1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp văn 99-02 vắt ngang thế kỷ, vô đây !!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi xuongca311, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    to Tuyến Hấp : hấp là nhẹ đấy, đấy là tao ko muốn lôi cái từ thông dụng cảu tao và mày ra trước bàn dân thiên hạ, bây giờ ........lớn rùi ( he he ). Mày ngốc lém, sao ko dùng cái nick cũ có hình đại diện, nick mới mở bây giờ ko nick nào tạo được ảnh đại diện đâu. Còn câu của Tô Dung, anh em tự giải nhé ( hé hé), còn em ....biến đây
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  2. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ớ, lớp mình đi đâu rùi ????, Tuyến ngố vào đây mà xem cai' nay` http://www.ttvnol.com/forum/t_132089
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  3. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Text
    Tao nhớ chúng mày quá mà sao vao cái trang này lằng nhằng thế ko biết, mất bao nhiêu công mới vào nổi. Lớp mình dạo này sao rồi , xin lỗi vi hôm tập trung ko về dc, vô cùng xin lỗi
    à Giang ơi! nhà mày ở chỗ nào thế? ghi dc lại cho tao di nha
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  4. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm Dung ơi, mày đối được lắm, kẻ nào là người ra câu đối , hãy mở to mắt ra mà xem đi, ha ha( hi, mặc dù ko phải mình đối)
    Yuki(love 1088)
  5. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Tiếp sau tôi xin giải đáp câu đó tầm thường của 1 kẻ lạ mặt gỡ lai danh dự cho lớp ta.Kẻ sợ bóng tối tất nhiên sẽ bị ánh sáng bao trùm rồi(chân lí ở đời là như vậy)Câu đối của ta là:thầy sinh vật vật cô sinh vật,vật rồi lại sinh,sinh rồi lại vật.
    Hay lắm Dung ơi, tao phục mày, kẻ dấu mặt đâu, ra à xem đi.(hi hi, ko phải mình đối nhưng được ăn hôi)
    Yuki(love 1088)
  6. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi nhận ra ai ko?Thảo dây!
    Này Vĩnh Thuỷ ơi tao chyển nhà mới rồi đừng gọi theo số cũ nữa nhé! số mới của tao nè 5580393 gặp Thảo ở H3 ! ok chưa ? À mà ai có việc gì cần tui thì cứ gọi theo số ấy nhé!
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  7. bettymoc

    bettymoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thảo ơi! Mày quên bạn bè rồi hả?Lên mạng chỉ nhắn gửi mỗi con Mic thôi à?Chán mày quá!À khi nào tao sang chõ mày chơi nhé.Gửi cho tao địa chỉ mới của mày nhé!Ôi my BaBớp!
    sea and moon_forever
  8. bettymoc

    bettymoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hà Thuỷ ơi!Tao dạo này hay quên lắm.Cái vụ đĩa cho Đinh Dương để khi nào nhớ ra tao sẽ đưa cho nhé.INGÀN LẦN XN LỖI
    LỚP TRƯỞNG LỚP CHẤT LƯỢNG CAO K52 KHOA NGỮ VWN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SP ĐÃ KÍ.
    Bà con nghe khủng khiếp không?Em đang phải oằn lưng gánh vác một trách nhiệm cực kì nặng nề.Giờ mới hiểu nỗi lòng của Minh và MAI.
    sea and moon_forever
  9. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà phải khoe dữ dội thế hả Dung ơi, ai chẳng biết , còn lắm chuyện
    Thông báo:Mọi người ơi, Ngọc Hà thân yêu của chúng ta gặp một sự cố tai nạn nhỏ, mong các bạn đến thăm, nhớ mang theo đường sữa

    Yuki(love 1088)
  10. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    xuongca cũng mới biết chuyện của NH, mọi người đi thăm NH hộ luôn cả phần của xuongca nữa nhé, khổ thân .......
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD

Chia sẻ trang này