1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp tiếng trung tại nhà,tuyển học sinh cho lớp cơ bản đang học quyển 2 giáo trình Hán Ngữ

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi Nam_Anh_BJ, 24/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mylyzi

    mylyzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ban VA cho hoi ban co lop nao moi cho beginner khong, co nhan tin qua YM ma khong thay co reply. Thanks.
  2. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,mình ko có lớp cho beginner,nhà mình mới chuyển ko có mạng,ở cơ quan thì ko vào YM được nên có gì bạn có thể email cho mình hoặc nhắn ở đây nhé.Nếu muốn học từ đầu thì bạn có thể học ở đây http://www9.ttvnol.com/forum/f_544/987955.ttvn
    anh ý dạy cũng tốt lắm,chúc bạn mau chóng tìm được lớp học nhé
    Được Nam_Anh_BJ sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 22/11/2007
  3. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Em ơi thứ 7 này lớp mình chắc họcd dến 5h rồi hẹn đi chơi nhé,từ chỗ em wa nhà chị có xa ko,ko thì lớp mình hẹn địa điểm khác với em.
    @ALL :Lớp mình nghĩ trước ăn món gì đi nhé,ăn xong mình đi hát karaoke được ko nhỉ,tìm chỗ nào có hát tiếng Trung,tối thứ 7 chắc phải book phòng trước.Ai chịu trách nhiệm khoản này nhỉ?Việt Anh Đại Gia có được ko ạ.Thứ 7 này ai không tham gia thì phạt nhé.định mức 50k/người xung công quỹ cho cả lớp đi chơi nhỉ?Hehhe.Mà lao shi có bạn muốn đi cùng có được ko,tại quảng cáo chị em lớp mình rất là xinh nên có ngưòi muốn đi cùng để làm quen.Tình hình là thứ 7 ai có dâu rể thì đưa hết đi để làm quen nhé,lớp mình làm bữa hoành tráng luôn.
    To ALL: điều tiếp theo là thứ 7 đến hạn đóng học phí nhá,hôm thứ 7 vừa rùi quên ko nhắc cả lớp,nhưng lần này cho mọi người lùi lại đóng từ thứ 3 nhé,hehhe để tiền thứ 7 còn đi đập phá :D
    @ Hằng :tối 20/11 cô giáo ở nhà làm nghề bốc vác chứ chả được đi chơi đâu
  4. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Ca nha vo dong y di nao .
  5. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lớp ta hen kuai le .
  6. Nam_Anh_BJ

    Nam_Anh_BJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hum wa định tường thuật lại buổi ăn chơi thác loạn của lớp nhưng mừ tự thấy mình kể ko được hấp dẫn lắm nên nhường lời lại cho A Ling va A Song :D
  7. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Em vít nhìu rùi.
    Lần này chỉnh A Nính kai sử .
  8. meou1989

    meou1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hè A Song đùn đẩy trách nhiệm nhá. Đã zậy thì xin thông báo với cả nhà một tin quan trọng. Sáng nay A Song iu wý của chúng ta đã nhập viện để truyền nước, còn lí do tại sao phải truyền nước thì chắc mọi người đều đoán ra được nhỉ . Tin này là tin chuẩn 100%, đề nghị lớp ta mai tổ chức đi thăm nom A Song, khỏi học nữa, hí hí
    Hix, bây h` xin dc bắt đầu buổi tường thuật cuộc đập phá t7 tuần vừa rùi, khà khà :
    Hồi 1: Lớp ta hum nay đập phá buổi đầu tiên nhân dịp chị Ngọc nghỉ học đi theo tiếng gọi của part-time job ( pó tay ) Lí do hay ho như thế, vậy mà lại thiếu đúng chị Ngọc với chị Trang mới đau chứ . Nhg ko sao, tinh thần ăn chơi của lớp ko hề suy jảm. Thực tế chứg mih khi trong lớp học ai cũng nghĩ xem hum nay ăn món j`, chơi cái j`, chú chẳng ai nghĩ về bài giảng của laoshi cả.
    Hồi 2: Tinh thần học ttập đã ko có thì thui, laoshi cũng thương học sinh, nên cho cả lớp nghỉ sớm . . . 1 phút . OH YEAH, cuối cùng thì giờ G cũng đã đến. Hồng Hạc Quán thẳng tiến.
    Laoshi đi đầu trong việc ăn uống, 1/2 số thức ăn hum đó nằm trong bụng laoshi . Vì trong lúc bà con tập trung chuyên môn buôn dưa lê thì laoshi bí mật xử lí nhg j` trên bàn ( ấy ấy ý em là thức ăn thui, ko phải đũa, bát, giấy ăn, v.v... và v.v... đâu nhá ). Diều này lí jải vì seo nồi lẩu của chúng ta hôm đấy lại ít nước như rứa, mọi người có đồng ý với em ko nào.
    Tuy nhiên cũng ko thể quy hết trách nhiệm cho laoshi đc. Theo như một số nhân vật phát bỉu thì chị VA nhà ta cũng hơi mũm mĩm dễ xương. Thế nên việc chị VA ăn có hơi nhìu một chút cũng là bình thường, tongxue vô cùng thông cảm cho laoshi .
    Ngoài việc Hoà ca - nguyên hội chủ Lừa Tình Hội đi ăn mà ko wên nhiệm vụ, cứ liếc mắt đưa tình với mấy chị xung quanh ra thì cũng ko có nhìu thứ để nói. À có, đó là phần dự thi tài năng của các học sinh lớp ta. Mở đầu là chị Hằng với câu chuyện về ước mơ của 2 cậu bé song sinh trong bụng mẹ. Ôi thật là cảm động và đầy ý nghĩa . Típ đó là đại ja Vịt Anh của lớp tham ja với câu chuyện về nhg mơ ước cân thành và jản dị của một cô gái và một chàng trai. Câu chuyện đề cao tầm wan trọng của việc tập luyện thể thao để đem lại sức khoẻ cho giớ trẻ . Phần biểu diwwnx này có thêm minh hoạ hết sức chân thực của A SOng và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía khán giả. Ngay sau đó A Song kể một câu chuyện cảm động về tinh thần vượt qua khó khăn của người tàn tật và chứng minh rằng dù tàn tật nhg họ vẫn có thể tìm thấy tình yêu của đì mình và sống hạnh phúc mãi mãi.
    Hix phần thi tài năng khá là dài, đậi ja VỊt Anh ko thẹn là gừng càng già càng cay, vận chia sẻ với mọi người 2 mẩu chuyện đặc sắc và ý nghĩa nữa. Nhg thời lượng trang viết có hạn nên xin phép đc chuyển sang phần típ theo, ai có nhu cầu xin liên hệ trực típ với anh VA nhá .
    Kết luận sau phần này là có rất nhìu các chị trong lớp ta thật là trong sáng. Bên cạnh đó cũng có rất nhìu chị gái thâm sậu khó lường
    Hồi 3: Ka ra ôm cây.
    Trog một thời jan ngắn ngủi mọi người đc thg? thức một loạt live show, tiêu biểu có A He và nhg ng` bạn, Vân Anh và nhg ng` bạn. Phải công nhận là các chị lớp ta hát hay thật đấy. Giọng ai cũng như ca sĩ ý, nghe thích ơi là thích. Hoà ca jọng cũng khoẻ lắm, chuyên môn hát rock.
    Tâm điểm của buổi tối là Bến Thượng Hải, Đng` đến ngày vinh quang, Tình yêu tôi hát và Peng You.
    Hoà ca đã mất jọng sau buổi trình diễn này, wả thực là một tấm gương cho tinh thần cống hiến vì nghệthuật ko biết mệt mỏi .
    Chị Hằng ko biểu diễn, chắc là còn đang mệt vì vừa biểu diễn salsa .
    Hồi 4: Đập xong xuôi tất cả lại về.
    Cuộc vui tối nay tưởng như dừng lại ở đây. Nhg hoàn toàn trái lại. Tối hôm đó có một forum đến 2h30 sáng bàn về các vấn đề nóng hổi trong lớp. Nổi bật lên trong đó là:
    - Việc các đấng mày râu trong lớp nhận xét j` về chị em
    - Việc tình iu tình báo jữa một số thành viên tỏng lớp
    - Laoshi iu wý - quá khứ và hiện tại
    Tiểu kết: túm lại là kết thúc một ngày ăn chơi đập phá thì trên mỗi nik của các thành viên khi ol đều mang một nõi niềm chung: "lớp chúng mình, rất rất vui ". Có lẽ chỉ như vậy cũng đủ để diễn đạt hết nhg j` em muốn nói. Ôi, em iu lớp mình we''
  9. meou1989

    meou1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Xin mời mọi người đón đọc típ phần sau:
    - Ngoại truyện về nhân vật mới A Jun
    - Nhg am muu cua? A Song

  10. blackrider89

    blackrider89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Sao lại quên"Những người bạn và A Song" thía .

Chia sẻ trang này