1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

love before time !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giotnuoctiennu, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thường tệ hại là vậy, dù rằng không khi nào không nghĩ tới người mình yêu, nhưng cứ quanh quẩn với bao việc linh tinh để rồi lại làm cho người yêu mình buồn và cũng tự mình khổ.
    Anh cũng vậy, nhớ em biết chừng nào, vậy mà dăm thì mười hoạ mới thăm em. Làm sao bây giờ, hãy hiểu cho anh em ơi, anh nhớ em và yêu em nhiều lắm.


    -Wonder-
  2. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    dù em có bảo mình rằng hãy tin những người xung quanh mình đi ,nhưng sao khó quá ,lòng tin đã mất rồi không bao giờ trở lại nữa --------------------------------------------------------------------------------
    "có một dòng sông lơ đãng"
    em biết có những người phụ nữ suốt đời theo đuổi một bóng hình, một tình yêu. Và em cũng đã có lúc nghĩ chắc em cũng sẽ chẳng bao giờ yêu được người nào khác cả. Vâng em đã chờ anh . Em đã chờ anh nói với em một điều gì đó. Em đã đi tìm anh , nhiều khi chỉ là để nhìn thấy anh, nhiều khi chỉ để nghe giọng nói , nghe tiếng cười , thậm chí chỉ là để biết anh vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này. Em ngốc quá phải không anh ? Em cũng chẳng giải thích nổi tại sao trái tim lại đập sai nhịp như thế, nhưng ai lại buộc tội trái tim phải anh nhỉ ? Em biết tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ có khi anh và em nói với nhau tất cả, nhưng em ko tin anh sẽ làm thế. Em đã như ngưòi đi trên mây , bông bềnh và nhẹ bỗng. Em đã không tin. Em vẫn cố hy vọng vào một phép màu nào đó. Em lại chờ...
  3. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    nếu thật sự có kiếp sau ,thì em cầu xin trời đừng cho gặp lại anh ,vì kiếp này đau khổ quá rồi .Xin đừng gặp lại
    Vương vấn nơi ngã rẽ
    Nhìn về nối đi xưa
  4. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Một mối tình chưa gọi là tình yêu
    Sao bắt đầu và để rồi kết thúc
    Một mối tình ta tưởng như rất thực
    Ảo giác nhiều quên bản chất mà thôi
    ....................................................................................................................
  5. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui.
    Đường quen lối từng sớm chiều mong.
    Bước chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi.
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi.
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần.
    Tình như đá hoài những chờ mong
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền.
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Ngỡ chỉ là cơn say
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay.
    -TCS-
  6. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...ngày hôm qua mang theo nó những buồn vui,nhớ mong,chờ đợi trôi cùng dòng thời gian.Có những ngày hôm qua cứ lặng lẽ qua đi để rồi chìm dần vào quên lãng,nhưng cũng có những ngày hôm qua mà dấu ấn của nó sẽ còn mãi trong tim mỗi người,để mỗi khi nhìn lại người ta lại thấy nó như vừa mới hôm qua.Ngày hôm qua,đó có thể đặt dấu chấm hết cho những vinh quang,khép lại một quá khứ với những vinh quang rực rỡ.Nó cũng có thể đặt dấu nhắc mở đầu cho những ước mơ hoài vọng lớn lao của hôm nay và ngày mai.Mỗi lần nhìn thấy ánh bình minh lấp ló con người ta hiểu rằng:đã sang một ngày mới và lại có thêm một ngày hôm qua
  7. dungs

    dungs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    troi dat oi .sao lai loi nhau nen day de cu trao di doi lai nhu the co chu.sao khong gap nhau ma noi nghe sau ca doi chan moi nguoi qua di.
    dungoc(i love you)

Chia sẻ trang này