1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love Cake

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng như 1 món bánh. Nếu có những đầu bếp khéo léo, món bánh ắt hẳn sẽ thành công. Một chiếc bánh tình yêu thành công sẽ đem đến cho mỗi chúng ta cảm giác mát lạnh vào những trưa hè oi ả, ấm áp vào những chiều đông lạnh lẽo. Bánh Tình yêu đem đến cho ta cái cảm giác hạnh phúc, chìm ngập trong cái tình yêu hoang sơ của thuở ban đầu. Bánh Tình yêu xua tan đi bóng tối, màn đêm, sự lạnh lẽo , cô đơn khuất sâu trong cõi lòng mỗi người chúng ta.
    Chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm một chiếc bánh Tình Yêu nhé.

    Đầu tiên là việc chuẩn bị nguyên liêu:
    - 1 kg bột Tình Bạn, Tình Yêu là sự thăng hoa của Tình Bạn mà.
    - 2 cốc Thuỷ Chung. Tất nhiên rồi, đây là nguyên liệu cơ bản của bánh Tình Yêu.
    - 4 cốc men Tình yêu. Bánh Tình Yêu thì làm sao có thể thiếu men tình yêu cơ chứ?
    - 2 cốc dành cho Sự Hy Sinh
    - 3 cốc Thành Thật.
    - 3 cốc dành cho Sự Tha Thứ. Từ xưa đến nay, chưa có gì là hoàn hảo cả. Kể cả tình yêu cũng vậy. Tình yêu ko fải lúc nào cũng là Thiên Đường. Đôi khi chúng ta cũng mắc fải những sai lầm. Những lúc đó, sự tha thứ thực sự là cần thiết.
    - Vỏ bánh có tên Tôn Trọng. Trong tình yêumà thiếu sự tôn trọng thì Tình yêu sẽ teo hehe
    - 5 muỗng Hy Vọng
    - 3 muỗng Ân Cần. Tuy chỉ cần 1 ít ân cần thui cũng đủ để làm cho Tình yêu thêm ngọt ngào.
    - 4 lít niềm tin cho những ngày xa cách .
    - 200 lít Nụ Cười. Trong cuộc sống nói chung đã ko thể thiếu những nụ cười, và tất nhiên trong Tình Yêu cũng vậy.
    - 2 bó xa cách
    - 1 chiếc điện thoại, thẻ điện thoại...

    Phần nguyên liệu về cơ bản thế là ổn rùi. Nào, chúng ta hãy cùng bắt tay vào chế biến Bánh Tình Yêu.

    Đầu tiên, ta đen bột Tình Bạn nhào trộn cùng Tình yêu. Sau 1 khoảng thời gian nào đó ( tuỳ vào từng người ), Bột Tình Bạn sẽ lên men thành Tình yêu.

    Tiếp theo, bạn hãy trộn Tình Yêu với Thành Thật, thêm vài cú phone, nhồi thêm 1 ít sự xa cách. Đừng lỡ tay cho quá nhiều Xa Cách, bánh sẽ bị chua, khó ăn lắm đó. Còn nếu thiếu sự Xa Cách thì bánh sẽ chóng chán lắm đấy. Xong xuôi, các bạn lại ủ thật kỹ để Thành Thật thấm sâu vào Tình Yêu.

    Kế đó, bạn thêm 1 chút Sự Ân Cần và Thông Cảm. Rắc thêm 1 chút Niềm Tin và Hy Vọng.

    Cuối cùng rắc đều nụ cười. Thế là phần nhân bánh về cơ bản đã hoàn tất.

    Sau khi nhân bánh đã được làm, bạn hãy bao nhân bánh bằng Lòng Tôn Trọng nếu ko muốn bánh Tình Yêu cháy và khét. Nếu thấy có vị khét thì các bạn có thể " chữa cháy" bằng cách Sự Tha Thứ và Lòng Vị Tha vào. Như thế cũng hơi bị mệt đấy.

    Chuẩn bị nướng bánh nào các bạn ơiii........... Nhưng trước khi cho bánh vào lò, các bạn fải kiểm tra lại chất lượng bánh đã. Hãy nếm thử, nếu thấy ko đủ ngọt có nghĩa là thiếu Sự Thương Yêu, Còn nếu thấy vị đắng thì bạn fải trộn thêm Thông Cảm và Sự Tha Thứ. Nếu bạnh bị nẻ, rạn nứt thì hãy chám bằng sự hy vọng.

    Đến công đoạn nướng bánh:

    Bạn hãy đặt lò nướng ở nơi thật sáng sủa, tràn ngập ánh sáng mặt trời. Bạn đừng đặt lò nướng vào nơi tối tăm vì điều đó sẽ làm cho Thành Thật bay đi mất. mà cũng có thể Thành Thật sẽ chuyển hoá thành Giả Dối. Đương nhiên là bánh vẫn có thể ăn được nhưng tốt nhât bạn nên chuẩn bị sẵn 1 lọ Becberin nhé. Chắc chắn bạn sẽ bị đau bụng sau khi ăn món Bánh Tình Yêu với hương vị Giả Dối.

    Giai đoạn nhóm lò và châm lửa là nghệ thuật riêng của mỗi chúng ta. Bạn fải biết lúc nào lửa già, lúc nào lửa non. Bánh có ngon hay ko là phụ thuộc vào tay nghề của mỗi đầu bếp có cho gia vị hợp lý hay ko? v v.. v.v... Dư vị của Bánh Tình Yêu phụ thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc khi bạn nướng bánh.

    Thời gian nướng bánh nhanh hay lâu ko thành vấn đề nhưng dứt khoát bạn được đốt cháy giai đoạn.

    Dù bánh Tình Yêu đã chín và ăn được thì bạn cũng luôn fải bảo quản bánh thật kỹ để bánh luôn như vừa mới được ra lò. Để bảo quản , cách tốt nhất là hãy luôn giữ bánh trong Sự Yêu Thương và chăm sóc. Mỗi ngày bạn cho thêm vào bánh vài cú phone và Nụ Cười.

    Phù, cuối cung thì Bánh Tình yêu cũng đã ra lò. Chiếc bánh này tớ lam tặng tất cả các bạn. Chúc các bạn ngon miệng và thành công với Bánh Tình Yêu do chính tay các bạn làm.

    I Love You All, My Friends

    To Love is To Live and To Live is To Die
  2. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    - 1 kg bột Tình Bạn, Tình Yêu là sự thăng hoa của Tình Bạn mà.
    - 2 cốc Thuỷ Chung. Tất nhiên rồi, đây là nguyên liệu cơ bản của bánh Tình Yêu.
    - 4 cốc men Tình yêu. Bánh Tình Yêu thì làm sao có thể thiếu men tình yêu cơ chứ?
    - 2 cốc dành cho Sự Hy Sinh
    - 3 cốc Thành Thật.
    - 3 cốc dành cho Sự Tha Thứ. Từ xưa đến nay, chưa có gì là hoàn hảo cả. Kể cả tình yêu cũng vậy. Tình yêu ko fải lúc nào cũng là Thiên Đường. Đôi khi chúng ta cũng mắc fải những sai lầm. Những lúc đó, sự tha thứ thực sự là cần thiết.
    - Vỏ bánh có tên Tôn Trọng. Trong tình yêumà thiếu sự tôn trọng thì Tình yêu sẽ teo hehe
    - 5 muỗng Hy Vọng
    - 3 muỗng Ân Cần. Tuy chỉ cần 1 ít ân cần thui cũng đủ để làm cho Tình yêu thêm ngọt ngào.
    - 4 lít niềm tin cho những ngày xa cách .
    - 200 lít Nụ Cười. Trong cuộc sống nói chung đã ko thể thiếu những nụ cười, và tất nhiên trong Tình Yêu cũng vậy.
    - 2 bó xa cách
    - 1 chiếc điện thoại, thẻ điện thoại...
    --> Bội thực!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  3. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thua hẳn các ông các bà cứ bảo không nên iu thế mà nghĩ ra lắm trò thế........ hay ra phết....chỉ tội tui hơi vụng....khó làm quá
    God will bless you and me
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Thực hành cho ai ăn bây giờ nhey????
    To Love is To Live and To Live is To Die
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ngon nhẩy? Ăn thế nào? , có kèm gì không
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU
  6. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Thế cái bánh đó đã làm xong chưa ? Làm xong, nếu nhìn thấy và ngửi thấy ngon thì No13 ăn thử với nhé! Mà ai làm bánh vậy ? em one-courage hả ?

    1 ánh mắt dịu dàng
    1 câu nói ngập ngừng
    1 dáng dấp thẹn thùng giữa bao người
    1 vầng trán rạng ngời
    1 mái tóc dễ thương khiến anh đi tìm em..

  7. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    one-courage hi`hi` làm bánh thử cho mets ăn nhờ '

    HOẠTTỬ NHÂN gã chăn cừu lang thang cô độc ngoài NHẠN MÔN QUAN ..nguyện chiến đấu để mãi mãi trường tồn cùng box85 , fc barcelona và inter milan at
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thèm quá
    nhưng mỗi tội chẳng có ai làm cho ăn
    có bác nào tốt bụng làm cho em ăn đi??????
    ...to love once again....!!!
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    1-courage nho lam 3 cai nha'
    1 cho no13,1 cho slash,va 1 cho tui nua
    ...to love once again....!!!
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Melfice là đồ dã man
    To Love is To Live and To Live is To Die

Chia sẻ trang này