hẹ vậy đó
    có nghĩa là thầy paulo sẽ về nước luôn hả chứ ko fải chỉ về một thời gian rồi quay lại vN tiếp tuc dạy hả?
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Pablo và Alex là 2 giáo viên trong chương trình AECI do Bộ ngoại giao TBN chi tiền tài trợ.
    Theo chương trình này, một giáo viên sẽ ở tại 1 nước tối đa 3 năm. Nếu nước đó thích giáo viên đó, thì từ năm thứ 4 sẽ phải tự chi tiền lương cho giáo viên đó. Nếu không, AECI lại cử một giáo viên miễn phí khác đến. Kiểu như là "hàng dùng thử miễn phí 3 năm đầu" đó mà.
    Nhưng theo đúng đặc thù của nước Việt Nam ta thì, vào năm thứ tư, chúng ta chào đón giáo viên miễn phí tiếp theo chứ không việc gì phải bỏ tiền thuê mướn ai cả.
    Việc có mặt Alex ở TP HCM cũng là do Pablo đã quá "lõi đời" với kiểu quan liêu VN và TBN nên mới biết cách "vòi" cho TP HCM thêm 1 giảng viên nữa. Hà Nội, đáng ngạc nhiên, chỉ có duy nhất 1 giáo viên AECI mà thôi. (Thường thì HN vẫn luôn có quota giáo viên, học bổng...nhiều hơn TP HCM.)
    Một nhận định cá nhân, nếu các bạn mong muốn có lớp học với Alex thì nên "xắn tay áo" lên mà hỏi thăn HUFLIT chính xác ngày giờ, học phí...hay những thủ tục mở lớp là gì.
    Dù HUFLIT đỡ quan liêu hơn hẳn ĐHKHXH&NV nhưng mà chẳng có gì là chắn chắn đâu.
    Vậy nhe!
    To all: Đúng là bản tính tôi agressive thật, nhưng tôi biết giữ phép iịch sự với người mới quen. Chỉ là sau khi tôi không chịu nổi cái kiểu của họ thì tôi mới phải nói thẳng. Vậy nếu bạn nào thấy tôi có vẻ nói chuyện không "dễ mến" tí nào thì chính là vì tôi nhận thấy bạn không dễ mến trước.
    Tôi đâu có tự nhiên gây gổ với ai mà không c1o lý do. (Mặc dù được gây gổ cũng là một rong những thú vui tao nhã của tôi.)
  7. quathongbi

    quathongbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cung nhan tien day, em muon hoi la lieu minh co the tu hoc tieng TBN o nha duoc khong a? Vi neu chi trong cho vao truong Huflit, em thay cung se lau va chua chac la lop hoc se ko keo dai neu hoc vien khong du. Nhu vay viec hoc cua minh se bi gian doan. Nhung co le la sach em se khong co du. Khi nao can em co the muon sach hoc tieng TBN cua chi Angelika de photo duoc ko a? . Ah, hinh nhu chi Angelika cung hoc tieng Y phai khong chi? Hien o truong nhan van co con lop nao day tieng Y khong vay chi? Neu ban em muon dang ky hoc lop vo long thi lieu la co lop do khong a? (em xin loi la cau hoi nay hoi lac de trong box tieng TBN.Mong anh chi va cac ban thong cam!)
    Con ve y kien chuyen giao trinh hoc va cach hoc voi thay Pablo, em thay chi Angelika da phan anh dung nhu nhung gi em cam nhan thay khi duoc hoc voi thấ trong 1 thang. Thay Pablo dung la chi dong vai tro la nguoi giup do cho sinh vien thuc hanh tieng va hoc tieng.Nhung dieu quan trong la sinh vien phai tu hoc rat nhieu. Va nhung gi thay day khong chi goi gon trong mot quyen sach ma co the duoc mo rong ra ben ngoai cung nhieu. Em thay cach day cua thay thuc day sinh vien phai chiu hoc hon.
  8. oeoe1121

    oeoe1121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa học TBN với Thầy Pablo lần nào . Và mình cũng cực kì thích thầy Alex, dù mình không còn học với Thầy nữa. Alex cực kì thân thiện, dễ mến. Tự nhiên học kì 2 thầy để râu, nhìn ...sợ thiệt!
    Chắc cũng giống Pablo, Alex nói tiếng Anh cực kì pó chiếu. Chủ yếu là đoán mới biết. Thầy dạy okie lắm và bắt sinh viên phải thực hành nhiều, nhưng cũng không có biện pháp cứng rắn. Chẳng hạn như Những câu Alex đã dạy rùi, biết rùi thì phải nói. Nếu nói tiếng Anh thì Thầy xem như là không nghe gì hết. lúc thầy ghi trên bảng, mình ghi chưa xong mà thầy xoá thì phải nói Un momento,por favor! One moment, please! sẽ không được chấp nhận và Alex sẽ tiếp tục xoá. Vậy đó!!!
    Hôm trước gặp Thầy ngoài đường, tự nhiên Thầy hỏi địa chỉ trường mình, không biết để làm chi. Alex biết tui không phải là sinh viên của HUFLIT, nhưng Thầy vẫn vậy. Không tỏ ra khó chịu. Ngườu tây Ban Nha là vậy phải không ta?
    Từ khi HUFLIT ra chính sách Sv phải đeo thẻ SV thì mình coi như là chia tay vĩnh viễn với trường đó rùi. Nhưng không sao, ta đang lên kế hoạch đi học chui ở trường khác.
    Hi vọng sẽ tiếp tục tham gia lớp của ALex.

Chia sẻ trang này