1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp văn 99-02 vắt ngang thế kỷ, vô đây !!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi xuongca311, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    chàng trai ném cái chai : chờ ai
    cô gái ném quả chanh : chờ anh
    ........................Có quà cho con gái yêu quý của bố đi nèo.
    hi hi
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  2. forever_water10

    forever_water10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban!!
    cac ban dao nay van manh khoe ca chu??
    cha ! sap thi roi phai khong??
    day la ki thi dau tien o Dai hoc , minh tu nhien thay lo lo .Nhung khong sao moi chuyen roi se on thoi . Noel van vui ve nhu thuong . Chuc cac ban Noel vui ve va THI TOT thoi nhe BYE
    nha ngoai giao noi co la co the noi co the la khong noi khong thi khong con la nha ngoai giao nua
  3. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    nói năng cho cẩn thận, đùa tuỳ từng lúc thôi.
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  4. anhday

    anhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn cấp: Tuyến và Mai già vừa bị mất xe.Hé hé ,ai có lòng nào thì chia xẻ với nào....
  5. forever_water10

    forever_water10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    CUA DI THAY NGUOI
    DUNG BUON NHE !! TUYEN VA MAI OIIII
    DU BIET RANG DOI KHI CUA CON QUY HON NGUOI!!
    CHAN THANH CHIA BUON!!
    nha ngoai giao noi co la co the noi co the la khong noi khong thi khong con la nha ngoai giao nua
  6. baizen811176

    baizen811176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    anh Tuyến oi!Mới hôm trước còn xe mà?Nhưng mà thôi anh ạ của đi thay ng ấy mà .Đừng nghĩ về nó nhiều quá thì sẽko thây vấn đề gì đâu anh nhe!
    A HÀ THUỶ ơi! vụ đĩa của tui thế nào rồi? ko dc quên đâu đấy nhé
    CUOC DOI LA NHUNG GAP GO CUA DINH MENH
  7. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    hu hu, khổ nhỉ, làm sao mà mất, tại sao, thế nào ??? kể cho anh em nghe xem nào, khổ, phải cẩn thận một chút chứ. Xe của ai ?> Tuyến hay Mai ???
    TO THE WORLD U 'RE MAYBE ONE PERSON BUT TO ONE PERSON, U 'RE MAYBE THE WORLD
  8. anhday

    anhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này anh em ạ(hôm trước tại vì lên mạng muộn quá nên ko thông báo tình hình cụ thể được hôm nay mới có thời gian cởi bỏ tấm mề).Hôm đó là đêm ngày thứ ba dạng sáng ngày thứ tư( Hôm đó có trận Valencia gặp Arsenal hay gì đó(ko nhớ rõ)).Cũng như bao ngày khác ,Tuyến và Mai Fáp để xe ngoài sân và yên tâm giao tài sản của mình cho ...trời đất( tại mọi người ở đấy đều để xe như vậy từ xưa đến giờ nên bọn tao mới học tập theo).Hôm đó đi ngủ hơi sớm so với thường ngày và mai Fáp hẹn đồng hồ 2 rưỡi 3 giờ sáng gì đó.Đêm hôm đó là ngày hơi đặc biệt vì Tuyến ko thức xem bóng đá(căn bản vì Mai già bảo là sẽ dạy học nên mình đành bỏ qua).Sau đó em chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành như một đứa trẻ vô tội.Em cũng ko tinh tế để nhận ra rằng đêm đó trời đổ mưa và trong lúc mưa gió mịt mùng có 3-4 kẻ lạ mặt đã "rửa xe" hộ em và Mai già thêm cả 1 chiếc của 1 chị cũng trọ ở đó nữa...
    Sáng ngày hôm sau,khoảng 7 giờ kém 2 đứa vẫn ngủ ngon lành như 2 con lợn con cho đến khi tiếng nói quen thuộc của bà chủ nhà: " Mai _Tuyến ơi! Tối qua chúng mày có cất xe vào trong nhà ko?" Hai cháu ngơ ngác trong cơn ngái ngủ:" Ko ạ ,bọn cháu để ngoài sân mà.Làm sao hả bác?".Bác rụt re` đầy sự thông cảm: " Thế thì mất hết xe rồi.Cả xe của cái Hạnh và thằng Lâm nữa." Lúc đó 2 đứa mới mò ra khỏi giường ,mở cửa nhìn ra sân_ khoảng sân vẫn còn đó nhưng trống vắng đến ghê người.Tôi chợt nhớ đến tứ thơ của Thôi Hiệu trong Hoàng hạc lâu : " Xe đạp nhất khứ bất phục phản.Sân gạch ngàn năm xanh rêu phong ".Lúc đó mọi người những ai thức hoặc đêm đó có dậy đi "water ' thi nhau bàn luận khẳng định như đinh đóng cột là lúc họ đi qua đó thấy vẫn còn! Em thì chẳng biết quái gì vì em ngủ như chết nhưng em chẳng tin là mọi người đi qua đều để ý đến xe đạp ( vì như mọi ngày vẫn để ở đó=> chẳng ai chú ý đến xe cả,với lại trong lúc... buồn như vậy thi hơi đâu mà để ý).May là hôm đó Tuyến ko phải đi học còn trường Mai thì cũng gần nên vấn đề học tập ko bị ảnh hưởng.Cả hai đứa gọi điện về nhà thì ko có tổn hại gì về ...thính giác( bu bá ko mắng !!!!????).Hôm Chủ Nhật vừa rồi bác Găng mang xe ở nhà lên cho Tuyến rồi ( có nhắc nhở vài đường cơ bản) còn Mai già thì đang đi xe của bạn .Và bây giờ 2 đứa bảo vệ tài sản như con ngươi của mắt mình vậy ,riêng Mai buổi trưa ngồi học cũng cho xe vào trong phòng!.Tình hình sơ sơ là như vậy .đáng có thời gian thì em cũng kể thêm một vài chi tiết bên lề sân cỏ nhưng mà thôi.Để khi khác.
    Cảm ơn anh em đã động viên chia xẻ với chúng tôi.Đặc biệt là tấm lòng thơm dạ thối của Thuỷ hấp.Mày nhớ đấy ,hôm nào tao gặp mày thì mày sẽ ăn đủ em ạ.
  9. anhday

    anhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn:
    Các bạn lớp mình ở trên này và dưới đấy ơi!!! Nếu ai có điều kiện thì đến chỗ Tuyến vào ngày 01/01/2003 (bất cứ giờ nào trong ngày nhưng cụ thể là cỡ 6 giờ tối) để dự bữa gặp mặt thân mật ...
    Thông báo này thay cho giấy mời .
    Bạn nào nhận được tin này thì nhắn hộ tớ những bạn chưa nhận được tin nhé.
    Tớ xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.
  10. anhday

    anhday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    MERRY CHRISTMAS TO EACH MEMBER OF OUR CLASS.
    99_02

Chia sẻ trang này