1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp văn 99-02 vắt ngang thế kỷ, vô đây !!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi xuongca311, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_water10

    forever_water10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ha Thuy ah tao cũng không ngạc nhiên lắm khi mày hỏi tao như vậy!!! chúc mày ăn tết vui vẻ nhé!!
    Toi khong thich nhung nguoi con gai nhu nhung cay thong , co the gieo len tren bat cu manh dat nao.Toi khong thich nhung nguoi con trai nhu dong nuoc lu , co the cuon troi moi bui bo
  2. forever_water10

    forever_water10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Toi khong thich nhung nguoi con gai nhu nhung cay thong , co the gieo len tren bat cu manh dat nao.Toi khong thich nhung nguoi con trai nhu dong nuoc lu , co the cuon troi moi bui bo
  3. duongngo2000

    duongngo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trang của lớp mình hùng manh quá bà con nhỉ????(23 trang rồi cơ mà)đợt tết này về cũng tương đối là vui nhung time hẹn vẫn còn cao su quá......rút kinh n0 nhé....thôi hẹn gặp lại năm sau nhé....hhuuuuuuuuuuuu
  4. backforgood12v

    backforgood12v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi
    Hôm mùng 4 có đi đâu nữa ko đó? Vui ko?
    TELL ME WHEN WILL YOU BE MINE???
  5. backforgood12v

    backforgood12v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có ai mùng 8 lên hà nội (bằng tàu)ko? Đi cùng với...
    TELL ME WHEN WILL YOU BE MINE???
  6. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Post lên cho những ai không đi thèm nè............
    Ngày mùng 4 tháng 2 năm 2003, sau khi lớp mình đã đi chơi tết nhà các thầycô giáo ( mà khi về rùi mwói chợt nhớ ra nhiều điều quan trọng mà không ai biết : xiền mừng tuổi, hic hic ). Lúc 2h chiều , 5 tên ham chơi : cut_sat, duongngo, nestathientai, soktuan , xuongca đi chơi công viên Rồng Biển , 5 tên không tên nào có bằng lái, thía mà phóng vù vù, lại còn 1 xe kẹp 3 nữa chứ, chẹp chẹp.......
    Đến gần đến nơi rùi thì chú Tuấn nhà ta nhớ ra là chú đã quên máy ảnh ở nhà Dương xing gái : 3 đúa chờ mỏi mắt 2 ông về lấy mý, trong lúc đó đã giải quyết 2 gói bắp Mỹ rang bơ ( hè hè...)
    Vào công viên đã mất vé cửa là 3000 . Nes, Tuan, Cuc_sat và xuongca thich nhất trò giàn phóng vũ trụ ( ta quen gọi là trò " lên xuống ", hì hì ) , lần 1 :4 đứa lên, ngồi cùng một hàng...........cảm giác thật tuyệt vời,............hi hi, lên đến đỉnh . Tuấn nhà ta : TUẤN THIÊN TÀI ,Hoàng : HOÀNG THIÊN TÀI, NA : NGỌC ANH THIÊN TÀI ====> CHÚNG TA THIÊN TÀI ( lúc đó em còn tập trung nhắm mắt, các bác thông cảm, chứ nếu không cũng có một câu ; CON CỦA BỐ HOÀNG THIÊN TÀI ngay, hì hì )
    Lần 2 : 4 đứa lôi bằng được Đinh Dương xinh gái lên chơi trò này, chẹp, Dương nhà ta khóc bà con ơi, hic hic, làm Tuấn , Hoàng đứng dưới mặt tái mét, có một thằng trẻ con rất chi là vô tư đã nói : " ơ mày ơi, chị kia khóc ????" he he..........
    Sau đó mấy đưa đi chụp ảnh tùm lum ( có một cái ảnh do đạo diễn hansoktuân chụp rất sok, cả nhà mún xem thì đến nhà Hoàng, hì hì )
    Cái đầu Rồng đáng ghét, người ta giữ như của quý, không cho tụi này leo lên , ( chứ nếu không thì còn nhìu ảnh đểu nữa )
    Tụi nó dám nhận xét xuongca : trông xa cứ tưởng nàng Kiều ......( may là hôm đó miềng dễ tính, chẹp )
    ===> bố và chú sáng tác ra một câu tương đối đỉnh : Y học bó tay bệnh viện trả về..........he he
    Sau đó cả bọn đi ăn bánh bèo LĐH, ăn chè bưởi gần Hoa Phượng ( tiếc qué , tại HP chưa mở cửa )===> cảnh báo trước là về nhà phải vớ ngay lọ becberin không thì..........
    Tiếc chưa nào ??? lần sau nhớ mấy nguwòi này phải đi nè : Việt hà, Tuyến, Thịnh, Yến dừa........... lúc ăn chè cả bọn nhắc đến luôn, hôm đó quả thật là đốt tiền, chẹp, 5 đứa phải đến 400.000 ( >300.000 đi trò lên xuống, hic hic )
    Gửi xe đạp có mấy tiếng mà 2000, hic hic..........
    Bó tay với ngày tết.............
    friends forever
  7. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hơi chán lớp mình đấy.Bảo là đi chơi thì đi chơi cho nó ra đi chơi luôn đi,đằng này thì người thì đi người thì về,chán không chịu được.Lại được mấy bà Dung với Diệu Linh nữa,cữ xoen xoét là "Tớ về 1 tí đến liền" rồi mất hút luôn--------->thế này thì học làm sao được?
    Người ta yêu là nàng
    Dù nàng không đồng ý
    Người ta yêu là nàng
    Đem sinh mệnh cho đi
  8. oume_co_nuong_so_1

    oume_co_nuong_so_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, ông Hoàng làm gì mà ca thán thế hả, biết thừa lớp mình sẽ thế còn phải nói.Mà đi mấy mấy trăm nghìn, ai mà đi nổi cơ chứ, lại khóc như đinh dương à. lên Hà nội thì báo ngay nhé
    To: xuongca: con ơi, nhắc tên mấy đứa mà ko nhắc dì hả, sao hôm trước về ko báo cho dì 1 câu, cứ thế là về.
    Từ thủa xưa, loạn thế xuất anh hùng
    Dựng cơ đồ từ 2 bàn tay trắng
    Trái tim đá chưa một lần khuất phục
    Bỗng ngập ngừng trước giọt lệ giai nhân
    ---> đây gọi là kém miếng khó chịu
    Đệ nhất mỹ nhân
  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    friends forever
  10. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ai ăn chân gà nướng thì đến nhà Tuấn bú nhé,Tuấn bú sẽ khao 1 bữa sả náng luôn.Tiện thể hôm Thịnh Trâu trở lại,ai có thể thì đến nhà Tuấn bú ,anh Nesta sẽ thông báo lại sau.
    Người ta yêu là nàng
    Dù nàng không đồng ý
    Người ta yêu là nàng
    Đem sinh mệnh cho đi


Chia sẻ trang này