1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp văn 99-02 vắt ngang thế kỷ, vô đây !!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi xuongca311, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_water10

    forever_water10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    HI CHÀO MÀY , TUYẾN , ĐÃ HỌI HỘ TAO VỤ VỞ TIẾNG PHÁP CHƯA???NHỚ MÀY NHIỀU !!!
    Tuyến à , mày đừng làm tao sợ nhé , tao làm sao mà dám tranh chức ''ngu nhất lớp của mày!!!'', tao nhớ là may đã từng phải ''vào sinh ra tử'', giở hết các '' độc chiêu ngu '' mới có đươc danh hiệu đấy !!! Tao nhớ mày cũng đã từng nói với tao ''nếu có con nào dám tranh chức'' ngu nhất lớp'' của bà thì bà giết...'''Tao có làm điều gì không phải với mày thì mày cho tao xin , tao con yêu đời lắm !!!....ừ tao ngộ đúng là tao bị ngộ , tao không dám cãi lời mày đâu!!! mày tha cho tao ... tao thề là không bao giờ co ý tranh chức '' ngu nhất lớp của may'' , tao thề đấy ....!!!!!
    [violet]Dù có rất nhiều điều muốn nói , nhưng thà chẳng nói thì hơn!!![violet]
    [/quote]
    [violet]Dù có rất nhiều điều muốn nói , nhưng thà chẳng nói thì hơn!!![violet]
  2. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    này mọi người,do trục trặc về Password(Chắc đứa mất dạy nào chôm )nên tạm thời tớ treo Sun_love 1 thời gian,nêu liên hệ nhớ anhhoang1308@yahoo.com nhé(Hoặc To_live_is_to_die ít dùng )
    Nothing mattes no one else
    I was me but now he's gone
    Fade to black

  3. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    When a men lies
    He murders some parts of the world
    There are some pale of death
    Which men miscall their lives
    All this I can not bear
    To witness any longer
    Can not the Kingdom of salvation
    Take me home
    To live is to die[/right]
  4. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Life it seem will fade away
    Drifting further everyday
    Getting lost within myself
    Nothing matters no one else
    Things are not what they used to be
    There's nothing more for me
    I was me but now he's gone
    No one but me can save myself
    But it's too late...
    Now I can't think,think why I should even try
    Yesterday seems as it never existed.
    Death greets me warm
    And I just say goodbye
  5. jacobcalder

    jacobcalder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bớ bà con!Sao dạo này thằng bé Heng ngộ chữ thế nhỉ?Tiếng Tây tiếng tàu loạn cả lên.Đề nghị bà con làng Xôman có biện pháp giúp đỡ nhé
    Ê Tuyến chó,ai động đến mày mà mày đã cắn càn sớm thế,Mày có biét câu"ngu như ... "không ?Trông mày thế mà còn non lắm ,em ạ!Cẩn thận không tao bẻ làm 2 rồi đem ra bãi rác đấy.Đồ "vu khống"
    Nhắn Giang:tớ chờ thư của Giang đấy!
    THẠCH SÙNG
  6. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Creeping death.......
    Mọi người ơi,Sun_love đổi pass xong rồi....Liên lạc vẫn rứa nhá..
    Theo đánh giá của giới chuyên môn,3 đối tượng Vĩnh Thuỷ,Tuyến đực,Phương Anh Thạch Sùng đều có số có má như nhau,cả 3 đều xứng đáng với danh hiệu "Ngu nhất 12 văn"...Vỗ tay nào..............
    Hôm nay,thằng Tuấn suýt nữa ăn quả lừa đau như****.Chỉ vì cái bài thi chết tiệt mà thằng Tuấn thoát nạn,không thì nó chỉ có nước mò ra trường nhân văn mà đứng làm mồi cho muỗi đốt chơi..........
    Hôm nay có gần chục đứa âm mưu lừa bịp Nesta,nhưng kinh nghiệm đầy mình của anh đã khiến cho đối phương thất bại trong âm mưu và đưa sơ sơ hơn chục nạn nhân vô tròng..chà thêm ********* Tuấn nữa là đủ 13,tiếc thật đấy chẹp chẹp..........
    Ngày cá tháng tư của mọi người như thế nào....kể đi nào..?
    Cuộc sống chỉ là hơn sáu mươi năm chờ đợi cái chết....
    To live is to dieFade to black..

  7. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, các bác ơi, cho em xin, các bác post bài cũng phải để ý , quan ttrên trông xuống người ta trông vào chứ hả, em đọc đến rối cả mắt loạn cả đầu lên rồi. Ăn nói dịu dàng hộ em một chút, dù gì cũng mang tiếng .........12v TP
    ( không sửa là em nhờ mod khóa topic này đấy )
    Tớ chịu, tớ không bít, tớ đầu hàng
  8. oume_co_nuong_so_1

    oume_co_nuong_so_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko lên mạng xem tình hình, hỗn loạn quá, chẳng biết đọc cái gì, đọc sau vậy

    I am a reckless daredevil
  9. duongngo2000

    duongngo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trồi ôi!!!help me!!!cái đống gì thế này chúa ôi!!!!mổi người nói một ý ...chẳng ai nghe ai cả...thế này la thế nào...mọi người chú ý hay diễn đạt ý kiến của bản ngã thật ngắn gọn và cô đọng...để mọi người còn có sức mà đọc chứ...hoa hết cả mắt lên ...ông Hoang vừa tieng anh thôi....đau hết cả đâuh....
  10. jacobcalder

    jacobcalder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng vô cùng chính đáng của Xương cá ,tôi Phương Anh Thạch Sùng xin tuyên bố muốn làm hoà với tất cả mọi người.Không cãi nhau nữa bà con nhá!Ngày xưa mình đoàn kết thế còn gì .Xí xoá!
    THẠCH SÙNG

Chia sẻ trang này