1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lost and found...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluethorn, 25/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ở những nhà ga và tàu điện ngầm hay có một cái office nho nhỏ, xinh xinh gọi là "lost and found office"...Bạn có thể đến đấy và tìm lại những vật mình đã để quên trên một chuyến tàu vội vã vào giờ cao điểm. Vật gì bạn cũng hy vọng có thể tìm lại đuợc...
    Vậy đấy, thế nhưng trong cuộc sống lại có những thứ không bao giờ có thể tìm lại được. Nếu bạn lỡ đánh mất thời gian hay tình yêu, bạn dường như không tìm lại được nữa...
    Sức khoẻ cũng giống như vậy song còn có cơ phục hồi còn hai thứ kia đã mất là dường như mất vĩnh viễn!

    Giá như cũng có thể lost and found cho những điều ấy...

    nothing lasts forever even the cold november rain
  2. HaKhanhLinh

    HaKhanhLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không tìm được những cái cũ thì có thể tìm những cái mới mà........Cuộc sống luôn luôn vận động, thay đổi từng ngày....... nếu ôm mãi những hoài niệm cũ thì làm sao mà tiến lên được....
  3. aponllon

    aponllon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thời gian mới là thứ nếu đánh mất sẽ không bao giờ có lại được!
    Một phút lỡ ngàn thu ân hận
    Giật mình ngoảnh lại đã trăm năm
  4. Guest

    Guest Guest

    Ba thứ không bao giờ lấy lại được là tên đã bắn, lời đã nói và những ngày đã qua...
    Nhưng như thế không đồng nghĩa với mất đi mãi mãi...
  5. aponllon

    aponllon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ngày đã qua là mất mãi mãi !
    Tên bắn rồi có thể tìm lại !
    Lời nói rồi vẫn có thể rút lại ( bạn đã bao giờ được ai hứa cái gì chưa???
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ lạc quan thật!!!
    Lời nói đã nói ra thì không thể rút lại được bởi vì dù như thế nào nó cũng đã hằn một vết trong tâm khảm người nghe, vết thương thể xác còn có lúc lành chứ tinh thần thì ...
    Thời gian cũng thế, đã qua đi là đi luôn, có thể biết đâu đấy trong tương lai có lẽ người ta sẽ tìm ra chiều thứ năm: chiều của thời gian! Nếu như vậy, có lẽ tất cả mọi thứ sẽ tìm lại được hết chăng???
    nothing lasts forever even the cold november rain
  7. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    điều duy nhất không thể tìm lại được chính là thời gian, nếu có thời gian thì mọi thứ đều có thể tìm lại...
    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn
  8. aponllon

    aponllon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dù cho có quay ngược được thời gian thì em có lấy lại được tình yêu của anh không???

Chia sẻ trang này