1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

love before time !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em, anh biết là em khổ
    Bởi vì anh quá hèn nhát xấu xa.
    Nhưng anh vẫn...muốn là em hiểu
    Rằng anh yêu không một chút dối gian.
    Cuộc tình ta giờ thì nhiều cách trở
    Em đau khổ, lòng anh thấy xót xa
    Nếu có được một phép tiên màu nhiệm
    Anh ước là mãi mãi của riêng em.
    -Wonder-
  2. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    anh luôn muốn chỉ là dều màu nhiêm phải không anh ?anh đã không dám cho nó thành hiện thực ,vậy em đâu có thể phải không anh ?
  3. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, không phải là anh không dám biến nó thành hiện thực, mà tất cả những gì anh đã làm, đang làm và sẽ làm đều vì mục đích là để đạt được điều đó. Anh cần một phép tiên mầu nhiệm, đó là để anh có thể tin tưởng rằng điều đó sẽ là mãi mãi. Hãy tin tưởng nơi anh và cho anh thêm chút thời gian. Em đừng suy nghĩ nhiều và đừng buồn như vậy nữa. Em hãy tin ở một ngày kia không xa, những điều tốt đẹp sẽ đến, hạnh phúc sẽ mỉm cười với hai ta !?
    -Wonder-
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    có thể ngày mai dấy sẽ không bao giờ đến đúng không anh ?
    Chuyện đã là chuyện cũ
    Người đã là người dưng
    TOMORROW NEVER COME !
  5. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ta mình ta...
    không tình yêu...
    không chờ mong...
    Chỉ còn lại
    nỗi nhớ
    ...mênh mông...
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu những tháng năm hạnh phúc bên anh chẳng còn được bao nữa sao không tận hưởng nốt đi.Sau này có chia tay cũng không phải tiếc nuối.Như thế này nhé.Nếu mình đối xử với người ta chân thành và có trách nhiệm thì khi người ta bỏ mình mình cũng không phải ân hận gì cả,cũng không việc gì phải buồn.Như thế có tốt hơn không.
  7. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sóng cứ thế cứ thế xô bờ cát dài.
    Ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỗ tan hoài.
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng cứ yêu hoài biết anh đã rời xa nghìn trùng xa xôi.
    Sóng cứ thế cứ thế ru đời giấc mộng.
    Rồi có những lúc sóng vỗ tan trong lòng.
    Vẫn biết thế biết thế nhưng lòng nhớ thương hoài người yêu hỡi sao tình cứ mãi xa xôi.
    Con sóng lang thang lang thang để rồi vỡ tan.
    Anh đến cho em cho em cuộc tình dở dang.
    Như sóng xô nhau xô nhau ngàn đời vẫn thương vẫn nhớ còn đi mãi những bờ xa đến bao giờ.
  8. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó....., một lần nào đó....Tôi đang trở thành ai thế này? Tôi sợ, sợ chính bản thân mình.
    Một mối quan hệ mà chính mình không điều khiển nổi bản thân mình.
    Làm sao có thể tin tưởng khi đã gặp quá nhiều mất mát và chịu đựng quá nhiều tổn thương???
  9. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một lần bất tín vạn lần bất tin.
    Anh hiểu rằng, em giờ không còn một chút niềm tin nào ở nơi anh nữa và anh biết mình cũng không xứng đáng nhận tình cảm mà em đã dành cho. Anh thật có lỗi với em.
    Nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều rằng: dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì em vẫn mãi mãi là người con gái anh yêu. Và, dù anh biết là rất mong manh và có thể không còn kịp nữa, nhưng anh vẫn muốn xin em hãy cho anh một cơ hội để anh được làm lại.
    -Wonder-
  10. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hiểu anh chẳng phải của riêng em
    Bởi trái tim anh còn san sẻ cho nhiều người khác
    Em trẻ con, em hờn ghen với bất kì ...ai đó
    Dù em tin rằng trong số ấy....có em....

    Và giờ đây em chỉ mong một điều ... cho em
    Trái tim em rồi cũng sẽ như Xuân Quỳnh .... một ngày nào đó
    "Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời ko còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi...."

Chia sẻ trang này