1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love Collection 1

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi misterquy, 23/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misterquy

    misterquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    CHẶN XE BUS

    Chỉnh đốn lại trang phục cẩn thận, hít một hơi thật sâu để ? lấy bình tĩnh thêm một lần nữa, Chàng trai đưa mắt nhìn về phía xa mong ngóng, vẫn chưa thấy bóng dáng của chiếc xe bus số 29 chạy từ CÁT LÁI đến TAM BÌNH vẫn chưa thấy xuất hiện, thời gian căng như dây đàn kéo theo sự hồi hộp và bồn chồn, anh chàng liên tục rút điện thoại xem giờ.
    Chàng trai đang đợi tuyến xe bus 29 bởi trên xe có người con gái mà anh chàng ? đang yêu ?" Xuyến Chi. Hôm nay là 26-3, sinh nhật của Nàng và anh Chàng muốn làm điều gì đó thật đặc biệt cho lần đầu tiên có mặt trong sinh nhật Nàng tại đất Sài Gòn. Chờ đợi vốn là ? sở trường bất đắc dĩ của cánh mày râu, ? cuối cùng, tuyến xe 29 đã xuất hiện, Nó đang từ từ vượt qua đoạn đường sắt có rào chắn gần ngã tư THỦ ĐỨC.
    Xe bus chạy qua trước mặt và anh chàng nhanh chóng nhận ra ?ođối tượng? của mình đang ngồi trên xe cùng với đám đông lố nhố, ngay lập tức anh chàng bám theo đuôi xe. Qua một trạm, hai trạm xe bus dừng trả khách rồi lại chạy, anh chàng vẫn chưa đủ can đảm. Xe dừng lại trước trạm Nhà Thờ TAM HÀ rồi lại chuyển bánh, ngay khi đó anh chàng tăng ga vọt lên tạt đầu rồi giảm tốc độ chạy trước đầu xe và bung tấm cạc-tông mang theo ra sau lưng. Tấm bìa chi chít hình vẽ ngộ nghĩnh bằng bút màu nhưng nổi bật lên là dòng chữ to đùng màu đỏ CHÚC MỪNG SINH NHẬT XUYẾN CHI, ANH YÊU EM! BÁC TÀI ƠI DỪNG XE LẠI !
    Hành khách trên xe nhao nhao, mọi người thi nhau cười và quay nhìn nhau xem ai là Xuyến Chi của anh chàng dở hơi này, chỉ đến khi có ai đó đọc to dòng chữ đó thì Xuyến Chi mới giật mình đứng dậy và cố ngó về đằng trước và nhận ra anh chàng mặc vest trắng chạy xe nouvo với bó hoa hồng đang vẫy vẫy là ai, một cách vô thức cô nàng buột miệng ?oTrời ạ! Làm trò gì thế không biết??
    Xe bus vẫn chạy một đoạn rồi dường như người tài xế thương tình anh chàng dở hơi đang đánh võng trước mặt cùng với một tấm bìa cạc-tông đeo trên lưng đang phất phơ trong gió, xe dừng hẳn. Người tài xế ngó ra ?oNày! Chàng trai, bồ của cậu có trên xe không mà làm thế??. Chàng trai gật đầu cười toe toét ?oDạ! có bác ạ, cháu làm phiền bác một tí thôi ạ?. Anh chàng không giấu nổi khuôn mặt đang đỏ như gấc vì tất cả hành khách trên xe đang ngó đầu ra nhìn mình cười.
    Chàng tai gỡ tấm biển ra, giơ cao lên ngang cửa kính xe và đi vòng qua đầu xe bus ra qua cửa lên xuống và đứng đó kèm theo bó hoa hồng chờ người con gái của mình xuất hiện

    Based on the true story.

    (nếu bài viết này không đúng chỗ thì mod nhắc giùm, cảm ơn!)TextCHẶN XE BUS
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Nhầm box
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này