1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lost in Translation - không hiểu hay ở chỗ nào?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Morning_Star_new, 27/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    film này xem lâu rồi...cảm giác xem xong là hụt hẫng, muốn biết thêm câu chuyện sẽ đi đến đâu...phim này mà các bác bảo o hay thì thôi em cũng o biết nói gì...mở đầu bằng 1 cái mông , kết thúc bằng cảnh chia tay buồn man mác. Phiim quay dạng du kích, rẻ tiền nhưng mang lại những cảnh quay thật tuyệt vời...Em chết vì nhạc phim, nhất là bài Just Like Honey (the Jesus and MAry chain) và Alone in Tokyo (Air). Tâm trạng của Charlotte làm em nhớ đến những ngày hè cũng buồn chán, vô vị, cô đơn ở 1 vùng đất xa lạ (tiếc là chả gặp được anh chàng nào hít)
    Cái hay của film này nữa , quên mất, là no *** involved. NẾu o thì nó sẽ lại đi vào lối mòn của những phim tình cảm khác..5* cho Sophia
  2. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa ngồi xem phim này, thấy hay hay, cái kiểu của nó nhẹ nhàng, tớ đặc biệt thích Charlotte
    từ lời thoại cho đến hành động, tâm lí của nhân vật (tớ ko dám đi sâu vì tớ cũng chả phải loại chuyên gia phân tích phim) đều thấy rất giống tâm trạng của tớ ..... nhiều khi cũng thích ngồi vẩn vơ ở cửa sổ, ngắm lung tung, hay đi chơi loanh quanh nhưng chẳng cảm thấy gì..... cứ đi cứ đi thôi...... (như bạn gì có trách ở ngay bài đầu tiên là Charlotte đi chùa nhưng chả cảm nhận được gì í)
    cái kết phim thì có thể coi là hợp lí, đâu phải cứ lúc nào gặp nhau, quí mến nhau một chút rồi là cứ phải có *** hay phải đi đến một cái gì đó .... trong cuộc sống thế nào cũng gặp nhiều cái thoáng qua lắm mà
    nói chung là thấy hay hì hì, tớ đã chuẩn bị tinh thần là xem một phim đầy buồn ngủ rồi (vì có để í thấy cái tên chủ đề này rồi nên đoán chắc là phim ko ra gì), nhưng cuối cùng lại rất bị cuốn hút theo phim .....
    mượn nick
  3. ttkk1978

    ttkk1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Phim này có cảnh quay đẹp, diễn biến tâm lí nhân vật được thể hiện rất rõ. Chúng ta chưa hiểu hết văn hoá Mĩ nên không cảm nhận hết được. Nghe mấy người nói, bọn Mĩ đánh giá cao phim này thêm vì: Tình đẹp là tình còn dang dở

Chia sẻ trang này