1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lót gạch hóng các sư phụ vào ném giúp gà em thông ạ...!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongthapngu, 01/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongthapngu

    duongthapngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề của em thì em không gấp gáp làm gì ạ...Các sư phụ vấn sao thì em nghe theo, còn không được thì em chịu khó tu ở cốc thêm vài năm cũng không sao ạ..^^
    Giới thiệu sơ lược:
    Em: Sinh năm 93, ngoại hình ổn ( Nhiều người nhận xét ạ ), xe cộ, tiền bạc thì cũng bình thường ( Không đại gia mà cũng chẳng thiếu thốn ạ ), cũng có nhảy nhót và tham gia clb, em có trải qua 2 mối tình nhưng toàn là gái có cảm tình trước nên diễn ra thuận lợi chứ em biết mình còn gà lắm.
    Cáo: Cũng sinh năm 93, dễ thương, nhiều vệ tinh, thuộc dạng gái ngoan ( do học chung trường 4 năm cấp 2 nên em biết rõ ), hiện đang ở trọ với chị.
    Sau đây là vấn đề em cần các sư phụ vấn cho ạ:
    Cách đây 2 tháng em lân la làm quen cáo ( Học chung 4 năm cấp 2 nhưng tụi em khác lớp nên chỉ biết mặt chứ không quen ạ ), tụi em đi chơi riêng được 2 lần. Giai đoạn đó chưa lân la trên cốc nên em mắc cũng kha khá lỗi như:
    - Thứ 1: "Thẩm du" qua điện thoại nhiều ( mỗi ngày nhắn tin khoảng 2 tiếng ). Ban đầu cáo cũng đáp trả khá hào hứng nhưng càng về sau càng mau chán nên cũng nhạt dần.
    - Thứ 2: Rủ đi chơi nhiều ( khoảng 4,5 lần ) và cáo từ chối với lí do sợ đi chơi hoài ba mẹ mắng. ( Em nghĩ chắc do em chưa đủ sức hút khiến cáo phải kiếm cớ để đi chơi với mình )
    Cũng vì rủ đi chơi hoài không được mà nhắn tin với gọi điện hoài cũng nản nên em bắt đầu giản ra tới giờ.( Lâu lâu làm quả tin chúc mừng mấy ngày lễ chứ không nhiều như trước nữa ).
    Bây giờ em nghĩ những ấn tượng không tốt về em trong cáo cũng nhạt bớt nên em quyết định sẽ tổ chức tấn công lại với sự chuẩn bị chu đáo hơn và đặc biệt là dựa trên gạch đá của các sư phụ...
    Theo các sư phụ thì bây giờ em có nên tấn công hay không và nếu tấn công thì bước đầu tiên sẽ như thế nào ạ...Em xin chân thành cảm ơn ^^..
  2. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1 điều cực kỳ quan trọng phải biết gái có người tinh chưa ...........?

  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Gà thân mến, Anh rất vui, với cốt truyện cuộc sống mà chú đã kể thì tình hình là chú còn phải sống ở đất này dài lâu!
    2 cái lý do chú đưa ra tuy rằng có khả khẩm hơn các gà khác ở chỗ không u mê, nhưng có vẻ lưỡi cưa chưa bén nên chú vẫn nắm rõ được cốt lõi vấn đề.
    Vấn đề alo với gái chú mắc 2 Sai lầm: thứ nhất buôn chuyện qua điện thoại quá nhiều trong khi chú chưa thân thiết thì dễ dẫn tới không có cái gì để nói. nó còn thể hiện khả năng nói chuyện của chú với gái bị khớp, đáng lẽ càng buôn dưa lê nhiều càng phải đưa tâm hồn gái lên tận mây xanh.. thì chú lại làm chuyện nó nhạt đi, tóm lại là cách nói chuyện không phong phú
    - Rủ gái đi chơi nhiều, mà bị từ chối! Gái đang bị chú làm phiền làm sao đẩy được cục nợ là chú đi
    Nói chung ca của chú, kết luận chung là có thể khâm liệm được rồi, next đi thôi, gái chú chắc trưởng thành hơn chú! Nếu chú may mắn thì được em nó câu hàng giữ khách thế thôi!
    Chuyện bày binh bố trận công thành của chú có thể chuyển title thành "Châu chấu đá voi", trứng trọi đá, hay đâm đầu vào tường.. đại loại là thế!
  4. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    tán con chị đi chú em
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tán con chị đi chú em
  5. duongthapngu

    duongthapngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @nobita_hd Cáo chưa có ny sư phụ ạ. Nhưng có đuôi hay không thì em chịu vì tụi em khác trường.
    @lovelyciaboy Chán ở đây là em thấy chán và không muốn gọi điện, nt với cáo nữa sư phụ ạ..( Ko gặp nhau, đi chơi mà "thẩm du" điện thoại hoài nên em nản )..Em chỉ khó hiểu là nói chuyện với em cáo khá vui vẻ nhưng em rủ cáo đi chơi thì lại gặp lí do kiểu như: Hqua mới đi chơi sợ hôm nay đi tiếp mẹ la, bận đi sn chị, mắc diễn văn nghệ...Vì như em nói ở trên gái này thuộc dạng gái ngoan nên gia đình cũng là 1 rào cản, còn những cái kia thì em cũng chẳng tìm hiểu xem có thật không...Nhưng em vẫn biết nguyên nhân 9 là do em chưa đủ sức hút để lôi kéo gái..( 1 khi đã thích thì có trăm ngàn lí do để ra đường ). Nhưng gái coi em là cục nợ thì không phải đâu sư phụ ạ...Vì gái cũng nt hỏi thăm em thi cử ra sao, rồi cũng hay like, comt stt của em trên fb. Hơn nữa, em cũng ko thuộc tuýp người thích ỉ ôi, năn nỉ nên một khi biết gái coi em như cục nợ thì em đã next lâu rồi chứ chẳng thiết tha gì lập đàn trên này nữa đâu ạ. Chốt hạ vấn đề nếu sư phụ đã vấn như vậy thì em xin nghe theo. Vì mục đích 9 của em lên đây là học hỏi kinh nghiệm, học những chiêu trò độc đáo để không mắc lỗi cho những lần sau.Chủ yếu là hoàn thiện bản thân. Còn em này tán được thì tốt còn không cũng không sao.
    Xin cảm ơn các sư phụ..:D
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Khó hiểu gì gì?? Gái nhà chú đang chơi trò găm hàng giữ khách! vì cái lý do in đậm thứ 2. Việc của chú không phải là chứng minh chú là một thằng đầy sức hút vì muốn chứng minh được cần mất nhiều thời gian để có thể trở thành ông nọ bà kia.. mà là khẳng định mình có thể trở thành người đàn ông có sức hút!
    in đậm tiếp theo :)) Sự miễn cưỡng không phải là cách chúng vấn cho nhau, những lời từ chối thì có nhiều cách hiểu, phụ thuộc vào hoàn cảnh vấn. Việc buôn chuyện nhiều với gái, chú nên dừng lại ở mức vừa phải, thứ nhất ta không mua vui cho gái, thứ 2 chúng ta nên lấy ít mà chất lượng thay cho số lượng ở giai đoạn đầu cầm cưa. Đó là quy luật. Còn chú nếu như xác định đưa gái vào tầm ngắm lâu dài thì cứ từ từ mà tiến theo kiểu tiếp cận theo phương thức tình bạn, nếu ngon nghẽ thì tiến thêm, còn nếu có hàng khác đẹp hơn, thì có lý do để rút, bạn thôi mà :))
    Tóm lại là chú thuộc gà may mắn lọt vào top giữ hàng của gái. Còn vấn đề nào khó hiểu nữa, chú lôi lên đây anh vấn nốt!
  7. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thú thật ở hiệp 1 chú đã thua !!!!

    Gái nó không thích nên bỏ trốn chứ chả lý do gì .

    Tán lại là 1 hành động khó khăn gấp nhiều lần và khả năng thành công cực kỳ thấp nên đừng tốn nhiều giấy mực vì nó .......
  8. duongthapngu

    duongthapngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ....Cảm ơn các sư phụ đã vấn giúp em...
    p/s: Mod close topic dùm ạ..^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng ạ....Cảm ơn các sư phụ đã vấn giúp em...
    p/s: Mod close topic dùm ạ..^^

Chia sẻ trang này