1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lost in Translation - không hiểu hay ở chỗ nào?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Morning_Star_new, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Morning_Star_new

    Morning_Star_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Lost in Translation - không hiểu hay ở chỗ nào?

    Phim về một tài tử điện ảnh luống tuổi (Bob Haris) và một cô gái trẻ (Charlotte) - hai người Mỹ cùng đến Tokyo, cùng mất ngủ, vô tình gặp gỡ và kết bạn. Tình bạn này đã khiến 2 người tìm được những điều mới lạ trong cuộc sống, khiến tâm hồn cởi mở, thoáng đãng hơn. Phim này có lẽ muốn đề cao tình bạn này - một tình bạn k0 *** mà hoàn toàn là sự đồng cảm và chia sẻ tâm tư nhưng MS chẳng thấy thích thú gì với cái tình cảm này cả. Sao chứ, anh Bob già khọm, con cái đầy nhóc, tự nhiên lại thấy very exited trước lối sống cuồng nhiệt, mạnh mẽ của giới trẻ, thích cô bé Charlotte (hun cô ta 1 phát rồi thì thầm gì đó - chắc là hứa hẹn) - đúng thật là chẳng ra đâu vào đâu cả. MS thấy anh Bob này rất vô trách nhiệm - khi kể cho cô bạn nghe về gia đình mình, anh ta có nói "... they''ve missed their father but they''re fine...". Vì công việc mà anh ta phải đi suốt, anh ta có biết rằng người vợ đã phải cố gắng bằng mấy người để bù đắp cho con cái k0. Anh ta có ở bên con đâu mà biết là they''re fine được? Còn cái cô Charlotte kia thì cũng cực kỳ vớ vẩn, học philosophy rồi bỏ đấy theo chồng, suốt ngày ngồi ngẫm nghĩ vớ vẩn, đến cả khi vào tham quan chùa chiền của Nhật cũng chẳng có rung động gì cả, chỉ đến khi quen anh Bob mới cảm nhận được chút ít. Rồi mới đến Nhật, ban ngày còn lạ lẫm nhìn dân Nhật chơi game thế mà ban đêm thì ra trò, quen biết cả lũ bạn chơi bời sành điệu??? Tóm lại thì MS chẳng hiểu cái phim này hay ở chỗ nào? Sao lại được đánh giá cao thế? Ai xem rồi và có cảm nhận gì khác k0? Còn MS xem xong thấy bực cả mình.
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem được đĩa 1 thì bỏ , một phần vì không có phụ đề tiếng việt. Kiểu phim tâm lý này không chỉ xem bằng mắt được.
  3. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ờ, đồng ý. Tớ cũng thấy nội dung hơi ngớ ngẩn, xem phim mình cứ rơi vào tình trạng chờ đợi... chờ đợi xem cao trào cảm xúc của Bob và Charlotte đến đâu... rồi mãi..rồi mãi chẳng thấy đến đâu. Cuối phim thấy Bob hôn cô kia như bố hôn con ý. Phát chán.
    Về mặt con người mà nói, thì những lúc một mình bên một cô gái trẻ đẹp như Charlotte (cô ấy lại cô đơn nữa chứ) mà không thấy có cảm xúc gì thì chắc bố Bob này ...có vấn đề rùi.
    Nội dung hơi ngớ ngẩn nhưng mà đạo diễn được như thế cũng là cao tay lắm rùi. Xem phim cũng thấy có cảm giác là lạ.
  4. Ginko

    Ginko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi mừng quá, cuối cùng cũng có người lên tiếng giống mình về cái phim này [​IMG]. Tớ háo hức đi xem nó mấy ngày trước lễ trao giải Oscar, kiên nhẫn chờ đợi một đoạn cao trào nào đó của phim, rồi ngậm ngùi đi về với nỗi hoài nghi, không hiểu mình có biết thưởng thức phim không [​IMG] vì mình không thấy nó hay tí nào, thế mà được đề cử Pest Picture. Đành tự an ủi là kiểu phim như thế này thì với trình độ non kém của mình không thể xem mà không có phụ đề Việt ngữ được. Chắc là cũng hay nhưng có lẽ mình không hiểu hết [​IMG]
    Phim được khúc đầu tớ thấy cũng hay hay, cảm giác của những người xa nhà, bị lạc vào một thế giới ngôn ngữ khác. Thấy cảnh đó hay và thật, vì mình cũng ở trong tình trạng như thế. Nhưng rồi càng xem càng không hiểu. Thú thực nhân vật Charlotte mờ nhạt quá, cảm xúc thì không có gì sâu sắc. Đúng như MS nói, ban ngày thì thấy cô ấy lạc lõng với trò chơi của giới trẻ Nhật. Không hiểu sao ban đêm lại kiếm đâu ra mấy người bạn ăn chơi theo kiểu phương Tây nhanh thế? Mình chỉ cảm thấy cô ấy sống trong một cái vòng tù túng rồi buổi tối đó muốn phá phách cho bõ nỗi cô đơn.
    Được cái là cảnh quay cũng khá đẹp, màu sắc tươi sáng và nhẹ nhàng.
    Nhưng túm lại cũng không hiểu sao nó lại được đánh giá cao thế. Cao thủ nào giải thích hộ mình với.
     
  5. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    Em xem thì thấy hay hay, tỉnh cả ngủ , nhưng cũng chẳng bit giải thích là hay như thế nào, chỉ bực nhất là kết thúc phim, chẳng thích kết thúc phim tí gì
  6. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy film này hay hay ,chẳng biết giải thích thế nào cả . Kết một câu là hay thôi . Cái kết khá được đấy chứ . Cậu Beeminh còn muốn cái jì hơn nữa à đợi lost in translation Part II đê
  7. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Phim này được giải Oscar 2004 về kịch bản (script). Mà các bacs ạ, không cứ phim nào được giải Oscar là hay đâu, có khi lại còn chán hoặc triết lý hoặc khó hiểu nữa.
    Em thấy phim này cái script của nó có thể được coi là okay. Tại vì nếu các bác bị đặt vào trong cái hoàn cảnh của cái "cụ già" đó thì các bác sẽ cảm thấy như vậy, lạc lõng giữa một xã hội xa hoa và khi đó người ta dễ quay về tìm một cái gì đó mà ở trong xã hội Mỹ của họ, họ cũng chẳng mấy khi thèm tìm hoặc để ý tới. Phim nó lấy bối cảnh ở Nhật nên lại càng đúng là vì, nếu các bác sang Nhật mà lại không biết 1 từ tiếng Nhật như ông cụ đó thì đúng là "thôi rồi lượm ơi" thật các bác ạ
  8. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    phim hay chứ. thể hiện rõ tâm tư của những người . . . lỡ bước xa quê . . . Cái hay là ở chỗ . . . nó chán phèo, y như ngoài đời thật vậy. Tức là nó rất thật, chứ không tiểu thuyết hoá như những phim khác, kiểu 2 người xa nhà, gặp nhau trên đất khách quê người, rồi nảy sinh tình cảm này nọ, rồi vài màn tò te tí te.
    Cứ tưởng tượng mà xem, khi mà mình bị lạc vào một nơi mới, hoàn toàn lạ lẫm. Văn hoá, con người, ngôn ngữ, cảnh vật . . . tất tần tật mọi thứ đều khác xa so với những gì mình từng quen biết, thì việc hoà đồng vào nó thật không đơn giản. Khi 2 con người cô đơn trong thế giới đó gặp nhau, thì tất nhiên là họ làm quen với nhau rồi nói chuyện. Có thể nói là nói chuyện với nhau, kể về mình, về người thân của mình, kể về đủ thứ trên trời dưới biển, nói tóm lại mục đích chỉ để cho vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ ngôn ngữ của mình thôi.
    Mà nói thực ra là cũng chỉ có thế. Xem các phim khác để tưởng tượng & mơ ước thế này thế nọ, còn xem phim Lost In Translation là tìm lại mình trong thế giới thật, là đồng cảm. Vậy thôi. Nhiều người không thấy hay cũng không phải là lạ.
  9. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,film này rất hay đấy chứ.Rất giản dị và đời, những ai đang lonesome như tôi xem thấy rất hợp.Thích nhất là diễn xuất của Bill Murrays , cứ tưng tửng ,bất cần.Scarlett đóng cũng khá .
    Công nhận cái họ Coppola tài thật, con gái của Francis co khác,làm film đâu ra đấy, mà hình như chị Sofia này là em họ của anh Nicolas Cage thì phải
  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    chưa quen với phong cách của Bill Murray cũng có thể là một yếu tố khiến cho cảm giác phim LIT ko hay. có thể tìm xem 1 số phim khác của B. Murray để tìm hiểu thêm. vd phim Groundhog Day là một phim hài/tình cảm, có pha chút mystery của BM, xem rất hay, rất dí dỏm

Chia sẻ trang này