1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love and *** !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi TVP, 28/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Sau 5 năm quay lại chơi TTVN mình có vẻ bị bài ghê quá
    Mod các box tòan thích chuyển bài mình sang box những người thích đùa --> Thế mới đau xờ cau chứ ^_^
    Thôi thì đầu quân cho box " Hạnh phúc gia đình vậy "
    _______________________________________

    Lâu lâu không nói chuyện với ông anh mình . Tình hình có vẻ không ổn lắm .Công việc thì chả nói làm gì vì nếu có vấn đề gì ?~tồi tệ? đi chăng nữa thì ?ogia đình? mình chắc chắn sẽ giải quyết được thôi .Còn vấn đề ?otình cảm ?o mới khó nói .Chả là ông ấy quyết định cuối năm nay lấy vợ . Nghe được tin ấy cách đây vài tháng mình cũng khấp khởi mừng thầm .Thôi thì lấy quách cho xong ,có an gia mới lạc nghiệp .Lấy vợ cho con người nó trưởng thành ra ,chứ cứ lông bông hòai chưa chắc đã hay .Mọi thứ chuẩn bị cả rồi ,chỉ đợi đền ngày là ?ocưới? .Nhưng đột nhiên hôm nay ông ấy lại hỏi mình một câu rất lạ : ?oTình yêu? và ?o********? có liên quan đến nhau không ?

    Mình chỉ biết trả lời một cách xuề xòa : Thực ra có liên quan ,nhưng ít thôi .Vai trò của ?o********? trong ?otình yêu? cũng như ?omì chính? trong ?~món canh? vậy .Ông ấy lại làm một câu : Nếu mày vượt qua được bản ngã ,..,thì trả lời không chuẩn câu này rồi em à .Anh không hỏi mày những ?ochuyện tình? trong tiểu thuyết.Mày chưa ?oyêu? chưa ?othích? ai ,chưa ở hòan cảnh như anh nên mày không hiểu rồi .Hỏi kĩ ra thì ông ấy không nói thêm ,chỉ nói sau này rảnh anh kể rõ mày nghe .Rồi kết luận một câu xanh rờn ?oAnh chả biết thế nào là tình yêu? .

    Vậy nghĩa là ?ovấn đề? phức tạp hơn những gì mình có thể tưởng tượng ,?


    Nếu nói ?o********? như ?omì chính? trong tình yêu ,có thì thêm ngon thêm ngọt ,không có cũng chả sao thì cũng ko đúng .Chả cần phải lấy ví dụ đâu xa ,nhìn ra xã hội bây giờ thì biết . Nam nữ gặp nhau lần đầu mà không có một chút cảm hứng ?otính dục? ở đối tác thì chạy ?omất dép? . Chứ đừng nói đến chuyện ?odừng bước? ghé chân coi ?otâm hồn? bạn đẹp cỡ nào . Mà điều gì tạo lên cảm hứng ?otính dục? ở đối phương khiến mình thu hút ? Chả phải là ?onhan sắc? bề ngòai đó sao ?Theo đúng tư tưởng ?omình đã đẹp người? thì nhất định ?omột nửa phải đẹp ngang hàng hoặc xấp xỉ? chứ quyết không chịu thích kẻ ?oxấu? . Đã yêu là phải "thử" ,không thử làm sao biết máy móc hoạt động ra sao ,có hòa hợp nhau hay không ? Chứ nỡ cưới nhau rồi mới biết đối tác là hàng "China" nhái mác ,thậm chí "hàng quá date" thì khóc cũng chả kịp .Chi bằng ta cứ "chém trước tâu sau" cho chắc ăn ! Điều đó cũng chả có gì là lạ ,xã hội giờ đầy .

    Dàaaoooo ôi !,..

    Một vài nhà văn ,nhà thơ,tiểu thuyết gia nổi tiếng có vẻ không hài lòng ,thậm chí bực bội với cái công thức ?onồi nào vung ấy? thô thiển nhất của tòan nhân loại thì gân cổ lên phản đối :

    _ Tình yêu thì làm mẹ gì có công thức .Đó là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn ,còn chuyện ?othể xác? chỉ làm cho con người thêm chìm đắm trong ?onhục dục? mà thôi . Nó làm ô uế và xói mòn đi những giá trị đạo lý truyền thống ,thậm chí là băng hoại "đạo đức'' .Những khái niệm về " Chân thiện mỹ " bị xâm phạm một cách đáng báo động .Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác ,sang hèn ,xấu đẹp ,..

    Ấy vậy mà mỗi khi đi ra đường thấy hai cặp vợ chồng một trẻ một già (tuổi tác khá lệch nhau) ,thì y rằng họ nhép miệng :

    _ Đối tác ?otrẻ? thì yêu đương mẹ gì đối tác ?ogià? .Tiền ,tiền hết ,một lũ thực dụng ,trần tục ,sâu bọ ?

    Thực ra vấn đề ở đây không phải là tuổi tác ,mà là vấn đề ?onhan sắc tương xứng? .Cũng như ?ovấn đề chăn gối ?o giữa hai kẻ mà thiên hạ gọi là ?ovợ chồng? kìa .Nếu hắn ta hơn cô ấy 20 tuổi ,nhưng sức khỏe vẫn tốt và ?onhan sắc? vẫn tạm ổn ,thì vấn đề thực ra chả có gì . Nhưng nếu bề ngòai hắn ?ocũ? đến mức kẻ khác trông vô gọi là ?obố? và ?ocon? thì sẽ thấy ngay sức mạnh của ?odư luận? !

    ,...

    Nhớ khi xưa xem bộ phim ?o Tiếng chim hót trong bụi mận gai? .Có tình yêu giữa ?ocha sứ? mà ?ocô bé? nhân vật chính .Ai xem phim cũng thấy cảm động ,suýt soa ?o Yêu thế mới là yêu ?o .Ấy vậy mà đọc báo phương Tây ,thấy Tỷ phú già lấy cô người mẫu trẻ thì lại quang quác :

    _ Cái mả mẹ bọn Tây ,yêu với chả đương !

    Thế mới biết ,con người thật ?otrí trá? và ?ongụy biện? .

    M?Zấy nhà ?otâm lý? học thì lắc đầu nguây nguẩy :

    _ Ôi kệ cha cái bọn nghệ sĩ ,một lũ rởm đời lếu láo .Nhưng xét cho cùng thì âu cũng là cái "nghiệp" .Nhiệm vụ của bọn chúng là ?okhuyếch đại? và ?o lý tưởng hóa ?o những cái giản đơn và trần tục nhất .Để mọi thứ đếu trở nên đẹp một cách ? không thật ?o .Mà càng ?okhông thật? thì bọn chúng lại càng ăn tiền . Cũng thông cảm thôi ,chúng cũng có vợ có con và vẫn phải hòan thành nghĩa vụ ?ocao cả? với tư cách là ?omột thằng chồng? chuẩn mực

    ,..

    Vậy phải chăng ?o********? trong tình yêu như ?omuối? trong canh .Không có nó thì bát canh chả khác nào bát nước lã ? Liệu có quá đề cao ?o***? trong ?olove? không vậy ?

    Trong ?otình yêu? nên tồn tại thuật ngữ ?o*** mà không phải là ***? .Nghĩa là khi yêu ,đối phương chắc chắn ít hay nhiều mang lại cho ta cảm hứng về ?o***? .Nhưng ?otình yêu? chả bao giờ là ?ophương tiện? để con người đạt được ?o***? . Tất cả những kẻ lúp dưới danh nghĩa ?oyêu? với mưu cầu đạt được ?o***? đều không phải là ?oyêu? .Vì ?otình yêu? đích thực không cần *** để thỏa mãn ,bản thân nó đã quá ?ohòan thiện? và không cần thêm bất cứ một loại gia vị nào khác .

    Hỡi ôi cái cảm giác ?otim đập? chân run ,cái cảm giác hạnh phúc ?ongây ngất? đến tột cùng đâu phải xuất phát từ chuyện ?ogiường chiếu? . Những cái nắm tay ,ánh mắt ,nự cười chan chứa ,và cả những giọt nước mắt ,vv.Chỉ bấy nhiều thôi ,cũng quá đủ để làm ?otâm hồn? con người ta ?othăng hoa? đến tột đỉnh rồi.

    Còn *** ư ??? Hùng hục , thở phì phò ,rồi lên tới đỉnh và cuối cùng là ngủ mê mệt . Vậy theo bạn ,bạn nghĩ sao ?

    Bởi vậy mà tôi tin chắc rằng : ?o Trên đời này ,người ta có thể ngủ với nhiều ,thậm chí rất nhiều ?ođối tác? ,nhưng chắc chắn không thể yêu quá ?omột người? ?o

    Nếu cứ nói đến ?otình yêu? mà bọn trẻ nghĩ ngay đến ?o***? .Thì có lẽ trên đời này chả còn tác phẩm văn học hay điện ảnh nào về ?otình yêu ?o nữa . Tất cả sẽ được chuyển thể hết sang ?oCô giáo Thảo? hay ?oParis one Night ? hết .

    Vậy rốt cuộc vai trò của ?o***? trong ?olove? là gì ?

    Thực ra đã từ lâu lắm Văn hóa phương Tây ,cũng như ?oTâm lý học Phương Tây? phân tách chúng thành hai ?okhái niệm? biệt lập . Tôi nói ?oTâm lý học Phương Tây? là ?oám chỉ ?o Tâm lý học hiện đại? đó .Chứ Vn chưa thừa tiền đến mức đầu tư tìm hiểu dăm ba cái vấn đề ?ovớ vẩn? này trong ?otâm lý học? làm gì .

    Nghìa là đã ?o***? thì không nhất thiết phải có ?olove? .Mà đã "love" thì không thiết phải có ?o***? .Vì chúng tồn tại độc lập ,không ràng buộc hoặc có ràng buộc nhưng rất ít. Bởi vậy mà ngay cả trong những tác phẩm văn học nổi tiếng nhất về ?otình yêu? của nước ngòai ,chuyện ?oyêu? một người ,và ngủ với ?omột người khác? hòan tòan chả có gì mâu thuẫn,hay đáng lên án .Tình yêu của hai nhân vật chính vẫn ?ođẹp? một cách ?olãng mạn? mặc dù cả hai đối tác không chung thủy với ?otình yêu? của mình ,ít ra là trên phương diện ?ochăn gối? . Cứ như là ?oyêu? là cái mưu cầu cao quý nhất của một ?otâm hồn? ,là sản phẩm của trí ?otưởng tượng? .Bởi vậy mà chả có cớ gì nó bắt ?othể xác? phải chịu đựng sự ?odày vò? không đáng có vì sự ?o ủy mỵ ?o trong tâm hồn này . Trên bảo dưới không nghe và cứ đi theo cảm hứng ?ochân chính? của nó ,âu cũng là điều rất đỗi "tự nhiên" .

    Điều đó không có nghĩa là khuyến khích chuyện ?ongủ tự do? như văn hóa phương Tây .Mỗi nền Văn hóa đều có nhưng ưu việt và đặc thù của nó . Cái gì tồn tại thì đều còn chỗ có ?olý ?o ,mà cái gì có ?olý ?o thì chắc chắn nó tồn tại .

    Văn hóa phương Đông gắn ?o***? với văn hóa đạo lý truyền thống . Gắn nói với những quy tắc chuẩn mực mang đặc phong cách Á Đông .Chứ không mặc định nó quá nhiều dưới góc độ của ?otâm sinh lý học ?o.Điều đó có lợi hay có hại thì khó nói lắm . Trong lợi có hại mà trong hại có lợi ,âu cũng là quy luật tất yếu của ?ocuộc sống ?o .Các bạn cứ ?otư duy? và "hành động" theo cách của mình ,và điều đó góp phần tô điểm cho ?ocuộc sống? thêm muôn phần phong phú .Chả ai đủ tư cách "phản biện" đâu !

    ,..

    Nói một cách ngắn gọn thì ?otình yêu? tượng trưng cho phần ?ongười? .Còn ?o***? là biểu hiện của phần ?ocon? . Bởi vậy mà một con người hoàn thiện phải có đủ cả hai phần .Cũng như một tình yêu ?otrọn vẹn? phải thỏa mãn được hai yếu tố ?otâm hồn? và ?othể xác? .Thiếu một trong hai yếu tố đó ,chắc chắn không gọi là ?otình yêu? .Có thể là ?o tình thương? hoặc một tình cảm nào đó đại loại thế ,thâm chí ?ovĩ đại ?o hơn thế nhiều ,.. nhưng chắc chăn không phải là tình yêu đôi lứa rồi ! Phải không các bạn ?

    Tăng Việt Phương kính bút !
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào mới đúng nhưng theo quan điểm của mình trong tình yêu thì có ***,nhưng có *** ko chắc đã có tình yêu
  3. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, đơn giản là thế .
  4. skulove

    skulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng tớ nghĩ là đúng
    Nhưng mà love & *** nì cũng lẫn lộn lắm cơ
    Cảm giác tuổi trẻ bùn cười lém.. lúc máu lên thì khéo máu xxx cả với người xa lạ ấy
    Nhưng tớ nghĩ người nào mình yêu là người khiến mình muốn xxx khi nghĩ tới người đó he he
    Theo tớ thấy thì có vẻ *** làm con người ta bị "con" hoá... cho nên Tớ nghĩ mọi người nên giữ trạng thái không xxx lâu lâu một chút để cảm nhận phần LOVE nhìu hơn 1 chút...
    Ko biết có phải tớ bản năng hơi sư không nhưng đôi lúc tớ nghĩ tớ chỉ cần có LOVE là đủ, tớ sợ xxx sẽ khiến cho tớ mất cảm giác của LOVE.. có lẽ mình hơi bảo thủ trì trệ nhưng tớ chưa bao h hối tiếc vì sự bảo thủ trì trệ đấy cả.. hà hà.. Dạo này còn bị papa mama khuyên răn là phải chọn lựa chồng con cho kỹ, ko được vội rùi mò lung tung (mà mình có cuống lên bao h đâu nhỉ.. hẹ hẹ..) thành ra mình lại càng bình tĩnh chết dở
  5. Sexyde`mini

    Sexyde`mini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ gặp mấy cô thế này rồi ...chưa yêu thì vẫn nghĩ thế .đến lúc yêu rồi , ,.lỡ.xxx rồi ....cuối cùng toàn đòi tớ ..nhiều lúc mệt ứ chiều được ..các nàng lại giận rỗi
  6. skulove

    skulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bác này yếu kìa Ai pảo pác ko bít lượng sức.. đưa các cô ấy vào đời sớm , h ráng chịu
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bác vít rài quá đọc chưa hết, chiều nay đọc nốt vậy
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em cho rằng chỉ yêu khi có ham muốn 1 ai đó , ham muốn đc anh ấy ôm thật chặt , có thể là thêm vài thứ khác
    nhưng có khi ta ham muốn 1 ng nhưng ko thể yêu con ng ấy , cơ mà ko thể yêu khi ko ham muốn
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thế thì lại phải phân biệt "********" và "Giao hợp".
    Khi hiểu hết nghĩa "********" thì mới thấy "Tình yêu" không thể thiếu được nó.
    Trích wikipedia:
    ******** là hoạt động sinh dục ở người. Nó là một khái niệm rộng, bao hàm:
    Nhận thức và cảm xúc về cơ thể mình và cơ thể người khác.
    Khả năng và nhu cầu gần gũi về tình cảm với một ai đó.
    Có những suy nghĩ và tình cảm giới tính.
    Cảm giác hấp dẫn ******** với người khác.
    Các tiếp xúc ********: từ động chạm cơ thể đến giao hợp.

  10. bacsytuvansk

    bacsytuvansk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mọi người nghĩ thế nào về LOVE & *** thì mình không biết nhưng theo mình thì trong LOVE có *** nhưng trong *** chưa chắc đã có tình yêu đâu bạn ah.
    Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói nên lời yêu ai và lấy ai hai anh em nhé và cả mình nưa vì mình vẫn còn độc thân mà
    Chúc hai anh em có những quyết định đúng đắn, thành công và may mắn nha

Chia sẻ trang này