Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2011 Đã lại sang 1 năm mới.., mới đêm qua thôi, nhận được nhiều sms chúc HNY: vẫn còn hi vọng cho 1 năm mới có nhiều thay đổi, hạnh phúc và bình an... Vậy mà giờ đây chỉ còn lại nỗi thất vọng , nỗi buồn, sự cô đơn và trống rỗng của 1 người thua cuộc Thời gian cứ trôi qua vùn vụt, mọi thứ tưởng chừng như một giấc mơ vậy. Trong 1 năm qua đã làm được những gì? hình như là chưa gì cả, vẫn trắng tay: cả về tiền bạc và chuyện tình cảm. Hình thức cũng không đến nỗi nào , cũng được học hành tử tế, cũng đang có 1 công việc tốt ....Bạn bè bằng tuổi, đa phần đều đã 1 con, 1 số còn lại thì vừa lập gia đình, đứa nào muộn nữa thì nửa tháng nữa cưới ... vậy mà... Biết yêu từ năm 2002 nhỉ? Ngồi tính và giật mình, đã 9 năm rồi !!! Trải qua mấy mối tình, đã có những thời gian yêu và được yêu thật sự nhưng rồi cũng ..kết thúc, cũng chẳng đi đến đâu cả .. Riêng trong năm qua , đã thất bại thảm hại trong 2 mối tình Giờ đây, khi người ta tay trong tay hạnh phúc bên nhau trong ngày đầu tiên của năm mới thì mình lại ngồi đây viết ra những dòng này và rùng mình lo sợ cho 1 cái Tết và 1 Valentine sắp đến... Người ta thường nói, một người phụ nữ dù có thành công trên con đường sự nghiệp đến bao nhiêu nhưng thất bại trên con đường tình cảm thì rốt cuộc cũng chỉ là 1 người thua cuộc!!! So, Am I a loser?
chỉ hơi muộn để nhận ra điều đó thôi em thì còn trẻ ,,,he he từ lâu rồi, chỉ ước mơ có một gia đình hạnh phúc không cần phấn đấu, ko cần thành đạt làm gì cả ôi đến bao h nó thành hiện thực tình yêu đang ở đâu ?????
Khi hạnh phúc đến, không cảm nhận được. Đánh mất. Giờ tự hỏi, hạnh phúc ơi, mi ở đâu? .............................. Bùng cháy hay tàn lụi -----------------------------Tự động gộp Reply --------------------------- Khi hạnh phúc đến, không cảm nhận được. Đánh mất. Giờ tự hỏi, hạnh phúc ơi, mi ở đâu? .............................. Bùng cháy hay tàn lụi
Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2012 ... ... ... Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ nhưng có 1 niềm vui mới là kiếm tiền Công việc rất tốt, cơ hội thăng tiến cao, thu nhập tốt ,bla bla... .... ... .. . Nhưng vẫn chỉ có 1 mình, thật đáng buồn..