1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love Actually - Tình yêu luôn ở quanh ta

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 25/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bravo Bravo. Tớ tặng bạn Bong cuc trang tràng vỗ tay nhiệt liệt. Những dòng viết của bạn cũng chính là cảm nhận của mình về Love Actually, một bộ phim lãng mạn, nhẹ nhàng, pha chút hài hước. Theo tớ thì thành công lớn nhất của Love Actually là mang lại hy vọng, niềm tin vào tình yêu và cuộc sống cho người xem. Xem phim xong tự nhiên thấy cuộc đời sao mà đẹp, ngọt ngào và đáng sống thế. Bộ phim như nhắc nhở mình phải sống hết mình, sống cho ra sống để không phải nối tiếc, dù có phải chịu đau đớn hay mất mát chứ không được sống theo kiểu buông xuôi cho qua ngày, không chịu cố gằng phấn đấu để giành lấy hạnh phúc cho bản thân. (Lý thuyết là như thế nhưng sao thực hiện khó thế hả giời... hic hic).
    Không có điều kiện đi xem rạp, tớ thuê DVD về nghiền ngẫm một mình trong phòng vào một buổi tối thứ 7. Lúc đầu định không xem vì sợ nó lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của vô số phim hài lãng mạn mì ăn liền khác. Nhưng không, Love Actually thật xứng đáng với những gì người ta ca ngợi về nó. Tớ cho điểm tuyệt đối 10/10. Hôm qua còn nhảy vào imdb vote một phát chứ. Vote xong mới biết mình nghiện Love Actually đến mức nào. Quả thật từ hồi xem xong, gặp ai cũng recommend phim này.
    Soundtrack của bộ phim cũng khó có thể bỏ qua được. "The trouble with love is" của Kelly Clarkson khá đạt nhưng tớ thì lại chết mê chết mệt với bài "Here with me" của Dido. Bài này cũng lâu rồi nhưng xem phim xong thì mới chợt thấy sao mà bài ý hay thế. Điệp khúc của "Here with me" nổi lên ngay chính lúc Mark đang giằng xé không biết nên đi hay ở bởi chàng đã trót để lộ tình cảm thực của mình cho Juliet biết.
    Hy vọng ngày càng có nhiều phim cool cool như Love Actually.
  2. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    có ai biết mấy câu mà Mark viết lên bìa để cho cô vợ của bạn đọc ko (nguyên văn tiếng Anh í) câu cuối là
    To me, You''re perfect
    đó
  3. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Chuberong xem lại trang 1 của topic này đi, đã có người viết lại nguyên văn cảnh tượng đó rồi mà
    Cám ơn deeperblue, cuối cùng cũng có người đồng quan điểm với mình Thế mà tớ cứ sợ bài viết của mình sến quá
  4. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem lại phim này, bản uncut có thêm 1 đôi chuyên đóng phim cấp 3.
    Nói chung tôi thích bản cut hơn vì nó có vẻ sạch sẽ, trong sáng và do vậy có đôi phần lãng mạn hơn. Bản uncut tuy không có gì quá đáng nhưng có lẽ không hạp với người á đông.
    Mà phim này nói sao khó nghe quá chừng, mọi người thấy thế nào?
  5. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Phim này nói khó nghe vì tiếng Anh trong phim là British accent trong khi đa số các phim khác là American accent. Theo ý kiến cá nhân mình thì British accent bao giờ cũng khó nuốt hơn American accent. Bản DVD mình có được là bản rởm nên chất lượng âm thanh đã kém lại còn không có phụ đề. Mình vừa xem vừa phải dí sát cái loa vào tai để nghe. May mà phim siêu hay nên mình ngồi xem được đến chót, không thì đã vứt đấy đi làm việc khác rồi.
  6. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ồ vậy mà deeperblue vẫn hiểu được phim à. Bái phục, bái phục Hôm trước xem The Pianist trên StarMovie em cũng căng hết cả tai ra mà không nghe nổi, may tình huống và vẻ mặt của diễn viên có vẻ nói lên nhiều thứ hơn cả lời thoại nên cũng hiểu lõm bõm.
  7. conanyama

    conanyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hi!!! mình đã coi phim này, một bộ phim thật nhẹ nhàng, thi vị. Phim đó mình mua về coi, là bản đẹp, có phụ đề và là bản hoàn chỉnh vì có đầy đủ các cảnh xxx. vì vậy phim này hẳn là đã có DVD rồi.
    các bạn coi ở rạp thì phim bị cắt nhiều là chuyện đương nhiên rồi, bộ văn hoá kiểm duyệt mà. cảnh mình thích nhất là cảnh tỏ tình ghi trên giấy, hết sức ấn tượng, lãng mạn. coi đoạn này, mình mong có bồ ghê.
    Như các bạn nói, coi xong phim này mình cảm thấy yêu đời hơn nhiều. đúng là : Love Actually.
  8. binhminhmuap

    binhminhmuap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    đúng la phim này hay nhưng có mấy cảnh ghê quá.mình có bản DVD ,có phần mềm nào để cắt mấy cảnh đó không vậy?ai biết làm ơn chỉ giùm.
  9. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    nhưfng nga?y ma? ba? con thi nhau vô rạp mi?nh ơ? đâu thế nhi? cuối cu?ng xem dvd biết ngay là phim ngoài rạp cắt tùm lum cái đấy cũng chỉ như một đoạn góp vui thui mà, có gì mà ghê đâu mà bác la oai oái thế...được cái phim này lấy toàn bài đinh ra làm sound track.... here with me của mình thế mà cũng lôi vô được....
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái đôi chuyên đóng thế các cảnh XXX đó có bị cắt cũng ko ảnh hưởng đến nhịp phim. Nhưng đúng như bạn gì đó (sorry tớ quên mất) đã post ở trên, tình yêu của họ cũng trong sáng và ngọt ngào như bất kỳ ai; ngay cả khi đã thấy nhau naked nhưng chỉ cần một cái nắm tay cũng khiến họ xúc động rồi ---> so romantic.
    To zazu: phim này em thấy còn đỡ, chứ bác mà xem Lock, Stock & Two Smoking Barrels cái accent còn kinh khiếp hơn nhiều, nghe cứ nặng chịch.

Chia sẻ trang này