1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp văn 99-02 vắt ngang thế kỷ, vô đây !!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi xuongca311, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    không biết
    mà biết để làm gì ?
    nhận ra để làm gì ?
    Sốt ruột !
    Trăm năm cô đơn
  2. anhdaucuamoithoi

    anhdaucuamoithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trời ui!!! sao nỡ nặng lời với em vậy!!!!! đáng thương ,đáng thương quá
  3. anhdaucuamoithoi

    anhdaucuamoithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG UI!!! anh có động chạm gì đến em đâu!!!!!!1
  4. forever_water10

    forever_water10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hic'' hic'' nhớ lớp mình phát điên lên được ! Tết về tập trung nhé ! Còn nếu ai cũng bận thì thôi vậy !
    [ređ] Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng thà chẳng nói thì hơn !!![/size=8][red]
  5. nestathientai

    nestathientai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thân mến
    Năm hết Tết đến rồi. Vậy là 1 năm rưỡi học ĐH đã trôi qua. Nhiều cái thay đổi quá ! Nhưng cái đáng quí có lẽ là lớp ta vẫn đoàn kết và giữ được mối liên hệ với nhau phải không ? Nhân dịp năm mới, chúc tất cả mọi người sức khoẻ tốt, học hành tiến bộ, gặp nhiều may mắn trong công tác cũng như trong cuộc sống. Những ai học hành khá giỏi học bổng thường xuyên thì phát huy , những ai học hành phọt phẹt ( như tôi chẳng hạn ) thì cố gắng hơn nữa. Những ai đã và đang có tình yêu đẹp thì giữ gìn để nó phát triển, nảy nở và cho hoa thơm trái ngọt, những ai đang trong quá trình cưa cẩm thì sớm có kết quả tốt để anh em còn được ăn khao. Thế thôi nhỉ ?
    Thông báo tình hình của tôi cho cả nhà tí : Tôi chỉ còn một môn thi cuối cùng vào ngày mai. Sau ngày 14, tôi sẽ ở lại Hà Nội một ngày để thu xếp công việc và thu dọn nhà cửa. Chiều 16 về Hải Phòng. Khi đó lớp đã có những ai về rôi nhỉ ? Về thì nhớ liên lạc dần với nhau đi là vừa. Tôi định chúng ta sẽ tập hợp nhau để đi chúc Tết các thầy cô giáo , ok ? Nếu có thể thì chúng ta sẽ đi trước 30 Tết. Đồng ý không ?
    Mọi người nhớ check trang này để biết thêm thông tin.
    Trăm năm cô đơn
  6. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    đợi điện của papa ^_^
    Anh "......" ơi
    xuongca iu anh
  7. bettymoc

    bettymoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con nhà mình!
    Năm hết Tết đến chắc mọi người còn bận vi vu kiếm chác hả? Chán quá nên phải mò lên đây giết thời gian dây....
    HAPPY NEW YEAR!
    sea and moon_forever
  8. forever_water10

    forever_water10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Con` may` thi` lên đây cung~ định kiếm chác gì hả con???
    [ređ] Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng thà chẳng nói thì hơn !!![/size=8][red]
  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Năm nay lơp'' mình chan'' thật, đợi mãi mà chẳng thấy ai gọi gì cả, vụ đến nhà Thịnh cũng có mỗi 3 đứa đi thui. hic hic
    Theo lời của Phước anh thì cô Vân mắng tụi mình, ko đến nhà cô chơi, biệt tăm lun đấy, nhất là Tuấn và Mai lớp trưởng, hì hì
    Anh "......" ơi
    xuongca iu anh
  10. bettymoc

    bettymoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ạ! Lâu lâu k vào. Sao h mò vô lại văng tanh vắng ngắt thế này? Ới dân Văn 99-02, đi đâu cả rồi??????????
    [Trời mỗi ngày mỗi sáng
    Đời mỗi ngày thêm nhiều buồn vui.......
    sea and moon_forever

Chia sẻ trang này