1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp võ hàm thụ do anh Ngọc Linh Tử, anh TVTT và các anh em trong Đông Phương Hội - Vịnh Xuân Quyền h

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dphvxq, 29/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0

    Em thì không tập trang công, cũng chả theo VX, hơn nữa trình thì còi, chỉ giỏi chém gió và võ mồm thôi, nhưng cũng mạo muội thẽ thọt với các bác thế này: Tàu bay bay cứ bay, việc choa choa cứ mần!!!!! Đã mang thân theo đuổi nghiệp võ mấy chục năm, mà các bác còn vướng vào chuyện đẽo cày giữa đường hay sao???
    Các bác đã có Tâm, nhiệt huyết như vậy, cá nhân em rất ủng hộ. Còn chuyện dân tình nhiều khi chọc ngoáy cũng chỉ cho vui, hoặc thử bản lĩnh của mình tí chút, vậy thì có gì mà nặng lòng đến mức khoá / xoá hẳn công sức của mình???
    Thôi, hôm nay thứ 6 ngày 13, nâng cốc đi nào các bác, cho qua cái ngày xui xẻo nhất trong năm này!!!!
  2. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... câu móc họng của nhà bác làm em khoái
    Em không biết oánh võ chân tay, nhưng lại khoái võ mồm.
    Chơi với bác keo này
    Nếu hiểu bí kíp là những phương cách bí mật mà nếu biết nó thì sẽ thành tài thì VT không có bí kíp nhưng nó có những nguyên tắc, phương pháp.
    Thí dụ nói: kình cần chỉnh (thể), gốc lực ở đùi, điều khiển ở eo, thể hiện ở tay... là đã nói rõ nguyên tắc dụng lực.
    Phương pháp là động tác cần từ tốn, tâm cần an tĩnh, sắp xếp vận động theo trình tự trước sau, chính phụ, cái nào dẫn, cái nào đẩy, 3 hợp, 6 hợp... chậm đến mức gần như ko động thì gọi là tĩnh công, trạm trang công.
    Muốn thực hiện việc sắp xếp trên được dễ dàng, cơ thể cần nghe theo trí não (ý), vậy nên cần buông lỏng, lắng nghe cơ thể... đại loại vậy
    Cái gọi là thân chứng, thân thụ thì ai tập cũng phải tự mình nghe và sắp xếp, chơi trò chơi với cơ thể mình.
    Nếu chỉ tin vào cái gì mình thân thụ thì sẽ theo chủ nghĩa kinh nghiệm mang mầu sắc bí kíp, nhưng đó là biết mà không hiểu qui luật do đó khó dạy lại người khác.

  3. dphvxq

    dphvxq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cùng tất cả các bạn ,
    Thứ 1 , chúng tôi không nề hà những chuyện anh em nêu những thắc mắc không nằm trong chủ đề hoặc đặt những câu hỏi bâng quơ cắc cớ , vì đã có 1 topic cho anh em spam thoải mái mà không bị cấm mà ... Tuy nhiên , các bạn cũng thấy đây là 1 lớp võ thuật hàm thụ thì nó cũng nên có 1 tính cách tương đương với 1 lớp võ tại võ đường ( mặc dù không có qui định nào về điều này cả ) , có thể nào các bạn đến 1 võ đường mà nêu những câu hỏi như 1 số các bạn mang lên trên topic này không ? ... đương nhiên là tuyệt đối không bao giờ xảy ra rồi , vì cái phong cách lịch sự tối thiểu chúng ta đã được dạy dỗ từ thuở bé , cái phong cách đạo đức chúng ta đã được giáo dục ngay trong gia đình kính trên nhường dưới từ khi chưa bước chân đến trường , và rồi đến cái phong cách tinh thần thượng võ của 1 người luyện võ nữa , có phải thế không ? Do đó , chúng tôi chẳng đòi hỏi gì cho chúng tôi cả , vì chúng tôi đang làm 1 chuyện mà lợi ích cho chúng tôi chẳng hề có , nhưng chúng tôi muốn có những câu hỏi thật sự vì chúng tôi biết chúng tôi vẫn đang trên đường thành toàn , chúng tôi muốn có những quan tâm thật sự cũng như những chia xẻ kinh nghiệm thật sự để có thể làm sáng tỏ cho những người đi sau , cũng như để giữ vững một phong cách đẹp cho topic của chúng tôi .
    Thứ 2 , một số các bạn có lẽ vẫn còn lầm lẫn cái chuyện tôi nói về tâm không tranh hơn thua ... Tâm không tranh hơn thua không phải là cứ ù lì như gỗ đá sao cũng được ... tâm không tranh hơn thua không phải là nhìn mọi việc trôi qua một cách bình thản không màng đến ... Quốc có quốc pháp , gia có gia qui mà ... xã hội nói chung vẫn có những lề luật của nó mà chúng ta phải chấp hành để giữ sự ổn định chung cần thiết , do đó , một khi có người vi phạm thì tất nhiên phải có phản ứng để duy trì sự ổn định đó , nhưng tâm không tranh hơn thua hay tâm tranh hơn thua sẽ được nhận ra qua cách thể hiện phản ứng tất yếu này , có phải vậy không ? Do đó , tâm không tranh hơn thua có nghĩa là không khởi cái nhân gây hấn , nhưng khi có áp lực được gây ra từ bất cứ phía nào đến thì cái quả đáp ứng phải nảy sinh vì đó là qui luật nhân quả tất yếu thôi mà ... Nói tâm không tranh hơn thua như một số các bạn nghĩ thì sao tôi vẫn cứ giao tay quần thảo võ thuật một cách đầy thích thú với mọi người đến gặp tôi chứ ? do đó , tôi vẫn dụng tay chân thân thủ bộ nhưng không mang phản ứng ra khỏi thân tôi do đó không gây tổn thương cho đối thủ thôi , các bạn hiểu cho điều này ...
    Thứ 3 , chúng tôi luôn luôn mở cửa tiếp đón tất cả mọi người , mọi dòng phái , mọi cá nhân trong mọi tầng lớp và mọi trình độ để học hỏi lẫn nhau , vì vậy chúng tôi mới đúc kết lại và đưa ra giáo trình HGLPS + VX + Trang công ... Còn khi chúng tôi lấy danh hiệu là ĐPH-VXQ thì trước nhất chúng tôi đã có trình bày là chúng tôi muốn cùng tìm hiểu , học hỏi và chia xẻ những hiểu biết về Đông phương học nói chung , sau đó lấy VX làm tiêu chuẩn luyện tập căn bản thân thủ bộ là cái mà mọi người thường hay nghĩ đến khi đề cập đến võ thuật vì VX quả thật là một hệ thống đơn giản và hoàn chỉnh về mặt này ( dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi ) ... song song theo đó là luyện gân cơ và khớp của HGLPS và tập trang công để tìm được sự kết hợp thân tâm đơn giản nhất và an toàn nhất ... Tôi đã nói nhiều lần , chúng tôi không quản ngại sức khỏe , thời gian và kể cả tiền bạc trong khả năng của chúng tôi để truyền bá những gì chúng tôi thân chứng được vì nó rất đáng được truyền bá , nên được truyền bá cho lớp trẻ đi sau ... Tôi đã từng đón 1 người từ tiểu bang khác bay qua gặp tôi lúc 10:30 đêm tại sân bay , về nhà 11:00 , 2 anh em ăn chút cho ấm bụng , và từ 12:00-2:00 sáng là bằng mọi cách để cho người bạn đó nhận ra những gì tôi hằng nói , và 6:00 sáng là tôi lại thức dạy đi làm ... ý tôi muốn nói tôi sẽ không làm như vậy nếu thật sự tôi không thấy thật rõ ràng cái giá trị của những gì tôi đã thân chứng . Do đó , nếu như chỉ còn 1 người còn muốn tìm hiểu qua lớp hàm thụ này thì chúng tôi cũng sẽ vẫn tiếp tục duy trì , nhưng chỉ mong anh em nhìn nhận ra mọi điều tôi trình bày hôm nay 1 cách sáng tỏ để khỏi làm mất sự ổn định cần thiết trong topic của chúng tôi .
    Thứ 4 , chúng tôi luôn thông báo những nơi chúng tôi sắp đến ( như trường hợp ngày 4 tháng 7 này tôi sẽ đến SanJose ) để bất cứ anh em nào muốn tìm hiểu thì có cơ hội trao đổi với nhau , do đó , nếu anh em thật sự muốn trao đổi và học hỏi thì cứ gửi cho chúng tôi 1 lời , chúng tôi sẽ thu xếp gặp anh em trong thời gian sớm nhất , đó là chúng ta thể hiện tinh thần cầu học và cầu tiến chứ không chỉ quanh quẩn trong những hiểu biết hạn hẹp mà mình đã huân tập được đúc kết qua kinh nghiệm riêng của chính mình .
    Thứ 5 , tôi thành thật khuyên các bạn nên tập trang công ... trang công mang lại nhiều lợi ích mà các bạn khó lường được ... Các bạn hãy cứ tập trang công đều đặn như mình đang để dành tiền vậy , mà tiền ở đây chính là nội lực , là sự liên kết toàn thân cực kỳ liền lạc rợp ràng miên mật ... các bạn hãy cứ để dành cho có tiền đi , 1 ngày tôi sẽ đi gặp các bạn và chỉ cần 15 phút là các bạn có thể hiểu ra cách xử dụng số tiền tích lũy được một cách chính xác nhất và hợp lý nhất ...
    TVTT -
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Vài ý kiến ngắn gọn:
    1. Nên giữ
    2. Bài của bạn rất ư là mâu thuẩn. Không thể thể hiện dân chủ mà bắt buộc có sự tuyệt đối.
    3. Lớp học trên mạng cũng như lớp ngoài đời. Nghĩa là vẫn sẽ những câu chuyện bên lề, thảo luận vòng vo. Các bạn ở US, hẳn đã biết có những lớp học đòi hỏi thảo luận với phần đóng góp của mình lên đến 30% điểm. Thế thì tại sao lại phải chú tâm vào một đề tài? Nhất quỉ nhì ma, thứ 3 học trò mà. Hãy xem tui như học trò đi. Mà có được tui làm học trò, rất là may mắn đấy nhá, vì tui khá thông minh (đó là sự thực, chẳng khoe khoang gì ráo trọi). Chỉ có điều hay nói chuyện nhiều trong lớp thôi. Hehehehe.
    4. Có nhiều bàn cãi, tức là đã được chú ý rồi, tức là đúng ý bạn, còn đòi gì nữa
    5. Đã xưng VXDPH, thì phải biết Tiểu Niệm Đầu. Thì nên hiểu ý nghĩa của 3 chữ ấy. Và nên biết rằng, không phải chỉ lắng nghe bản thân trong TNĐ đâu. Quan trọng hơn là nên thoải mái, cứ nói chuyện vui vẻ khi đi bài đó. Nói chung là đừng để tâm tư mình vướng chấp quá. Thoải mái đi.
    6. Tất cả vì vui vẻ. Nên rộng lượng, đừng chấp nê.
    7. Nhân đọc lướt qua cái post sau cùng của anh TVTT: Tui mong rằng các bạn không hành xử giống như các tín đồ của một số tôn giáo, tức là đem niềm tin của mình đi rao giảng với mục đích cứu rỗi. Muốn chia sẻ thì chia sẻ, đừng kể công, đừng dụ thiên hạ theo mình (và đừng đem đạo đức ra mà phê phán người khác (như đã viết), bị hố to à nha) . Có những niềm tin, quan điểm, và ưu tiên khác nhau. Phải trân trọng sự khác biệt. Đó mới là tinh thân vô ưu, không phân biệt, không hơn thua.
    8. Lần nữa, nên rộng lượng với nhau.
  5. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chào anh tvtt, em thấy trong topic HGLPS xưa cái tinh thần đó của anh rõ hơn khi nick chagacon gì đó cũng vào chọc phá spam loạn đả mà anh vẫn nói những gì cần nói, trả lời những nick cần trả lời, khong thích nữa đóng topic lặng thinh luôn; nay sau mấy năm luyện tâm luyện trạm trang, anh đưa ra rất nhiều kiến thức, các anh em có lòng muốn lĩnh hội chắc cũng phải từ từ mới lĩnh hội, mới hỏi được, trong khi đó có mấy nick vào quậy hôi mấy câu, bác dphvxq (ko biết có phải vẫn là anh tvtt ko) đã nặng giọng hỏi toàn thể ngay là " có muốn học nghiêm túc ko hè", theo cảm nhận của em là đã động tâm hơi sớm.
    Vài dòng trao đổi, mong anh lượng thứ nếu hơi có vẻ dạy đời, thực sự ngoài đời thì em ko dạy ai cía gì bào giờ.
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề nên TIẾP TỤC cho lão Ba Tê tức nổ đom đóm mắt đi, lão nói nhiều quá mà có Show cho anh em được cái gì đâu, chỉ chờ anh em Show hàng rồi "gom về" làm của riêng, sau đó không quên vứt thêm dăm câu bốc mùi nữa.
    Lão 3T như thế là bậy lắm, các anh em ở đây đa phần đều hơn tuổi lão, có người còn đáng tuổi cha chú của lão nữa. Nếu lão biết thì cứ việc nói ra rồi làm Video Clips cho các đàn anh đây xem rồi góp ý nhé.
    He, he, he,..............
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 14/06/2008
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn thế.
    TTT chỉ muốn được chú ý thôi. Điều nầy thể hiện qua sự cố gắng sắc sảo, văn phong ngang tàng với cái nhìn từ trên xuống, và tạo ra vẻ thông thái mọi sự đều biết, đều thông.
    Nhưng nếu bà con phớt lờ TTT thì TTT tức tê tê tái :-)
    Tiếc rằng TTT chưa tạo ra được hiện tượng hay phong trào như MDKTL (đánh gậy module KCT gì đó, TVTT với Trạm Trang, Tư Vờ với dân chủ nhân quyền ..., hehehe)
  8. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Chừng nào lấy vợ đấy, hả chú em 3T ?

  9. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Anh Vove, cụ TM bị ngã "dàn thiên lý" kia kìa, mau hỏi han dăm câu đi.
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Anh Vove không nhận ra người quen sao ?
    Vịnh Xuân - niêm thủ - thám thính kình đâu cả rồi ?
    Trời, gặp chú em 3T chắc lão Vove sướng phát điên, rồi nhắn nên lấy vợ sớm kẻo hâm nặng nên quên chăng ?
    He, he, he,.............

Chia sẻ trang này